Cán bộ Mặt trận cơ sở nói đi đôi với làm

Vốn là nông dân “chính hiệu”, ông Thứ sống giản dị, hòa đồng với bà con lối xóm. Ông đã giúp không ít người nghèo vượt qua khó khăn, người già neo đơn cảm thấy ấm lòng, người dân được đi trên những cây cầu bê-tông chắc chắn. Chính quyền địa phương được nhân dân tin tưởng hơn nhờ có những người tình nguyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như ông Thứ.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Văn Thứ (ngoài cùng bên trái) cùng các đơn vị khảo sát hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Nguyễn Kim Loan ở Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.
Ông Phạm Văn Thứ (ngoài cùng bên trái) cùng các đơn vị khảo sát hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Nguyễn Kim Loan ở Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Nhắc đến ông Phạm Văn Thứ (59 tuổi), Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều người dân Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh nhớ ngay đến người đàn ông có dáng gầy, lưng hơi khom nhưng “làm việc nào ra việc ấy”. Bằng lời nói mộc mạc, chân thành của mình, ba năm qua, ông Thứ đã vận động nhân dân hiến 2.378m2 đất làm đường giao thông nông thôn; vận động các cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm, người dân trong và ngoài ấp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, phương tiện sinh kế, học bổng, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn ở địa phương với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương giảm nghèo bền vững và các mục tiêu an sinh xã hội tại xã Hưng Long.

Giai đoạn 2021-2024, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ông Thứ vận động kinh phí trao từ 80-100 phần quà tặng các hộ dân nghèo, mỗi phần có trị giá từ 300.000-400.000 đồng. Những phần quà ý nghĩa này đã giúp hộ nghèo có thêm niềm vui, người già neo đơn khó khăn ở ấp cảm thấy ấm lòng.

Xã Hưng Long đầu tư nâng cấp tuyến đường, tuyến hẻm, phát động phong trào hiến đất làm đường với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thấy đường cống ở Tổ 5 và Tổ 10 bắc ngang qua kênh bị sụt lún, ông Thứ vận động người dân làm cầu bê-tông thay cho cống cũ. Ấp 1 khi đó (nay là Ấp 2) ủng hộ kinh phí thuê xe cơ giới, còn ông Thứ vận động gần 40 hộ sống chung quanh ủng hộ 76 triệu đồng mua vật tư, chi phí nhân công làm hai cây cầu bê-tông có chiều ngang từ 3-5m, dài 7,5-8m.

Ông Thứ kể lại, trước khi làm hai cây cầu này, mưa xuống khiến các cống nơi đây thường sạt lún. Xe chở cát đá, máy cày chạy qua tạo thành rãnh, trẻ con đi học bị trượt té, người dân vận chuyển nông sản gặp khó khăn. Bà con khi ấy cùng nhau xúc đất đá, dặm vá cho đỡ trơn trợt. Ông Thứ đề xuất Ban Công tác Mặt trận Ấp 1 cùng Tổ trưởng nhân dân xin ý kiến và được Ủy ban nhân dân xã chấp thuận chủ trương làm cầu bê-tông. Người dân trong ấp nghe nói làm cầu đa số ủng hộ nhiệt tình. Hai cây cầu xây xong, bà con Tổ 5 và Tổ 10 ai nấy đều mừng. Nhà nào có xe 4 bánh mừng hơn nhờ cầu được mở rộng, xây dựng chắc chắn.

Người dân sinh sống trong Ấp 1 cho biết, ông Thứ vui tính, hòa đồng với người dân. Mọi việc làm ông đều giải thích rõ ràng, cụ thể. Cái hay của ông là dám nói và làm những điều mình đã hứa với dân. Bà Phạm Thị Thanh Hồng (Ấp 2, xã Hưng Long) cho hay: “Vận động kinh phí làm vào mục đích gì, làm ra sao, người dân đều biết rõ ràng, nhờ vậy mà dân tin, dân mến. Người dân chúng tôi thấy được sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương, cảm nhận được tấm lòng của ông Thứ”.

Hằng năm, tại những buổi tiếp xúc, gặp mặt giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, tiếp xúc cử tri các cấp, ông Thứ thường góp ý kiến, đề xuất lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xoay quanh các vấn đề dân sinh. Ông thay mặt người dân nói lên nỗi khổ vì những dự án “treo” hàng chục năm chưa có hồi kết (Dự án Làng đại học Hưng Long).

Ông Nguyễn Văn Công Hùng (người dân Ấp 2) cho biết: “Ông Thứ làm việc tích cực, tiếng nói của ông ấy là tiếng nói vì dân, nghĩ cho dân. “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” là ông ấy. Ông Thứ vác hoài không biết chán nhờ thích lo chuyện thiên hạ. Ở đâu người dân có nỗi khổ, ông đều tìm cách vận động, chăm lo, hỗ trợ”.

Ông Thứ bộc bạch: “Hiện tại tôi vui với công việc mình làm. Điều tôi tâm đắc nhất là nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân. Tôi nguyện tiếp tục làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Người dân có cuộc sống yên ổn, ấm no là vui rồi”.

Nhiều năm làm việc cùng ông Thứ, bà Ngô Thị Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Long cho biết: “Khi phát động các phong trào, như ra quân vệ sinh môi trường, chạy xe loa, phát tờ rơi tuyên truyền…, ông Thứ luôn là người hưởng ứng, có mặt từ rất sớm. Ông không ngại khó khăn, làm việc luôn hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn. Khi được đề xuất khen thưởng, ông thường khiêm tốn, từ chối dù thực tế, ông đã giúp không ít bà con gặp khó khăn, hỗ trợ tích cực cho địa phương. Tinh thần làm việc, lòng tốt của ông khiến những cán bộ như tôi có thêm động lực để làm việc”.

Bà Khanh kể thêm, năm rồi, khi xã Hưng Long tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, ông Thứ tự nguyện quyên góp tiền mua pin, vật dụng trang trí làm lồng đèn Trung thu tặng trẻ em nghèo. Để tạo niềm vui cho trẻ, ông kêu gọi mọi người góp công làm lồng đèn, góp tiền thuê đội múa lân biểu diễn trong đêm Trung thu. Người dân thấy ông nhiệt tình cũng tặng hai con vịt xiêm nấu cháo bồi dưỡng những người tới phụ làm chương trình.

Không chỉ nhiệt tình trong công tác, trong cuộc sống hằng ngày, ông Thứ cũng hay chia sẻ từng nải chuối, từng ký trái cây của vườn nhà cho bà con lối xóm. Đó là tấm lòng của ông Thứ đối với mọi người chung quanh; là cách mà ông Thứ đã học ở Bác Hồ đức tính gần dân và luôn làm việc vì dân.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2021-2024, ông Phạm Văn Thứ cùng Ban Công tác Mặt trận Ấp 1 (nay là Ấp 2) phối hợp tổ chức vận động các hộ dân và nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng hai cầu bê-tông. Thực hiện công tác giảm nghèo, ông Thứ phối hợp vận động trao 789 phần quà tặng những hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn với số tiền hơn 250 triệu đồng; vận động trao 12.000 quyển vở, 60 phần dụng cụ học tập, một góc học tập, sáu suất học bổng, hai xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 72 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, ông Thứ phối hợp Ấp 1 vận động chăm lo 10 hộ nghèo, 87 hộ hoàn cảnh khó khăn với số tiền 27 triệu đồng.