Cảm nhận “sức nóng” từ Hội trại “Tiếp lửa truyền thống”

NDĐT- Với hơn 1.000 đoàn viên tham gia, Hội trại “Tiếp lửa truyền thống” đã thực sự thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sẵn sàng cống hiến trong các bạn trẻ.

"Sức trẻ" để "Tiếp lửa truyền thống" tại khu trại chi đoàn TN1K1.
"Sức trẻ" để "Tiếp lửa truyền thống" tại khu trại chi đoàn TN1K1.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2014), do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức.

Hội trại sẽ diễn ra trong ba ngày, từ tối 20 đến chiều 22-3-2014, với hàng loạt hoạt động ngoài trời như dựng trại, đốt lửa trại, tổ chức trò chơi tập thể, thi đua…

Cờ Tổ quốc bay rợp trời tại Hội trại "Tiếp lửa truyền thống".

Thầy Đặng Đức Minh, Bí thư Ban chấp hành Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trực tiếp phụ trách công tác tiến hành Hội trại, cho hay, đây là một hoạt động rất có ích, đồng thời là cơ hội cho “các cán bộ đoàn tương lai” trải nghiệm thực tế.

“Nếu chỉ học trên lớp mà không có những chương trình thế này thì mai sau sẽ rất khó để các em triển khai công tác, áp dụng kiến thức được học để tổ chức các hoạt động ngoài trời… Trước đây, do cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được điều kiện tổ chức nên các chương trình còn ‘thưa’. Tuy nhiên, hiện tại, với sự đầu tư đúng đắn vào lớp học, trang thiết bị, sân bãi nhà trường… chắc chắc những hoạt động như thế này sẽ được diễn ra thường xuyên hơn”, thầy Minh nhận định.

Cũng theo thầy Đặng Đức Minh, điểm mới của Hội trại “Tiếp lửa truyền thống” năm nay là ngoài quy định về chủ đề truyền thống, ban tổ chức đã tạo điều kiện để các bạn sinh viên phát huy hết năng lực sáng tạo, tổ chức. Ban giám đốc nhà trường đã cung cấp toàn bộ phần khung sắt, cũng như bạt phủ mỗi trại, các bạn trẻ chỉ phải hoàn thành thi đua “thắp lên ngọn lửa” cho các khu trại của mình. Do đó, 18 khu trại đã thể hiện được 18 phong cách về tình yêu, lòng nhiệt huyết với công tác thanh niên khác nhau.

Các công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc chính thức tối nay 21-3 đang được hoàn tất.

Bạn Nguyễn Thu Hằng, sinh viên năm hai, chi đoàn TN1K1, cho biết, theo yêu cầu của ban tổ chức, ngoài những trang trí theo phong cách riêng, mỗi trại đều phải dựng cột cờ Tổ quốc, cổng và kích thước mỗi chiều không được quá ba mét, trong trại phải có ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Đoàn, mâm ngũ quả, giá sách, bàn học tượng trưng…

Cụ thể, Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm hai lần trong hai ngày liên tiếp, lần đầu dựa trên các tiêu chí đã định sẵn, lần thứ hai là theo “ngọn lửa” đoàn viên tạo được tại trại. Ngoài ra, mỗi trại còn phải tự làm một mô hình, thể hiện sự gắn kết của thanh niên với cuộc sống hằng ngày của nhân dân.

“Mô hình của lớp em là về ngôi trường bán trú cho các em học sinh vùng cao. Các lớp khác, có lớp lại làm về việc thanh niên tham gia hoạt động giúp đỡ những chiến sĩ nơi biên cương hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, canh giữ, bảo vệ chủ quyền nước nhà”, bạn Hằng tự hào chia sẻ.

Mô hình "Nhà - trường bán trú cho học sinh nghèo vùng cao" của chi đoàn TN1K1.

Chủ đề "Biển đảo quê hương" cũng được các đoàn viên tại Hội trại khai thác triệt để.

Theo ghi nhận của Nhân Dân Điện tử, tại thời điểm chiều 21 và đặc biệt là tối 20-3 trước đó, đã xuất hiện những cơn mưa to, cùng gió đông bắc đột ngột. Tuy nhiên, “ngọn lửa” mà những đoàn viên tại Hội trại chưa lần nào “tắt”.

Bạn Bùi Tiến Dũng, Bí thư chi đoàn D3K2, chia sẻ: “Tối qua, chín trong số 18 khu trại đã bị đổ do gió giật quá mạnh. Hầu hết những chi tiết trang trí bọn em làm trong cả ngày 20 đã bị mưa cuốn trôi. Nhưng sáng sớm nay, bí thư các chi đoàn đã bố trí lực lượng xung kích, lập tức chỉnh đốn lại những khu trại bị ảnh hưởng, bảo đảm tối nay Hội trại có thể khai mạc đúng thời gian quy định”, bạn Dũng kể lại.

“Riêng chi đoàn lớp em, tối và đêm qua, đã cắt cử đoàn viên, thay phiên đứng giữ cột chống trại… Nhưng theo em, đây chỉ là thử thách nhỏ, cũng là điều kiện để chúng em thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó những lúc khó khăn”, cậu Bí thư năm nhất khẳng định.

Một số hoạt động tập thể sôi nổi khác tại Hội trại:

"Bịt mắt bắt dê" luôn là trò chơi sôi động mang đậm tính tập thể.

Các gian hàng trước cửa trại mỗi chi đoàn luôn tấp nập "khách", thậm chí có cả giáo viên và người dân trong khu vực Chùa Láng.

Nhiều bạn nữ, hay ngay cả một bạn nam đang bế em trai cũng tham gia đá cầu.

Có thể bạn quan tâm