Bắn chỉ thiên!

ND - Mọi người đều rất thích thú với các buổi giao lưu, chất vấn. Thông thường người ta quan tâm những gì có quan hệ tới mình. Các buổi giao lưu, trả lời chất vấn được quan tâm vì trong đó có những câu hỏi không chỉ là của cá nhân người hỏi mà đại diện cho băn khoăn của nhiều người và người trả lời không chỉ trả lời người hỏi mà có nhiều trường hợp giải đáp nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng có trường hợp nghe xong, họ trao đổi ý kiến với nhau. Một ông nêu vấn đề:

- Rất ít câu hỏi mới, lại chuyện hiệu quả đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, "tư duy nhiệm kỳ"... chung chung, ít câu hỏi nêu những vấn đề cụ thể và tranh luận đến cùng để kết luận đúng sai.

- Câu hỏi cũ nêu lên những vấn đề bức xúc chưa được giải đáp cho nên phải hỏi lại. Nghe câu hỏi cũ được lặp đi lặp lại lại thấy ra điều mới về hiệu quả điều hành.

- Trong các câu trả lời có những câu trả lời khá trung thực, sát thực tế nhưng nghe rồi mà vẫn chưa thỏa mãn.

- Vì sao?

- Vì không có câu trả lời nào chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai, về cơ quan nào. Rồi rất hiếm vị tự nhận lỗi, cho nên nhiều câu trả lời đưa ra nhiều tư liệu, số liệu chỉ nhằm mục đích tự bào chữa, cho nên chưa thỏa mãn. Có trường hợp người hỏi và người trả lời chiến đấu giáp lá cà nhưng họ đều "bắn chỉ thiên" cho nên người kết luận phải kết luận theo kiểu giảng hòa. Thế là hòa cả làng.

Có thể bạn quan tâm