Khép lại vụ xét xử scandal "calciopoli"

Cứu rỗi Calcio

Vậy là bản án cuối cùng dành cho Juventus, Fiorentina, Lazio và AC Milan đã được tuyên vào đêm qua, đánh dấu chấm hết cho quãng thời gian làm mưa, làm gió của "bố già" Luciano Moggi và vây cánh của ông ta. Cả đất nước hình chiếc ủng đã rung động và đã phải rơi lệ. Nhưng phán quyết đó là thực sự cần thiết.

Nửa tháng sau khi đội tuyển Italy đăng quang chức vô địch thế giới tại Berlin, người Italy đã phải trở lại với thực tế đau lòng Đó chính là bản án của tòa phúc thẩm đối với các CLB liên quan với scandal "Calciopoli".

Vẫn có những tifosi đứng bên ngoài khách sạn Parco Dei Principi (Roma) với những biểu ngữ ủng hộ cho đội bóng của mình, thế nhưng, tất cả họ chắc chắn đều hiểu rằng phán quyết của tòa án là điều cần thiết cho bóng đá Italy vào thời điểm này. Chẳng ai muốn tiếp tục sống trong những dối lừa, bỏ tiền ra để xem những trận cầu đã được dàn xếp từ trước. Chẳng ai muốn sự bất công cứ tồn tại mãi lại Calcio, khiến cho các đội bóng thấp cổ bé họng hầu như không có cơ may phát triển. Và chẳng ai còn muốn sống trong cái bóng bao trùm của một kiểu luật "Omerta" mà Moggi đã đặt ra.

Cái gì phải đến sau cùng đã đến. Không thể khác. Moggi và những chiếc vòi bạch tuộc của ông ta đã bị "xử lý", dù mức độ của bản án vẫn còn làm nảy sinh những tranh luận.

Ở đây cái được lớn nhất của phán quyết "Calciopoli" không phải là việc đánh tụt hạng Juventus hay trừng phạt những Fiorentina, Lazio hay Milan, mà nó đã thực sự giải thoát cho nền bóng đá Italy. Một sự giải thoát về mặt tâm lý đặc biệt có ý nghĩa.

Các tifosi Italy có thể đau lòng, nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau này. Calcio cần một phán quyết như vậy để bóng đá Italy có cơ hội phát triển một cách lành mạnh và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Calcio cần phán quyết đó để những người láng giềng châu Âu nhìn họ với một ánh mắt khác.

Vào thời điểm này, có thể nói rằng bản án đối với các CLB và các nhân vật nhúng chàm đã được giảm nhẹ đi đáng kể. Lúc đầu, người ta từng đề xuất giáng Juventus  xuống những hạng đấu thấp hơn cả Serie B..., và Moggi, nhiều người đã nghĩ "bố già" này phải chia tay vĩnh viễn với bóng đá.

Nói rằng "giơ cao đánh khẽ" cũng chưa hẳn đúng hoàn toàn, mà ở đây, cần phải thấy được cái tình của trong cách xét xử của người Italy. Nó mở ra cơ hội và hy vọng làm lại cho các CLB, cho các nhân vật đã một lần "trót dại".

Những cuộc tháo chạy

Mặc dù vậy, người ta không thể phủ nhận những ảnh hưởng nhãn tiền mà scandal này đã gây ra cho nền bóng đá Italy.  Ngoài danh dự và tiền bạc, Serie A đã và đang mất với những ngôi sao hàng đầu của mình.

Điều này được nhìn thấy rõ nhất ở Juve  khi lần lượt những Fabio Cannavaro, Gianluica Zambrotta, Lilian Thuram hay Emerson buộc lòng phải tìm đường tới những "chân trời" mới. Và sắp tới, ai mà biết được những quyết định của Patrick Vieira và David Trezeguet (Juve), Kaka (Milan) hay Luca Toni (Fiorentina)...

Sức hấp dẫn của Serie A vì thế sẽ hao hụt đi ít nhiều. Đáng buồn thay cho Italy, khi người ta đang nói đến sự "bành trướng" về mặt sức hút của Primera Liga và Premiership. Ngoài ra, khó có thể khẳng định rằng sức cạnh tranh tại Champions League hay UEFA Cup của các đội bóng Italy vẫn sẽ "rực lửa" như trước đây. Những khoảnh khắc mà người ta đã nói tới như "cả châu Âu nói tiếng Italy", sẽ cần thời gian để có thể tái hiện.  

"Don't cry for Italy". Mất mát là rất lớn nhưng cái được cũng không ít hơn. Một tâm hồn khỏe mạnh chỉ có trong một cơ thể khỏe mạnh. Hãy biết đứng dậy ngay chỗ vừa ngã!

Có thể bạn quan tâm