Cần sớm trả lại không gian cho Công viên văn hóa Trần Huỳnh

Thời gian qua, dư luận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu rất bức xúc, bất bình trước việc Công viên văn hóa Trần Huỳnh (tại trung tâm TP Bạc Liêu) được tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ dở dang, ngày một xuống cấp, gây lãng phí lớn.

Nhà hàng Thanh Niên được xây dựng ngay trong Công viên văn hóa Trần Huỳnh.
Nhà hàng Thanh Niên được xây dựng ngay trong Công viên văn hóa Trần Huỳnh.

Ðáng lưu ý, nhiều héc-ta đất tại công viên đã bị giao cho một vài doanh nghiệp thuê lâu dài để xây dựng nhà hàng, quán ăn, quán cà-phê… làm mất đi không gian vui chơi của người dân.

Hơn 20 năm thực hiện, công trình vẫn bỏ hoang

Ngay sau khi tái lập tỉnh (đầu năm 1997), UBND tỉnh Bạc Liêu đã quy hoạch và quyết định đầu tư xây dựng Công viên văn hóa Trần Huỳnh, với diện tích ban đầu gần 13 ha tại phường 7, trung tâm TP Bạc Liêu. Dự án này được đánh giá là một trong những công trình “trọng điểm, hoành tráng”, quy mô lớn nhất của tỉnh, với mục đích đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, là trung tâm vui chơi, giải trí của nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã trích ngân sách bồi thường việc giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng, xây dựng nhiều dự án, hạng mục công trình, với tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng...

Tuy nhiên, do thiếu vốn, nhất là chính quyền và ngành chức năng của tỉnh chưa thật sự quan tâm đúng mức, cho nên chưa huy động được các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phù hợp để xây dựng các dự án, hạng mục công trình công viên theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, đến nay, nhiều héc-ta đất tại Công viên văn hóa Trần Huỳnh vẫn bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm; nhiều hạng mục công trình xây dựng, với nguồn vốn đã đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng do thi công dở dang từ nhiều năm qua, ngày càng hoang tàn, trở thành tụ điểm trú ngụ của tệ nạn xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, ngày 25-7-2013, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 1651- QÐ-UBND, về việc điều chỉnh một phần diện tích Công viên văn hóa Trần Huỳnh, với diện tích 39.086 m2 cho Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, thuộc Tỉnh Ðoàn Bạc Liêu quản lý, sử dụng.

Chánh Văn phòng Tỉnh Ðoàn Bạc Liêu Ðinh Minh Trung cho biết, ngày 25-10-2012, Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3636 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Bạc Liêu, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; trong đó, vốn đối ứng của tỉnh 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, đến nay dự án này mới bước đầu triển khai xây dựng một vài hạng mục công trình.

Nhà hàng, quán nhậu “mọc như nấm’’

Ngoài 39.086 m2 đất mà UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao cho Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm quản lý, sử dụng, hiện nay, Công viên văn hóa Trần Huỳnh còn gần 10 héc-ta đất. Ðáng lưu ý, chính quyền địa phương đã cắt, giao nhiều héc-ta đất cho một vài doanh nghiệp để xây dựng nhà hàng, quán nhậu, điểm kinh doanh cà-phê, chơi game... Trong đó, chính quyền địa phương đã giao hàng nghìn mét vuông cho Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - du lịch Cẩm Quyên (một doanh nghiệp ở Bạc Liêu), để xây dựng nhà hàng - trung tâm tiệc cưới, điểm bán cà-phê được mang tên Diamond Bạc Liêu. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn giao hàng nghìn mét vuông đất cho Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ Quốc Lâm (gọi tắt là doanh nghiệp Quốc Lâm).

Theo mục tiêu, kế hoạch ban đầu, dự án do doanh nghiệp Quốc Lâm làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 28 tỷ đồng, được xây dựng một số hạng mục như: Khu vui chơi thiếu nhi, hồ bơi, sân khấu ngoài trời, tổ chức triển lãm, hội chợ, trưng bày sinh vật cảnh (cây cảnh, chim cảnh…). Tuy nhiên, hai doanh nghiệp Cẩm Quyên và Quốc Lâm đã sử dụng đất được giao để xây dựng và kinh doanh không liên quan gì đến các hoạt động nêu trên. Ðáng lưu ý, doanh nghiệp Quốc Lâm còn cho một số cá nhân thuê lại hàng nghìn mét vuông đất nằm trong khu Công viên văn hóa Trần Huỳnh để xây dựng nhà hàng, quán nhậu, điểm bán cà-phê, phòng chơi game...

Thực trạng “bát nháo, nhếch nhác” kéo dài tại Công viên văn hóa Trần Huỳnh nhiều năm qua khiến nhiều cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ của tỉnh rất bức xúc, bất bình, đã nhiều lần đề nghị Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh cần sớm xem xét, chấn chỉnh.

Ông Trần Thanh Thủy, 75 tuổi, thương binh hạng 3/4, cán bộ hưu trí ở phường 1, TP Bạc Liêu, bức xúc nói: “Việc Công viên văn hóa Trần Huỳnh được quy hoạch, xây dựng nhiều hạng mục công trình, với nguồn vốn từ ngân sách địa phương lên đến hàng chục tỷ đồng rồi bỏ dở dang, hoang tàn hơn 20 năm qua, vừa lãng phí lớn, vừa làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Nhiều khu vực cây cỏ mọc um tùm, là tụ điểm cho các tệ nạn xã hội “trú ngụ” và hoạt động, gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, nhân dân của tỉnh. Bây giờ các công ty, đơn vị lấy đất kinh doanh, làm địa điểm ăn nhậu, không còn chỗ để người dân chúng tôi đi bộ trong khu công viên như những năm trước. Mặc dù được mang tên là Công viên văn hóa Trần Huỳnh, nhưng việc xây dựng và hoạt động kinh doanh ở trong công viên này nhiều năm qua chẳng thấy có chút “văn hóa” nào!...”.

Nhiều cán bộ, nhân dân ở Bạc Liêu mong muốn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu sớm chỉ đạo khắc phục tình trạng nêu trên, để Công viên văn hóa Trần Huỳnh thật sự là công viên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, là khu vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích của nhân dân trong tỉnh...

Có thể bạn quan tâm