Chuyện không đáng có trong ngày vui

Sau khi tiễn họ nhà trai ra về, bà Mịn hân hoan quay vào nhà. Ðám cưới của con gái út khiến bà phấn chấn ra mặt. Trong lúc họ hàng tất bật sửa soạn cơm nước dưới bếp, bà Mịn sai đứa cháu họ kiểm tra mâm lễ đầy đặn do nhà trai mang đến. Miệng bỏm bẻm nhai trầu, bà lâng lâng ngắm nghía đồ lễ súng sính.

Lát sau, bà Sắng, em chồng bà Mịn bước vào, đưa tay nâng niu chùm cau căng tròn, cười xởi lởi:

- Ðấy, em đã bảo rồi. Nhà có con gái đẹp, tội gì mà không thách cưới!

Vừa cười nói, bà Mịn tiện tay tách mấy quả ở buồng cau sai trĩu đưa cho bà em chồng bảo bổ thử. Ruột quả cau tươi nõn nà lộ ra, nhưng bên trong không có hạt. Bà Sắng tiếp tục bổ thêm vài quả nữa, song đều đặc ruột, không hạt. Nhìn buồng cau mỡ màng, đẹp mã, đặc ruột, không hạt, niềm vui vụt tắt trên gương mặt bà Mịn. Bà Sắng bâng quơ cất giọng hướng ra sân, nói với đông đảo người nhà:

- Chán quá, cau trông rõ đẹp mà bị điếc!

Câu nói vô tình của bà Sắng khiến họ hàng lao xao chạy vào, sờ nắn buồng cau, râm ran bàn tán. Ai đó suy diễn "khác nào nhà trai ẩn ý chê cô dâu bị điếc"? Trước tình huống khó xử, ông Phấn, chồng bà Mịn, gượng cười phân trần:

- Thì mọi người cũng phải thông cảm cho nhà trai. Người ta mua cau ngoài chợ, trông đẹp mắt là được rồi, ai biết bên trong thế nào? Thôi bỏ qua đi!

Khác với thái độ mềm mỏng, xuề xòa của ông Phấn, bà Mịn cùng cánh phụ nữ trong họ vẫn đắn đo, trăn trở. Nhà trai để xảy ra sự cố buồng cau lễ bị điếc khiến các bà không dễ dàng bỏ qua. "Việc hệ trọng cả đời người, lễ lạt không kín kẽ để thiên hạ người ta dèm pha, chê cười, xấu hổ lắm!". Hôm sau, theo ý kiến của bà Sắng, bà Mịn yêu cầu con gái phải sang nói nhỏ với nhà trai về sự cố buồng cau "điếc". Cô Ngần, con gái bà Mịn, sợ xảy ra chuyện lớn, nên âm thầm bàn với cậu người yêu tên Tráng, lặng lẽ đi mua một buồng cau nuột nà khác đem sang nhà gái. Nào ngờ, phía bên bố mẹ cậu Tráng phát hiện ra, cho nên đã giận dỗi với ông bà thông gia tương lai.

Chuyện hôn nhân giữa Tráng và Ngần trước đó xảy ra một vài rắc rối. Tráng và gia đình nhà trai dự định tổ chức đám cưới bình dị, ấm cúng như bao đôi trai gái khác trong vùng. Chỉ cần cỗ bàn đơn sơ, mộc mạc, đồ ăn được chế biến bằng những thứ rau, củ, quả của làng quê. Thủ tục cưới hỏi giản dị, không bày vẽ nhiêu khê.

Trái lại, bà Mịn, cùng một số người thân bên nhà gái lại ra điều kiện đám cưới phải thật đình đám cho thiên hạ "lác mắt". Tiệc cưới đòi hỏi đủ lệ bộ, sính lễ tươm tất, cỗ bàn rình rang. Ngay cái khoản thách cưới cũng phải đậm đà, rủng rỉnh. Vốn dĩ đã không thoải mái về cung cách tổ chức cưới hỏi, giờ lại thêm sự cố "bắt đền" buồng cau lễ, khiến bố mẹ chú rể thêm băn khoăn…

Từ hôm xảy ra chuyện buồng cau, đám cưới của Tráng với Ngần bị cả hai bên gia đình "treo" chưa cho tổ chức tiếp. Vất vả "chạy đôn, chạy đáo" thuyết phục người lớn, nhờ cả đoàn thể, địa phương hòa giải, can thiệp, cuối cùng mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ, đám cưới của đôi bạn trẻ diễn ra tốt đẹp như kế hoạch. Ở không ít địa phương hiện nay vẫn xảy ra tình trạng tổ chức đám cưới nhiêu khê, rườm rà, lãng phí. Mong sao, nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi được nhân rộng trong cộng đồng dân cư.

Có thể bạn quan tâm