Đón Xuân trên giàn khoan dầu khí

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thanh Bình tặng hoa Giàn trưởng RP II Lê Quý Tâm.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thanh Bình tặng hoa Giàn trưởng RP II Lê Quý Tâm.

Chiếc trực thăng của Công ty bay dịch vụ miền nam chở đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng đại diện lãnh đạo Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã lên cao mà kỹ sư V.A. Kun-đi-xép, phụ trách công tác khoan cùng các kỹ sư, công nhân trên giàn RP II vẫn chưa trở lại phòng làm việc. Nắng vẫn chói chang và những cái vẫy tay, như thay lời muốn nói, của những người bạn hôm qua vừa gặp nhau trên đất Vũng Tàu, vừa ngồi bên nhau vui chén rượu cuối tuần, vẫn làm nao lòng, cả người đi lẫn những người ở lại.

Đón Tết trên giàn không còn là “chuyện lạ” đối với kỹ sư Kun-đi-xép. Anh có thâm niên mười năm ăn Tết ngoài biển. Nhưng, như anh tâm sự, như bất kỳ người Việt Nam nào, trong thời khắc giao thừa, tiễn năm cũ đi qua, đón năm mới đến, nỗi nhớ gia đình, người vợ cùng cô con gái sống ở Vũng Tàu, vẫn cứ cồn cào. “Tết Nguyên đán là Tết của Việt Nam, là phong tục truyền thống của các bạn. Song chẳng hiểu từ bao giờ, cán bộ, kỹ sư, công nhân người Nga trong liên doanh Vietsovpetro chúng tôi cũng xem đó như Tết của mình. Và tất nhiên, trong nhà, không thể thiếu bánh chưng, thiếu dưa hành. Giờ này, có lẽ vợ và con gái tôi đang đi sắm Tết”. Kỹ sư Kun-đi-xép tâm sự.

Giàn RP II đưa vào khai thác chưa lâu song đã góp phần quan trọng vào thành tích khai thác vượt kế hoạch 300.888 tấn dầu năm 2009 của liên doanh dầu khí. Hơn 140 con người đã sống làm việc thường xuyên ở đây. Họ xem giàn như ngôi nhà thứ hai của mình. Người ngủ, người thức, người làm việc, người giải trí, cứ tuần tự luân phiên, tất cả đều vì một mục tiêu, duy trì và khai thác ngày càng nhiều dầu, khí cho đất nước. Giàn trưởng Lê Quý Tâm cho biết, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn xí nghiệp nên các tiêu chuẩn của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên giàn đều được bảo đảm. Bữa ăn ngày Tết cũng không thiếu bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Đêm giao thừa có liên hoan văn nghệ. Đón Tết trên giàn, dù xa đất liền, nhưng chưa bao giờ những người thợ dầu khí cảm thấy “xa cách”. Kỹ sư Nguyễn Thanh Luân, 25 tuổi, quê Bắc Giang, cho biết, với em, giàn cũng là nhà, anh em ở đây sống với nhau tình nghĩa, chia sẻ khó khăn, người đi trước truyền kinh nghiệm, hướng dẫn, dìu dắt người đi sau. Mới đi giàn được nửa năm nhưng em thấy gắn bó với “ngôi nhà thứ hai trên biển” này lắm.

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Trần Văn Hồi
(thứ hai từ trái qua) tặng quà, bản tin Vietsovpetro
số Xuân cho hai thuyền phó tàu Vietsovpetro 01.

Sống trên các công trình biển không có khái niệm ngày và đêm. Hai ca, bốn kíp cứ chia ra liên tục vận hành. Nhưng đêm giao thừa, có lẽ, là đêm duy nhất trong năm mọi người cùng sum họp- Kỹ sư Nguyễn Công Lâm, Thuyền phó 2 tàu chứa dầu Vietsvpetro 01, cho biết. Được đóng và đưa vào khai thác năm 2000, công suất thiết kế hơn 150 nghìn tấn, Vietsovpetro 01 là một trong những tàu chứa dầu lớn và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, là nơi ở và làm việc của khoảng 70 lao động quốc tế Việt- Nga trong liên doanh dầu khí. Trên tàu có đầy đủ các phòng chức năng như hội họp, thể thao, ka-ra-ô-kê, giải trí...

Các phòng trên tàu đẹp và sang trọng. Bữa cơm trưa cán bộ, kỹ sư tàu Vietsvpetro 01 đãi chúng tôi thịnh soạn hơn bữa tiệc ở nhà. Có bò bít-tết, có bánh chưng, giò thủ, dưa hành, có cơm trắng dành cho người Việt, có súp rau củ cho các chuyên gia Nga... Anh Lâm tâm sự: “Cái thiếu nhất của chúng tôi trong ba ngày Tết vẫn chủ yếu là tinh thần. Nói không nhớ nhà, nhớ vợ con là không đúng. Đi biển ngày Tết, chúng tôi buồn một vợ con ở nhà buồn mười. Làm quần quật cả năm, ai chả muốn mấy ngày xuân gia đình đoàn tụ. Nhưng công việc là vậy, đón Tết ngoài giàn riết rồi cũng quen. Với lại bây giờ, sóng Viettell đã phủ, chỉ cần nhấc điện thoại lên là vợ chồng, cha con có thể tâm sự, hàn huyên thoải mái, không như ngày xưa, đêm giao thừa rồng rắn xếp hàng gọi điện về gia đình, đến cực”.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân tàu Vietsovpetro 01
nghe lãnh đạo tỉnh và xí nghiệp liên doanh chúc Tết.

Nắm bắt được tâm tư, tình cảm của những người lao động, món quà xuân lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro mang ra ngoài giàn, năm nào cũng vậy, không thể thiếu những cây mai vàng cùng những ấn phẩm xuân chan chứa tình cảm của người trong đất liền gửi người ngoài biển. Đón những cành mai vàng từ tay Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thanh Bình và Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Trần Văn Hồi, Thuyền phó 1 tàu Vietsovpetro 01 A-lếch Na-bô-ca, không giấu niềm xúc động: “Giữa biển khơi, được ngắm những cây mai đẹp thế này thật hạnh phúc. Tết của các bạn cũng là Tết của chúng tôi. Mai này, dù có về lại nước Nga, những người Nga chúng tôi không thể quên những cái Tết trên quê hương các bạn”.

Với hàng chục công trình dầu khí trên biển, hằng năm, hàng nghìn lao động của Vietsovpetro phải đón Tết xa nhà. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của người lao động, lãnh đạo Vietsovpetro luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với những cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp vận hành các công trình trên biển. Phó Tổng giám đốc Trần Văn Hồi chia sẻ: “Gần ba mươi năm, kể từ ngày thành lập đến nay, Vietsovpetro luôn là đơn vị đầu tàu của ngành dầu khí. Có được thành công ấy là nhờ sự nỗ lực không ngừng của một tập thể đoàn kết hơn 6000 lao động. Quan tâm và chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, nhất là đội ngũ những người trực tiếp tham gia sản xuất ngoài giàn, luôn là trách nhiệm và nghĩa vụ của tập thể lãnh đạo xí nghiệp”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Trần Thanh Bình cũng không giấu niềm xúc động, anh tâm sự: “Thành tích của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro, 28 năm qua, thật đáng ghi nhận. Những đóng góp hiệu quả của tập thể lao động quốc tế Việt- Nga vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng là rất lớn. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu luôn sát cánh, chia sẻ khó khăn với đơn vị, với những người lao động, vì sự phát triển không ngừng của ngành dầu khí Việt Nam”.

Bài và ảnh: Lê Anh Tuấn