Cần làm rõ hai trẻ song sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

NDĐT- Mấy ngày qua, ông Quách Văn Bình, 57 tuổi ở ngụ ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cùng các con, cháu rất bức xúc, bất bình, trực tiếp đem đơn đến UBND tỉnh, Sở Y tế, các ngành chức năng của tỉnh và Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu, yêu cầu cần làm rõ, xứ lý nghiêm một số cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thiếu trách nhiệm và y đức, dẫn đến việc hai trẻ sơ sinh tử vong…

Theo ông Quách Văn Bình, ngày 1-11 con gái ông là Quách Ngọc Anh Thơ (30 tuổi) đau bụng khi mang song thai được trên 28 tuần. Tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, kết quả siêu âm cho thấy song thai ổn định, phát triển bình thường. Các thầy thuốc tại bệnh viện cấp một số thuốc cho thai phụ Thơ rồi bảo về nhà uống theo toa.

Sáng hôm sau, chị Quách Ngọc Anh Thơ đau bụng nhiều hơn nên đến phòng khám tư nhân kiểm tra. Tại đây, bác sĩ cho biết chị Thơ bị động thai, rất nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con nên đề nghị chuyển ngay vào bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Các bác sĩ tại đây khám lại và cho biết thai phụ sinh con so nên tử cung còn cứng, không giãn, song thai hoạt động mạnh gây đau đớn chứ không có biểu hiện khác thường. “Gia đình tôi thiết tha đề nghị bệnh viện cho con gái tôi được nhập viện, song các bác sĩ tại đây không giải quyết, cứ khăng khăng bảo chưa có dấu hiệu sinh. Bác sĩ cho về và đề nghị ăn uống nhiều”, ông Quách Văn Bình nói.

Sau khi về nhà, bụng chị Thơ đau suốt đêm và có dấu hiệu căng ra. Sáng 3-11, thai phụ được người thân đưa thẳng vào khoa cấp cứu sản của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Tại đây sản phụ sinh non được hai bé trai nhưng một thai nhi đã chết lưu. Ba ngày sau bé trai sống sót cũng qua đời. “Tôi đề nghị bệnh viện làm rõ tinh thần, trách nhiệm của một số bác sĩ, bởi khi con tôi được đưa vào khám đã được siêu âm hai lần, bác sĩ đều khẳng định song sinh ổn định, phát triển bình thường. Trên thực tế thì có một thai đã chết lưu nhiều ngày”, ông Bình bức xúc cho biết.

Cũng theo ông Bình, sau khi hai trẻ song sinh tử vong, gia đình vô cùng bức xúc, bất bình. Ông Bình cùng con Rể là Võ Minh Nguyên, sinh năm 1987 (là chồng Quách Ngọc Anh Thơ) đã trực tiếp đến gặp ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó GĐ bệnh viên đa khoa Bạc Liêu. “Song đang trách hơn thái độ của ông Nguyễn Hoàng Hà rất vô cảm, xem thường cái chết của hai trẻ song sinh, đồng thời có những lời lẽ thiếu trách nhiệm của người lãnh đạo, làm cho gia đình tôi càng bức xúc, phẫn nộ” – ông Bình nói.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc này, sáng 9-11, BS Trần Văn Khánh, GĐ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết: Ban giám đốc bệnh viện đã gặp gỡ, giải thích, động viên gia đình ông Quách Văn Bình, là bố sản phụ Quách Ngọc Anh Thơ. Đồng thời, chúng tôi đã yêu cầu nghị kíp trực báo cáo cụ thể trường hợp nêu trên. Bệnh viện đang xác minh, nếu phát hiện bác sĩ hoặc kíp trực thiếu trách nhiệm và sai sót sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, bác sĩ Trần Văn Khánh cũng cho biết, sản phụ Quách Ngọc Anh Thơ bị động thai khi nhập viện, lại sinh non nên bé trai nặng 1,6 kg rất khó sống. “Thai nhi chết lưu nặng 700 gr, không xác định được thời gian tử vong. Nhưng với lương tâm, trách nhiệm của mình, tôi đã chỉ đạo trước mắt, bệnh viện lo toàn bộ viện phí trong quá trình chị Thơ điều trị. Hiện, chị Thơ đang được tích chăm sóc tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Qua vụ việc này, một lần nữa chúng tôi nghiêm túc rút ra bài học, tăng cường giáo dục y – đức cho đội ngũ thầy thuốc của đơn vị mình, xử lý thật nghiêm khắc những cán bộ, y, bác sĩ tắc trắch” - bác sĩ Trần Văn Khánh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm