Điện về ấp đảo Thiềng Liềng

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, người dân ấp đảo Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) có thêm niềm vui đón dòng điện quốc gia sau nhiều năm chờ đợi. Công trình, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tình cảm của ngành điện nói riêng và của thành phố nói chung đối với những người dân xã đảo ở phía đông nam của thành phố...

Công nhân ngành điện TP Hồ Chí Minh đưa điện lưới quốc gia về ấp đảo Thiềng Liềng.
Công nhân ngành điện TP Hồ Chí Minh đưa điện lưới quốc gia về ấp đảo Thiềng Liềng.

Niềm vui của bà con ấp đảo Thiềng Liềng được nhân lên khi trước ngày đóng điện, gần 100 đoàn viên, thanh niên ngành điện đã tổ chức sửa chữa điện miễn phí cho hơn 70 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.

Ra tới đảo đã 10 giờ trưa, không kịp nghỉ ngơi, các chàng trai chia nhóm tỏa đi khắp ấp bắt tay ngay vào công việc. Những đường dây xuống cấp, hư hỏng lần lượt được thay thế bằng đường dây mới an toàn và lắp đặt đúng quy cách. Nhìn các thanh niên làm mới hệ thống điện cho gia đình, bà Trần Thị Ngọc Bảy, ngụ tổ 41, ấp Thiềng Liềng xúc động: “Không biết nói sao về niềm vui này mấy chú ạ, vừa được thay thế hệ thống điện mới lại chuẩn bị có điện lưới quốc gia xài thì còn gì bằng”.

Ngước nhìn mặt trời sắp đứng bóng, cô Nguyễn Ngọc Nga khẩn trương nấu nước sôi, chế mì ăn liền để các bạn thanh niên lót dạ. Với cô Nga cũng như nhiều người dân khác ở Thiềng Liềng, có được điện lưới quốc gia đưa về là đã toại nguyện lắm rồi. Trưởng ấp Thiềng Liềng Nguyễn Hồng Huỳnh phấn khởi: “Nghe tin có điện về, mấy tháng nay, người dân trên đảo rất vui. Có điện về, đời sống của dân đảo chắc sẽ đổi thay nhiều lắm. Nhiều hộ dân đã kịp mua sắm thêm ti-vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ để cuộc sống được “văn minh” hơn”.

Về Thiềng Liềng những ngày gần đây, đi dọc những tuyến đường trải bê-tông kiên cố là những trụ điện, đường dây đã được thi công sẵn để chờ dòng điện đang “chạy” từ trung tâm xã đảo Thạnh An ra. Thời gian qua, anh em công nhân thi công đường dây, trụ móng đã ăn ngủ tại nhà văn hóa của ấp để tiết kiệm thời gian đi lại. Ở một “cánh quân” khác, gần 70 công nhân chia thành các ca thực hiện thi công liên tục trên địa hình rừng và vượt biển để kéo cáp ra đảo. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Bảo cho biết: “Do phụ thuộc vào con nước triều lên xuống nên việc thi công của anh em gặp nhiều khó khăn. Nhiều ca, các công nhân phải làm việc đến tận 3-4 giờ sáng. Khu vực ở đây là rừng đước, đòi hỏi phải ngầm hóa đường dây nhưng lại không thể sử dụng phương tiện cơ giới mà hoàn toàn phải kéo bằng tay nên công việc đã tốn nhiều công sức. Trong thời gian thi công, người dân hai bên bờ dành rất nhiều tình cảm cho anh em công nhân. Thấy vất vả, bà con mang nước ra mời, đi biển về, có con cá, con tôm ngon cũng mang ra biếu anh em cải thiện bữa ăn”.

Trở lại Thạnh An sau một năm xã đảo này có điện lưới quốc gia, chúng tôi cảm nhận có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của bà con. Nhiều cơ sở sản xuất, xưởng cơ khí mọc lên. Hộ làm bánh mì của bà Lưu Thị Ngọc Mai, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An là một minh chứng. Trước đây, khi còn sử dụng nguồn điện từ máy chạy dầu phải cần tới ba người thức khuya dậy sớm, nhưng khi có điện lưới ổn định, gia đình bà đã đầu tư máy móc hiện đại để tiết giảm nhân công cũng như thời gian làm bánh. Cách đó không xa, xưởng cơ khí của ông Đỗ Văn Đẳng tấp nập khách ra vào. Từ khi có nguồn điện ổn định, ông đã đầu tư thêm máy móc nên mỗi lần hư hỏng máy móc, bà con không phải chạy vào Cần Giờ hoặc sang Vũng Tàu như trước nữa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh An Huỳnh Anh Tuấn phấn khởi cho biết: Điều mừng nhất là trong một năm qua, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo nhờ kinh tế hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cho rằng: Điện về rồi, lãnh đạo huyện Cần Giờ phải tính toán các mô hình sản xuất, dựa trên lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân. Đây có thể xem là một mốc khởi đầu để Cần Giờ xóa đi khoảng cách địa lý đưa ấp đảo này phát triển trong thời gian tới. Công trình không những có ý nghĩa rất lớn góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và cộng đồng dân cư nơi đây phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự án đưa điện về xã Thạnh An nói chung và ấp Thiềng Liềng nói riêng là một công trình mang tính nhân văn rất lớn, mang lại cho người dân sự tin tưởng, niềm vui sau nhiều năm chờ đợi. Điều đáng mừng là ngành điện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được thành phố giao khi Thiềng Liềng là ấp đảo cuối cùng của thành phố được kéo điện lưới quốc gia về để phục vụ người dân…

Công trình “Xây dựng mới lưới điện 22 kV xuyên rừng cấp điện cho ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ” do Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Công trình gồm lưới điện 22 kV với hơn sáu km đường dây trung thế và năm km đường dây hạ thế được kéo từ xã đảo Thạnh An. Tổng vốn đầu tư của công trình là 51 tỷ đồng. Ấp Thiềng Liềng, hiện có hơn 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu với ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy, hải sản, làm muối.

Có thể bạn quan tâm