Dâng hương và an táng các liệt sĩ tại Tây Ninh

NDO - Ngày 6/8, tại Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ ngành Bưu điện R nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành thông tin-truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2022). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ngành Bưu điện R.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ngành Bưu điện R.

Sau khi thắp hương tưởng nhớ lên các phần mộ liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng xúc động cho biết, hàng vạn cán bộ, công nhân viên của ngành thông tin-truyền thông đã anh dũng hy sinh, bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường để bảo vệ mạch máu thông tin liên lạc. Với tinh thần “đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương”, các Anh hùng liệt sĩ của ngành đã sống vì lý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do của Tổ quốc và dân tộc.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại Nhà truyền thống Trung ương Cục miền nam.

Trước đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên,Tây Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 238 hài cốt liệt sĩ hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và 17 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Tây Ninh, được quy tập trong mùa khô 2021-2022.

Sau nghi thức viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đã gióng lên 3 hồi chuông tri ân anh linh các liệt sĩ; đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã viếng, thắp nhang và tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong, lễ truy điệu và an táng đợt này có 255 hài cốt liệt sĩ đều chưa biết tên. Mặc dù, sự trở về của các liệt sĩ hôm nay không tưng bừng như những đoàn quân chiến thắng năm xưa, nhưng đồng bào, đồng chí cả nước và tỉnh Tây Ninh đều chào đón các liệt sĩ trong niềm xúc động, tự hào và biết ơn sâu sắc. Các liệt sĩ tuổi đời còn rất trẻ, đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ bình yên tuyến biên cương, bảo vệ sự tồn vong của dân tộc…