Cứ mỗi lần về Quy Nhơn tôi lại thấy diện mạo của thành phố đổi thay nhanh chóng. Ba năm trước đây, tôi được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Ðịnh Vũ Hoàng Hà đưa đến bán đảo Nhơn Hội trong một ngày nắng chói chang. Chúng tôi phải đi vòng qua huyện Phù Cát rồi lần theo con đường đất đỏ gập ghềnh mất gần hai giờ đồng hồ mới đến Nhơn Hội, cảnh rất đẹp nhưng rất hoang vu. Hôm nay, tôi cùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Nguyễn Chí Cường đến Nhơn Hội qua cây cầu rất hiện đại. Từ Quy Nhơn đi ô-tô vượt đầm Thị Nại bằng cây cầu thế kỷ dài gần ba cây số chỉ mất có mươi phút đã tới nơi.
Trời đã về chiều, mặt trời lặn dài sau dãy núi Phương Mai hùng vĩ. Cây cầu dài uốn cong soi mình trên mặt nước xanh thẳm của đầm Thị Nại. Nói là đầm nhưng thật ra đây là một eo biển có phong cảnh tuyệt đẹp. Tới bán đảo Nhơn Hội, chúng tôi đi trên những con đường mới mở mầu tro xám như những con rắn khổng lồ uốn mình trong khu kinh tế rộng mênh mông. Nói là khu kinh tế, nhưng đây mới là thời kỳ khai sơn, phá thạch, vì thế mà nhìn đâu cũng thấy máy xúc, xe tải và những công nhân đang cặm cụi làm việc. Ba năm trước, ông Vũ Hoàng Hà nói với tôi trong niềm khát khao cháy bỏng muốn biến bán đảo Nhơn Hội thành khu kinh tế sầm uất: "Bắc cầu qua biển tuy là khó, nhưng không phải không làm được!". Mong ước đó nay đã trở thành hiện thực. Cây cầu tạo đà đưa Bình Ðịnh vượt qua đói nghèo. Bình Ðịnh nay đã nằm trong "Câu lạc bộ nghìn tỷ" và chỉ sáu tháng sau khi đưa cầu vào sử dụng, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hội, với số vốn gần 900 tỷ đồng đã động thổ. Và, tới nay đã có rất nhiều dự án chính thức khởi công như khu công nghiệp A, diện tích 630 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng; khu trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch Nhơn Hội, diện tích 74,6 ha, vốn đầu tư 181 tỷ đồng; khu du lịch Rainbon Resort Trung Lương, 16 ha, vốn đầu tư 80 tỷ đồng và nhiều dự án khác cũng đang được các nhà đầu tư chuẩn bị thực hiện.
Theo ông Vũ Hoàng Hà thì trong năm 2007 sang 2008 sẽ còn nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Nhơn Hội. Ðứng trên cầu Nhơn Hội, phóng tầm mắt về hướng nam, thấy cảng biển Quy Nhơn nổi lên thật đồ sộ, khiến tôi nhớ lại cũng tại cảng này cách đây 52 năm, hàng vạn người đã thắt ruột, lau nước mắt bước xuống chiếc tàu Xít-len-ky của Ba Lan để tập kết ra miền bắc. Tôi được biết có những người nửa thế kỷ trước rời khỏi bến cảng Quy Nhơn còn nằm trong tay bồng của người mẹ, nhưng nay đã là những người tham gia xây dựng cây cầu qua đầm Thị Nại, hoặc tham gia các dự án ở Nhơn Hội.
TP Quy Nhơn bây giờ đã to rộng ra rất nhiều, bởi phía tây thì lấn sát vào Gành Ráng, phía bắc thì nống lên Phú Tài và phía đông thì lấn dần đầm Thị Nại. Những tòa nhà cao tầng, những khách sạn, nhà hàng được xây trên lưng chừng Gành Ráng, nhìn xa đã nhấp nháy ánh đèn điện như sao trên trời. Những đại lộ, những nhà cao tầng mới xây dựng cũng góp phần làm cho đời sống văn hóa ở thành phố Quy Nhơn càng trở nên sầm uất và hiện đại.
Quy Nhơn về đêm.
Cây cầu vượt biển như một chất xúc tác thúc đẩy TP Quy Nhơn phát triển để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của khu kinh tế mở Nhơn Hội. Khu kinh tế mở thật sự có sức hấp dẫn các nhà đầu tư khi thành phố sau lưng nó chỉ cách một cây cầu. Quy Nhơn phải có nhiều nhà hàng, khách sạn, phải có nhiều trung tâm văn hóa hấp dẫn. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin nói với tôi:
- Nhơn Hội sẽ hấp dẫn bởi ngoài yếu tố địa lợi, nhân hòa, giá nhân công rẻ, còn có một yếu tố quan trọng nữa là cây cầu vượt biển nối thành phố Quy Nhơn với khu công nghiệp Nhơn Hội tạo nên một không gian lý tưởng giảm thiểu thời gian đi lại. Ngày họ làm việc ngoài bán đảo xa xôi, đêm họ có thể quay về ăn ngủ, vui chơi giải trí ở TP Quy Nhơn xinh đẹp với đầy đủ dịch vụ vật chất và tinh thần. Bởi Quy Nhơn còn là đất văn hóa nổi tiếng từ xưa với nghệ thuật tuồng Ðào Tấn, với nghệ thuật bài chòi và nghệ thuật ca múa dân gian đậm chất trữ tình.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Bình Ðịnh Văn Trọng Hùng cho biết, tỉnh đã có kế hoạch xây dựng nhiều rạp hát, rạp chiếu bóng trên khu kinh tế Nhơn Hội để phục vụ trực tiếp cho các nhà đầu tư và những người lao động, đồng thời trong TP Quy Nhơn cũng đang nâng cấp Nhà hát tuồng Ðào Tấn, xây dựng rạp hát bài chòi hiện đại, Nhà hát Trưng Vương ở trung tâm thành phố đang gấp rút hoàn thành và tượng đài Quang Trung ở công viên thành phố cũng được dựng lại bằng đồng với chiều cao gần mười thước.
Sở cũng đã phối hợp Viện Khảo cổ tiến hành khai quật Tử cấm thành của Thành hoàng đế và hai cuộc khai quật khác để phục vụ cho công tác trùng tu tôn tạo tháp Chăm-pa, mở nhiều cuộc hội thảo về văn hóa Chăm-pa hướng tới đề nghị UNESCO công nhận tháp Chăm Bình Ðịnh là Di sản văn hóa thế giới.
Sắp tới tỉnh sẽ tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Ðịnh 2007 thể hiện rõ đất tuồng, đất võ Bình Ðịnh. Nhiều lớp đào tạo MC và hướng dẫn viên du lịch văn hóa đã được mở. Tỉnh phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam mở trại sáng tác có hơn 20 nhạc sĩ nổi tiếng tham gia.
Trước khi rời Bình Ðịnh, buổi tối, ông Văn Trọng Hùng lại đưa tôi đi qua cầu vượt biển lần nữa. Ðèn hai bên cầu rực rỡ hắt ánh sáng lấp lóa xuống mặt nước. Ðứng giữa cầu nhìn thấy toàn cảnh TP Quy Nhơn lung linh trong ánh điện. Bất giác ông nói với tôi:
- Một cây cầu vượt biển hiện đại dài nhất Việt Nam không chỉ tôn vẻ đẹp của TP Quy Nhơn mà thật sự còn là đòn bẩy để đời sống văn hóa tinh thần ở nơi đây phát triển mạnh mẽ. Quy Nhơn sẽ nhanh chóng trở thành một thành phố du lịch hấp dẫn.