Chân tướng đội lốt tu hành của Huỳnh Văn Ba

 
Huỳnh Văn Ba là ai?

Huỳnh Văn Ba (còn có các tên gọi khác: Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Lợi, Ba Lợi) sinh năm 1955 tại xã Lai Hòa (Vĩnh Châu, Sóc Trăng, hiện tạm trú tại số 89/353, đường Cách mạng Tháng Tám, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu). Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Ðảng và Nhà nước ta, trong nhiều năm qua, Huỳnh Văn Ba đã có những hành động đi ngược lại lợi ích của đất nước và dân tộc.

Năm 1979, khi về chùa Vĩnh Bình Tự để học bốc thuốc nam (tại ấp Cái Dầy, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), Huỳnh Văn Ba sử dụng nơi này để tụ họp trái phép, soạn thảo tài liệu xấu độc và khắc con dấu. Công an tỉnh Minh Hải (trước đây) phát hiện bắt giữ các thành viên của cái gọi là "Mặt trận nghĩa quân cứu quốc", thu ba khẩu súng và nhiều tài liệu. Tổ chức phản động này được thành lập vào tháng 10-1978 do Huỳnh Văn Ba cầm đầu, gồm 16 tên là ngụy quân, ngụy quyền, phần tử lưu manh; một vài cán bộ, nhân viên thoái hóa biến chất. Bọn chúng dùng nơi chùa chiền để ẩn nấp, tụ họp, tổ chức đánh cắp vũ khí, ám sát cán bộ... Ban chuyên án Công an tỉnh Minh Hải (cũ) đã bắt Huỳnh Văn Ba và bốn tên khác về hành vi "âm mưu lật đổ chính quyền". Khi vào trại giam, Huỳnh Văn Ba tổ chức cho một can phạm vượt trại đem thư tay về cho Diệu Cảnh (đang đội lốt phật tử, ngụ ở chùa Vĩnh Bình), chỉ đạo Diệu Cảnh lấy vũ khí trang bị cho đồng bọn đến giải thoát cho y. Hành động này bị lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời, thu toàn bộ vũ khí, tài liệu. Sau đó, lực lượng Công an đưa Huỳnh Văn Ba về xã Vĩnh Bình để xét xử, công bố tang vật, hành động phạm pháp của y và đồng bọn trước sự chứng kiến của nhân dân, Huỳnh Văn Ba đã cúi đầu nhận tội. Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Minh Hải (cũ) đã tuyên phạt y mức án tù chung thân. Trong thời gian thụ án, Huỳnh Văn Ba lại có hành vi chống phá trại và đã bị TAND tỉnh Phú Khánh (cũ) tuyên phạt mười năm tù. 

Do chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước ta, ngày 2-2-2005, Huỳnh Văn Ba được đặc xá tha về địa phương, (tạm trú tại nhà em trai là Huỳnh Hữu Nhiều) và tiếp tục có những hành vi sai phạm khác. "Ngựa quen đường cũ"... Với bản chất ngoan cố, sau khi ra tù, Ba  luôn xuyên tạc, vu cáo Nhà nước và chính quyền địa phương. Huỳnh Văn Ba đã liên lạc với các thế lực thù địch, vu cáo Nhà nước ta, xuyên tạc chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta. Huỳnh Văn Ba viết các tài liệu với nội dung xuyên tạc tình hình Việt Nam rồi gửi các đối tượng phản động bên ngoài... Y còn tổ chức phát tán các tài liệu trên tại các chùa, tự viện Phật giáo ở 25 cơ sở trong tỉnh.

Trong các tài liệu trên, Huỳnh Văn Ba đã trưng ra "con dấu, chữ ký" tự xưng là "Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên - Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất", với cái gọi là "văn phòng" tại số 89/353, đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu. Trung tuần tháng 9-2006, Huỳnh Văn Ba xây dựng nhà trái phép. Ngày 9-10-2006, Phòng Quản lý đô thị TX Bạc Liêu kết hợp với UBND phường 1 lập biên bản về việc xây dựng nhà không xin phép. Huỳnh Văn Ba không những không chấp hành mà còn ngang ngược tuyên bố sẽ kêu gọi biểu tình và nhờ nước ngoài can thiệp nếu chính quyền ngăn cản việc thi công công trình trái phép này. Huỳnh Văn Ba và em ruột là Huỳnh Hữu Nhiều còn soạn thảo "Tâm thư" và điều lệ dự thảo của cái gọi là "Hội ái hữu tù nhân chính trị Việt Nam - VPPFA" để gửi cho các đối tượng xấu ở một số địa phương; tán phát nhiều tài liệu chống phá Nhà nước.

Những hành động sai trái, ngang ngược của Huỳnh Văn Ba không những gây sự bất bình trong dư luận nhân dân mà nhiều nhà tu hành ở Bạc Liêu cũng lên tiếng phản đối. Hòa thượng Lý Sa Mouth, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước  tỉnh Bạc Liêu, nêu rõ: "Với tư cách là Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong tỉnh thuộc hệ phái Nam tông Khmer, tôi không thể chấp nhận những việc làm của Huỳnh Văn Ba. Bởi lẽ, bất kỳ một ai nếu đã tu hành trên đất nước Việt Nam thì phải tôn trọng luật pháp Việt Nam. Huỳnh Văn Ba không những cố tình xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước mà ngược lại còn đội lốt tu hành để chống đối chính quyền. Ðáng lưu ý là, Huỳnh Văn Ba phát tài liệu phản động đến một số chùa Khmer trong tỉnh Bạc Liêu, tôi đã yêu cầu các chùa tổ chức tiêu hủy và bác bỏ mọi luận điệu sai trái của Huỳnh Văn Ba"...

Hòa thượng Thích Huệ Hà, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, phẫn nộ: " Huỳnh Văn Ba trước đây là học trò của tôi, nhưng sau này ông ta tách ra hoạt động theo ý đồ riêng. Việc Huỳnh Văn Ba nói Nhà nước và chính quyền đàn áp tôn giáo là hoàn toàn bịa đặt. Huỳnh Văn Ba đi từ cái sai này đến cái sai khác. Nếu nói về Giáo hội thì phải có Hiến chương, nói về đạo Phật phải có đức Phật, lời Phật dạy. Phật giáo có nhân quả "nếu ai tạo nhân tốt thì được hưởng quả tốt, ai tạo nhân không tốt thì sẽ hưởng quả xấu". Một con người mà lời nói không tốt, việc làm không tốt thì đương nhiên là kết quả không tốt. Huỳnh Văn Ba nói và làm theo kẻ xấu thì thật đáng trách...".

Có thể bạn quan tâm