Triển lãm ảnh gồm 135 tác phẩm của 38 tác giả, diễn ra tại Nhà triển lãm 39 Hàng Bài, Hà Nội. Tại triển lãm, người xem đã gặp lại rất nhiều bức ảnh ấn tượng trên các trang báo trong thời gian qua. Từ những trận mưa ngập Hà Nội, không còn nhìn thấy bờ của Hồ Gươm (“Mưa ngập Hà Nội” – Đàm Duy), hình ảnh chiếc máy xúc dùng gàu chở người dân Hà Nội qua đoạn ngập sâu (“Máy ủi đa di năng – Việt Linh)…, hình ảnh những người lính cứu hỏa trong các đám cháy ở Đại Linh, Trần Thái Tông..., những lễ hội quá tải như “Giải cứu em bé ở đền Hùng”, “Cướp lộc chùa Hương” (Tiến Tuấn), cho đến các sự kiện lớn của đất nước như lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp… rồi hình ảnh con người và phong cảnh ở khắp mọi vùng miền Tổ quốc như Hà Giang, Cao Bằng, Nha Trang, Hà Nội… Những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.., những biến cố, sự cố, những thân phận, số phận con người, hay những khoảnh khắc đời thường đầy ắp cảm xúc được ghi lại trong suốt 10 năm qua, nay đã có cơ hội trở lại với người xem, qua ống kính của các phóng viên nhiếp ảnh của nhiều tờ báo ở Hà Nội.
Diễu binh diễu hành trong ngày 2-9-2015. Ảnh Duy Linh.
Lợi thế của phóng viên ảnh báo chí là luôn có mặt tại những điểm nóng, ghi lại những khoảnh khắc “nghìn năm có một”, chính vì thế, các tác phẩm của họ, ngoài yếu tố đẹp, bố cục chặt chẽ…, còn có thêm lợi thế là “đúng thời điểm”. Các bức ảnh “Mừng chiến thắng” của tác giả Quang Trung, “Cướp lộc chùa Hương” của Tiến Tuấn, hay “Obama đi ăn bún chả ở Hà Nội” cũng của Tiến Tuấn là những tác phẩm như vậy.
"Xem pháo hoa". Ảnh Đăng Khoa.
CLB gồm các phóng viên ảnh của Hà Nội, cho nên ảnh về Hà Nội chiếm một số lượng không nhỏ trong Triển lãm, từ những con phố, hàng cây quen thuộc trong nắng sáng, đèn đêm, trong ngày giáp Tết, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn trong những sự kiện đặc biệt, pháo hoa Hồ Tây…, cho đến những thân phận con người trong “Trưa hè”của Hồ Quang hay “Ở nhà một mình” của Lê Bích…
Tại Triển lãm, có ba phóng viên ảnh của báo Nhân Dân góp mặt. Tác giả Trần Hải tham gia với hai tác phẩm “Về đích”, chụp vận động viên tham gia thi 100 m tại Giải bơi vô địch quốc gia 2016 và “Công nhân Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) bảo dưỡng đường dây 220 kV Quảng Ninh” (ảnh trên). Tác giả Đăng Khoa giới thiệu các tác phẩm “Xem pháo hoa”, chụp tối 2-9-2015, mặc dù trời đổ cơn mưa nhưng hàng nghìn người dân Thủ đô Hà Nội vẫn đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh, và “Xung kích bảo vệ chủ quyền biển đảo”, chụp các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam công tác trên tàu CSB 8003 đang giám sát, yêu cầu các tầu và giàn khoan HD- 981 của Trung Quốc rút khỏi vùng biển của Việt Nam tại Hoàng Sa tháng 5-2014. Tác giả Duy Linh tham gia với hai tác phẩm chụp Khối các nữ chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam diễu binh, diễu hành qua khu vực ngã năm Cửa trong dịp 2-9 và niềm vui, hạnh phúc của người thân và các y bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương khi đón chào em bé đầu tiên sinh ra vào thời khắc giao thừa.
"Về đích". Ảnh Trần Hải.
Chia sẻ về công việc và cũng là đam mê của mình, tác giả Trần Hải cho biết, là người thường xuyên có mặt tại các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao được tổ chức tại Hà Nội, đã có những sự kiện, khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi, như lần Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Suzuki up năm 2008, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh diễn ra năm 2015 và đặc biệt là lễ tuyên thệ nhậm chức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Đối với người cầm máy, chụp đúng khoảnh khắc là vô cùng quan trọng, nhưng tại mỗi sự kiện, họ cũng phải “căng đầu” để tìm những góc máy mới, lạ đưa đến cho độc giả. “Chúng tôi tự hào là những người chép lại lịch sử bằng hình ảnh, đưa nội dung thông tin đến bạn đọc bằng hình ảnh, giúp họ hình dung ra sự kiện một cách cụ thể nhất, dễ hiểu nhất”.
"Niềm vui". Ảnh Duy Linh.
Ông Nguyễn Xuân Chính, đại diện CLB Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội cho biết: ”Các tác phẩm tại triển lãm tuy chưa phải là xuất sắc nhưng rất chân thật, đầy cảm xúc, được chụp bởi những tay máy xuất sắc đang làm việc tại các cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam. Họ chính là những người ngày ngày sát cánh đưa tin bằng hình ảnh ở mọi lĩnh vực, các sự kiện lớn nhỏ của xã hội để truyền tải các thông tin trực quan một cách nhanh nhất cho độc giả, công chúng. Có thể các tác giả chưa mang đến triển lãm những bức ảnh xuất sắc nhất nhưng trong mỗi bức hình chứa đựng rất nhiều dấu ấn và những kỷ niệm về nghề”.
CLB Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội được thành lập đến nay đã được năm năm, thu hút được hơn 70 thành viên, không chỉ gồm những phóng viên hay tay máy chuyên nghiệp mà còn cả những người yêu nghề nhiếp ảnh. Những dịp triển lãm như thế này không chỉ giúp các tay máy nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi…, mà còn là dịp tôn vinh những nhà báo “không giấy bút”, ngày đêm âm thầm lặng lẽ đem đến cho bạn đọc những “thông tin” trực quan, sinh động nhất, nhất là khi Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đang đến gần.