Vụ việc xảy ra vào chiều 27-2, khi anh Trần Quốc Nhũ (27 tuổi) sửa lại nhà trước mùa mưa bão sắp đến. Do vách tôn nhà anh Nhũ làm bằng thiếc, gió giật mạnh liên tục làm dây điện va chạm vào vách gây bong tróc vỏ nhựa dẫn đến điện hở mà mọi người không hay. Khi tay anh Nhũ chạm vào vách nhà nên điện giật bất tỉnh. Nghe tiếng truy hô, anh ruột nạn nhân là Trần Văn Nhân (nhà bên cạnh) chạy sang cứu em cũng bị điện giật.
Tiếp theo đó, vợ Nhũ chạy đến tìm cách cứu chồng, nhưng khi vừa chạm tay vào người nạn nhân thì chị cũng bị hút vào. Khi hàng xóm bên cạnh phát hiện, cúp cầu dao điện thì đã quá muộn, cả ba người đã tử vong. Gia đình anh Nhũ thuộc diện hộ nghèo trong xã. Đáng lưu ý, vợ chồng anh Nhũ mất bỏ lại hai con còn rất nhỏ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tối 27-2, Bí thư Huyện uỷ Phước Long Trần Hoàng Duyên cùng lãnh đạo UBND huyện, các ngành đoàn thể đã đến gia đình anh Trần Quốc Nhũ chia buồn, giúp đỡ, động viên. Trước mắt, UBND huyện xuất ngân sách hỗ trợ gia đình năm triệu đồng; vận động cán bộ, bà con giúp đỡ, cưu mang các con nhỏ của vợ chồng anh Trần Quốc Nhũ.