Trước đối thủ được đánh giá cao hơn U23 Bruenei là U23 Singapore, các cầu thủ Việt Nam khởi đầu rất tự tin và quyết tâm. Phút thứ 6, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Vũ Minh Tuấn câu bóng vào trung lộ để Hà Minh Tuấn đánh đầu, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành U23 Singapore. Sau nhiều pha bị hãm thành, phút thứ 10, U23 Singapore được hưởng quả đá phạt và thủ môn Bửu Ngọc phá được pha bóng nguy hiểm này. Các cầu thủ U23 Việt Nam có kỹ thuật tốt hơn, tiếp tục chiếm ưu thế, nhưng vẫn thiếu những pha bóng cuối cùng gây đột biến. Lối chơi của các cầu thủ U23 Singapore khá đơn giản : phòng ngự số đông trên sân nhà và phản công bằng những đường bóng dài. Chơi thiếu mạo hiểm, các cầu thủ U23 Việt Nam ít có cơ hội tiếp cận khung thành U23 Singapore. Phút 37, Hà Minh Tuấn chuyền bóng vào trung lộ quá thiếu chính xác, lãng phí cơ hội tấn công nguy hiểm cho U23 Việt Nam. Phút bù giờ hiệp 1, từ pha đá phạt góc, cầu thủ U23 Singapore Sahil Suhaimi bất ngờ mở tỷ số. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam mắc lỗi trong bàn thua này.
Phút 52, Văn Thắng tạt bóng khá tốt từ cánh phải nhưng Vũ Minh Tuấn dứt điểm ra ngoài. Phút 54, lại là Vũ Minh Tuấn kết thúc pha dàn xếp tấn công khá ăn ý của đồng đội, nhưng góc sút hẹp, thủ môn U23 Singsapore Izwan Mahbud bắt được bóng. Ý đồ tấn công thiếu sáng tạo, thiếu tốc độ của U23 Việt Nam thường bị hàng phòng ngự U23 Singapore bắt bài. Phút 66, Phi Sơn mới vào sân thay Văn Thắng có cú sút vào góc cao khung thành U23 Singapore nhưng thủ môn Izwan Mahbud đẩy bóng chịu phạt góc.
Có đến 30 phút vây ép trước khung thành U23 Singapore nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn không thể tạo ra được cơ hội ghi bàn nào rõ rệt. Phút bù giờ thứ 3, U23 Việt Nam dính đòn phản công, suýt thua bàn thứ 2, thủ môn Bửu Ngọc phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn. Bế tắc suốt 95 phút thi đấu, U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Singapore và con đường giành vé vào bán kết trở nên khó khăn hơn rất nhiều.