Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

NDO - Tối 27/7, tại Quảng trường Điện Bàn (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2024).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu V; các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; gia đình có công với nước và đông đảo nhân dân ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nhằm tưởng nhớ, tri ân những cống hiến và đức hy sinh hết sức to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đây cũng là dịp để tưởng nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng - những người mẹ vĩ đại đã hy sinh, hiến dâng tất cả trong công cuộc trường chinh đầy gian khổ và ác liệt để cho đất nước được độc lập, Tổ quốc thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, tại xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, nay là phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Mẹ cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, cả một đời lam lũ, tảo tần, chắt chiu nuôi dưỡng bao thế hệ con cháu. Nhưng đất nước chiến tranh, Mẹ đã hóa đổi phi thường khi đã dâng hiến cho Tổ quốc những người thương yêu nhất của mình.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ảnh 1
Đồng chí Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, trong hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ và trường kỳ, người Mẹ Thứ đã lần lượt tiễn chồng, rồi con và đến cháu lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng cho đất nước, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”… để rồi:

“Chín bát hương, chín khúc ruột tái tê.

Chín con ra đi không một đứa trở về

Giọt lệ chảy dài như dòng sông quê mẹ

Nỗi đau chất chồng cao tựa trường sơn”.

Tất cả vì chiến tranh và bởi chiến tranh… để nỗi đau, lại chồng lên nỗi đau, bởi chiến tranh qua đi, 9 người con trai, 1 người con rể, 2 cháu ngoại của Mẹ đã mãi mãi không về.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, mỗi nỗi đau, mỗi mất mát của Mẹ là những nốt bi hùng trong bản hùng ca chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta và quê hương Quảng Nam anh hùng.

Mẹ Thứ là hiện thân của người Mẹ Việt Nam anh hùng của một dân tộc anh hùng. Tên Mẹ đã được ghi tạc vào sử sách không chỉ của Quảng Nam, mà là cả dân tộc, cả hồn thiêng sông núi Việt Nam. Hình ảnh đầy bi thương nhưng rất đỗi anh dũng kiên cường của Mẹ đã được phác họa, được tạc thành Tượng đài bất diệt “Mẹ Việt Nam anh hùng” cho muôn đời sau.

“Những cống hiến của các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung, của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng, trong đó có Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã gieo mầm khát vọng độc lập, tự do để thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, để làm rạng danh hơn truyền thống vẻ vang cùng phẩm giá sáng ngời của dân tộc ta, góp phần tô đẹp non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng”, đồng chí Lê Văn Dũng chia sẻ.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, với truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, gần 50 năm sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng và gần 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và dân Quảng Nam đã luôn quan tâm chăm lo và thực hiện hết sức chu đáo đến công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với nước thường xuyên, kịp thời tổ chức, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với nước”.

Đặc biệt, tập trung chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành tình cảm, trách nhiệm cao cả trong toàn Đảng bộ, trong cả hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; các Mẹ còn sống, được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến suốt đời; đồng thời, các cơ quan, đơn vị luôn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các Mẹ sống lâu, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

“Hôm nay, tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chúng ta xin được kính cẩn nghiêng mình,thành tâm biết ơn, trân kính công lao như trời biển và cả những đóng góp, những hy sinh mất mát thầm lặng của Mẹ và tất cả Mẹ Việt Nam Anh hùng”, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của Mẹ Nguyễn Thị Thứ và các Mẹ là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời tạc dạ ghi nhớ, tri ân và học tập.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ cùng toàn thể các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước, cũng như toàn thể các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các tướng lĩnh và tất cả những gia đình có công với nước.

“Tưởng nhớ đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tưởng nhớ đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, thời gian đến, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam nguyện tiếp tục đồng lòng, đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ảnh 2
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại Mẹ-Tượng đài bất tử” tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại Mẹ-Tượng đài bất tử”, gồm 3 chương: Chương 1 – Ngàn năm mây trắng; Chương 2 – Huyền thoại Mẹ; Chương 3 – Tượng đài bất tử.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dâng hoa, viếng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn; dâng hoa, viếng hương Nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và dâng hoa, viếng hương Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (tại phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.