Trong vòng chưa đầy một tuần, có hai trường hợp đuối nước tại những bãi tắm tự phát nói trên. Chiều 2-6, một phụ nữ trú tại tổ 38 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đi tắm ở bãi giữa sông Hồng đến tối vẫn không thấy về. Gia đình tỏa đi tìm khắp bãi sông, thuê cả thuyền rà lưới tìm dọc bãi tắm và xuôi theo dòng nước sang các tỉnh lân cận. Đến ngày thứ ba, gia đình mới tìm thấy thi thể nạn nhân nổi lên ở cách bãi tắm không xa. Ngày 5-6, người dân phát hiện tại hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai), một người đàn ông bị chết đuối nổi lên giữa hồ…, hồ Tây năm nào cũng có những ca đuối nước.
Điều đáng nói là mặc dù xảy ra nhiều vụ chết người do tắm sông, hồ, được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng những bãi tắm tự phát này vẫn đông người đến tắm. Hồ Linh Đàm có mực nước khá sâu, lại đang trong quá trình xây dựng cải tạo, thế mà nhiều người vẫn tới tắm, còn tổ chức cả gia đình đi tắm như tại bể bơi. Khu vực này thu hút đông người đến mức các hàng quán quanh đó còn mở dịch vụ bán, cho thuê áo phao, quần bơi... Có những hôm không đủ áo, phao cho khách thuê, mua. Ở hồ Tây, bãi tắm tự phát phía sau Khách sạn công đoàn Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) mỗi chiều vẫn tấp nập như bãi biển du lịch. Bãi giữa sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên có tới bốn bãi tắm luôn tụ tập hàng trăm người bơi lội.
Những hành động ấy không chỉ nguy hiểm tới tính mạng mà còn là hình ảnh rất phản cảm phản ánh lối sống thiếu văn minh, coi thường pháp luật, không tôn trọng cộng đồng. Có những nơi, khi người dân hay chính quyền cử người tới nhắc nhở, không ít người đã phản ứng gay gắt, thậm chí có lời thách thức, đe dọa ngược lại. Rồi không chỉ ăn mặc tùy tiện nhảy xuống tắm, những người này lên bờ còn tổ chức ăn uống, xả rác bừa bãi rất mất mỹ quan đô thị.
Trước thực trạng này, bên cạnh việc cảnh báo, nhắc nhở, chính quyền các địa phương cần phải có chế tài mạnh vừa để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.