Triển lãm “Giang” của họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến 8/4, đem đến cho công chúng cái nhìn sáng rõ hơn về vẻ đẹp của giấy giang trong hội họa.
Chiều 28/2, triển lãm tranh "Phạm Luận - Chân dung" khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), giới thiệu gần 60 bức chân dung được lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp của họa sĩ Phạm Luận cho đến gần đây nhất là năm 2023.
Để kỷ niệm tuổi 70 của mình, đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, họa sĩ Phạm Luận đã trình làng triển lãm tranh cá nhân thứ 24 mang tên “Phạm Luận - Chân dung”. Triển lãm trưng bày gần 60 bức tranh chân dung đặc sắc như một món quà đặc biệt gửi đến công chúng yêu hội họa, đồng thời ghi dấu một nét mới trong hội họa của Phạm Luận ở thể loại tranh chân dung.
Họa sĩ Lê Thư đem đến cho công chúng những tác phẩm sơn dầu nổi bật của mình tại triển lãm tranh cá nhân “Nghệ Du”, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học. Triển lãm sẽ khai mạc chiều 16/1 tới.
Bằng những rung cảm tinh tế từ lòng yêu người, cố họa sĩ Trần Tuấn Lân và con trai ông - họa sĩ Trần Tuấn Long đã khắc họa nên những tác phẩm hội họa đặc sắc qua chất liệu sơn mài, để lại những dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.
Chủ động thích ứng, tham gia kết nối toàn cầu, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành văn hóa, sáng tạo đã khai phá tiềm năng cũng như cơ hội của công nghệ thông tin, tạo nên chuỗi hoạt động sáng tạo-sản xuất-phân phối và tiêu dùng các sản phẩm điện tử trên nền tảng số.
Diễn ra ngày 13/9 tới, triển lãm mỹ thuật “Ngộ” của 4 họa sĩ Trường Thịnh, Nguyễn Đỗ Long, Anh Nguyên và Vũ Thùy Mai đem đến cho người xem các tác phẩm mang trạng thái lắng đọng, tĩnh lặng khi các họa sĩ nhìn đời sống.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), hơn 80 tác phẩm hội họa đặc sắc về phong cảnh Việt Nam được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn và giới thiệu tại triển lãm chuyên đề "Đất nước tôi". Đặc biệt, công nghệ đồ họa chuyển động lần đầu tiên được kết hợp trong trưng bày, gia tăng trải nghiệm và cảm xúc cho người xem.
Không phải sự kiện mỹ thuật nào cũng thu hút một lượng khách đông đảo và bàn luận sôi nổi như buổi khai mạc triển lãm “Dạo bước qua vùng đất của sơn mài” vừa diễn ra chiều 2/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Họa sĩ Nguyễn Sáng, một con người có sự nghiệp lẫy lừng trong nền hội họa Việt Nam, một trong hai bộ tứ huyền thoại của mỹ thuật Đông Dương “Nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái”, yêu Hà Nội đến hơi thở cuối cùng, và cũng là người cô đơn đến hơi thở cuối cùng. Những câu chuyện về ông đã được hai họa sĩ thế hệ sau là Đặng Thị Khuê và Lương Xuân Đoàn chia sẻ trong buổi Art Talk của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng.
Diễn ra đến hết ngày 13/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Ngũ sắc” là sự kết hợp của 5 cá tính sáng tạo riêng biệt, thể hiện trên đa chất liệu và cùng hòa điệu trong những chủ đề mang đậm bản sắc dân tộc.
Ánh sáng tỏa ra từ 69 tác phẩm kinh điển đã tái hiện thật đặc sắc dòng chảy lịch sử của hội họa Hà Lan, mang đến vô vàn cảm xúc cho công chúng thưởng lãm.
Chiều 4/5, sau khi dự lễ đón, hội đàm, chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cùng thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tham chiến ở Việt Nam, nhiễm chất độc da cam và mang trong mình căn bệnh nan y, họa sĩ, cựu binh Mỹ David Thomas đã dùng hội họa để làm cầu nối nghệ thuật với các họa sĩ Việt Nam, để chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Triển lãm ở Việt Nam của ông giống như một chuyến trở về nhà, trong vòng tay của bạn bè hơn là một chuyến đi.
Một vài năm trở lại đây, các tác phẩm mỹ thuật được trưng dụng như điểm nhấn thưởng lãm tại nhiều sự kiện của doanh nghiệp trong nước, bên cạnh việc sử dụng nhằm quảng bá thương hiệu dưới đa dạng hình thức. Nhìn từ góc độ xã hội, việc làm này góp phần giới thiệu, đưa thông tin về mỹ thuật trong nước đến với ngày càng đông đảo công chúng. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, có không ít khía cạnh cần phải xem xét, cân nhắc thấu đáo nhằm tránh dẫn đến lối hiểu sai lệch về nghệ thuật và thẩm mỹ dân tộc. Nhân Dân hằng tháng có cuộc trao đổi với giám tuyển Ace Lê (ảnh bên) chung quanh chủ đề này.
Hà Nội là mảnh đất lưu giữ nhiều ký ức của đất nước, dân tộc ta. Dường như, mọi bảo tàng của các lĩnh vực như lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, xã hội đều có ở Hà Nội. Dân tộc ta mang nhiều ký ức bởi chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Những bảo tàng vì thế mà cũng cất trong lòng mình rất nhiều giá trị vật thể và phi vật thể.
Theo thông tin từ Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Triển lãm “Yakishime – Dáng hình của Đất” giới thiệu nghệ thuật làm gốm Nhật Bản sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, từ ngày 4 đến 20/4 tới.
Triển lãm mang tên “Cuộc viễn du sắc màu” của hai họa sĩ Văn Dương Thành và Julia Oh mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt. Triển lãm đang mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Triển lãm mang tên “Home” vừa khai mạc cuối tuần này tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giống như một mái nhà ấm áp của gia đình họa sĩ Hoàng Định, với các tác phẩm của cả 5 cha con quây quần, mỗi người một vẻ, một sắc, rực rỡ trong những ngày cuối xuân.
65 bức tranh đa dạng chất liệu: đồ họa, sơn mài, trổ giấy của cố họa sĩ Vũ Duy Nghĩa (1935-2022) được gia đình ông chọn lựa và tổ chức trưng bày trong triển lãm “Khắc Chân trời”, diễn ra từ ngày 9 đến 16/3 tại Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội).
Từ ngày 3 đến 12/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) diễn ra triển lãm “Hào khí Thăng Long” giới thiệu đến công chúng yêu hội họa những tác phẩm đặc sắc của hai họa sĩ lão thành Nguyễn Anh Thường và Vũ Hồng Ngọc.
Triển lãm “Tình quân dân” khai mạc 20/12 tới sẽ giới thiệu tới người dân Hà Nội những tác phẩm về những năm tháng chiến tranh giai đoạn 1960-1970 về chủ đề tình đoàn kết gắn bó quân và dân. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
Với chức năng nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tư liệu về Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật đã trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển.
Nữ bác sĩ Đức Sonja A. Fischer đã lựa chọn những bức tranh của các họa sĩ Việt Nam vẽ trong giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 trưng bày tại triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống”, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Hoa, cỏ cây, cánh đồng, rồi ngựa, hổ, gà, chó, mèo… hiện ra rực rỡ trong qua những hình khối trong những bức tranh tại triển lãm “Lăng kính của Thủy”, vừa khai mạc sáng 28/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Từ 31/8 đến 11/9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tới công chúng những bức tranh về truyền thống học tập của dân tộc Việt Nam, trong đó có tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Trần Văn Cẩn, Diệp Minh Châu, Tô Ngọc Vân…
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm cá nhân “Hùng Kiến” diễn ra từ ngày 22-28/8, giới thiệu đến khách tham quan các tác phẩm độc đáo thông qua nghệ thuật điêu khắc sắp đặt, phản ánh cuộc sống tự nhiên của loài kiến.
Chiều 9/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66, phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tổ chức ra mắt sách “Tranh dân gian Kim Hoàng”.
Thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2022), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm “Sắc màu văn hóa ASEAN”.
Lần đầu tiên, nhiều trang ký họa ghi lại những ngày chiến đấu của quân và dân ta tại chiến trường miền nam, đã được tập hợp lại trong triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mang tên “Ký họa kháng chiến miền nam”.