“Bình đẳng là gì”? - Triển lãm của curator và nghệ sĩ

Với những cách đặt vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống đương đại, triển lãm có thể xem như một cánh cửa mở ra những hướng nhìn và sự đánh giá khác nhau về sự bình đẳng. Đây cũng là lần đầu tiên một vấn đề mang tính xã hội trên một khái niệm rộng được đề cập đến trong một triển lãm mỹ thuật và thông qua các ngôn ngữ tạo hình.

Bình đẳng nhiều khi chỉ là vấn đề mang tính cá nhân nghệ sĩ, như tác phẩm  của Lại Thị Diệu Hà với ý thức về thân phận của người phụ nữ. Tác phẩm sắp đặt kết hợp video art của cô lấy ý tưởng từ tứ thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, như một lời nhắc nhở về sự bình đẳng giới.

Khái niệm bình đẳng từ góc nhìn có tính chất “toàn cầu”, trong tác phẩm “Bàn tròn mơ ước” của Nguyễn Nghĩa Phương là sự bình đẳng giữa kinh tế và văn hóa. Với Vương Thạo, đó lại là sự tiếc nuối một tiếng rao đêm, chút trắc ẩn với những người lao động nghèo khổ…

Nét đặc biệt của triển lãm này chính là các nghệ sĩ cùng sáng tạo theo một chủ đề được đặt ra từ trước, và hơn thế nữa, nó được hình thành qua quá trình làm việc song song giữa các curator và nghệ sĩ.

Các curator cùng tham gia triển lãm gồm có Trần Hậu Yên Thế, Bùi Thị Thanh Mai, Trang Thanh Hiền, Trần Quốc Bình…

Triển lãm là kết quả của một dự án đào tạo chuyên nghiệp curator (có thể gọi là nhà tổ chữc triển lãm) lần đầu tiên tại Việt Nam, do Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Umea (Thụy Điển) thực hiện.

Lớp học bắt đầu từ tháng 4-2008, do hai giảng viên chính là Anna Radstrom và Christofer Fredriksson hướng dẫn, mỗi người trong số tám thành viên là curator tham dự lớp học tự mời một nghệ sĩ ở Hà Nội, cùng trao đổi, thảo luận và thực hiện một tác phẩm trong triển lãm này.

MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm