“Chạy” bão, thiệt hại ngay… trong nhà

NDĐT- Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, những ngày mưa lũ này, nông dân tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương thu hoạch hơn 1.000 ha lúa hè thu còn lại trước khi lũ lớn đổ về. Thế nhưng, do trời mưa to không phơi được nên lúa ở nhiều gia đình đã mọc mầm, nhiều hộ phải vứt bỏ, thiệt hại rất lớn.

Sáng 26-9, đến xã Duy Ninh huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người nông dân đang trong cảnh gặt lúa chạy lũ, bão. Chủ tịch UBND xã Duy Ninh Lê Văn Thuyết nói như than: “Đúng là trời cho chộ (thấy) nhưng không cho ăn, chỉ gắng vài ngày nữa là nông dân có một vụ hè thu được mùa. Rứa (thế) mà chừ (bây giờ) phải tất tả thuê người gặt, nhưng gặt về không có chỗ phơi, lúa lên mộng (mầm) không khéo cũng đổ.

Bà Lê Thị Liếu ở đội 1 thôn Hiển Vinh xã Duy Ninh gạt nước mắt nói với chúng tôi: “Hôm qua, gia đình tui (tôi) đã đổ hơn 30 thúng lúa (mỗi thúng 12 kg- PV) vì lúa lên mộng không thể làm gì được.

Chú coi, tui là vụ ni (này) 1,2 mậu (hơn 0,5 ha), thu hơn 200 thúng lúa. Mưa gió, không thuê ra người gặt, mà gặt được về đổ đầy nhà không phơi được nên lúa mọc mộng trắng phau”.

Ngôi nhà cấp bốn của bà Liếu ngập đầy lúa là lúa, đến mức chiếc bàn uống nước và hai chiếc giường cũng bị dẹp lại để lấy chỗ đổ lúa rồi cắm quạt chạy vù vù để sấy. Căn nhà ngột ngạt vì lúa lên mầm. Anh con trai bà Liếu mua thêm bạt buộc thêm ngoài sân che mưa để rải lúa ra phơi gió. Cả nhà lăn ra cào xới mong lúa chóng ráo nước để đỡ lên mầm.

Bà Liếu nói: “Tui gần 80 tuổi rồi nhưng chưa chộ (thấy) năm mô (nào) vừa gặt lúa chạy lũ, chừ lại lo bão lụt ập tới sau lưng. Trận lũ lịch sử năm ngoài, nhà bà Liếu ngập gần hai mét nên bây giờ bà càng lo hơn. Được hạt lúa nào phơi gió se se là bà hối vợ chồng người con trai cho vào bao để đưa lên gác phòng lũ về sau bão số 4.

Không khí chạy lũ và lo chống chọi với bão số 4 ở thôn Hiển Vinh thật khẩn trương. Nhà nào cũng mua bạt để trước là che sân phơi lúa, sau là để đổ lúa chưa kịp phơi vào buộc túm lại đưa lên gác, tránh lũ.

Sáng nay, các loại bao bì và bạt nilon ở chợ Duy Ninh bán chạy như tôm tươi. Mà giá của chúng không hề rẻ, để có cái bạt che chừng 20 mét vuông sân, bà con phải bỏ ra từ 300 nghìn đến 400 nghìn đồng.

Theo ông Lê Văn Thuyết, toàn xã Duy Ninh hiện còn hơn 100 tấn lúa vừa tuốt xong chưa phơi được, do vậy ảnh hưởng đến năng suất lúa và giá trị hạt gạo. Xã vận động bà con gặt để tránh mưa bão nhưng gặt về rồi không biết bỏ đâu, mưa cả tuần nay nên không thể phơi được. Nước sông Kiến Giang sắp tràn bờ nếu mưa thêm một đêm thì chưa biết ra sao. Vừa động viên gặt lúa, lãnh đạo xã hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa phòng bão tới; kịp thời di chuyển số lúa đã được hong gió vừa khô nước lên chỗ cao để tránh hư hỏng.

Không chỉ xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh là nhiều huyện khác ở tỉnh Quảng Bình, người dân đang đội mưa gặt lúa chạy bão, lũ.

“Biết là lúa dễ hỏng do không phơi được nhưng nếu không gặt thì sau lũ cũng không thu được gì”- anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Võ Ninh nói. Giữa biển nước mênh mông, vợ chồng anh với chiếc đò nhỏ đang ngâm mình để gặt số lúa hè thu chưa kịp chín đã bị ngập.

Thêm một lần nữa, thiên tai như thử thách người dân vùng lũ Quảng Bình !

Có thể bạn quan tâm