Ảnh báo chí thế giới 2008 - Một thế giới vẫn không bình yên

Cuộc thi ảnh báo chí của World Press Photo (WPP) lần thứ 51 đã quy tụ một số lượng ảnh lớn: 80.536 ảnh của 5.019 nhà nhiếp ảnh từ 125 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Mỹ vẫn chiếm đầu bảng về số lượng người tham gia: 748 người, đứng thứ nhì là Trung Quốc: 400 người, Brazin: 131 người... Việt Nam tham gia với một số phóng viên ảnh báo chí, nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả nhiếp ảnh gia tự do. Bức ảnh được Giải thưởng WPP 2007 đã thuộc về Tim Hetherington (Anh, tạp chí Vanity Fair), nói về nỗi chán chường, mệt mỏi của một người lính Mỹ đang đóng quân ở Afghanistan. Theo nhận xét của Chủ tịch BGK thì: Bức ảnh cho thấy sự kiệt sức của người đàn ông (lính Mỹ) và sự suy kiệt của một quốc gia (Afghanistan)... Người đàn ông như đang sống những phút cuối cùng của cuộc đời.

Ngoài ra, còn có giải thưởng của 10 thể loại khác đã được WPP trao giải cho 59 nhà nhiếp ảnh của 23 quốc gia. Trong số đó, John Moore (Mỹ) đã giành trọn cả hai giải nhất ảnh đơn và ảnh bộ về thể loại Sự kiện, ông đã đoạt giải bởi các bức ảnh về cuộc ám sát đẫm máu bà B.Bhutto (Pakistan, ngày 27-12-2007) - một sự kiện chấn động cả thế giới chỉ vài ngày trước khi sang năm mới 2008.

Nhìn chung các tác phẩm đoạt giải của thể loại sự kiện đều là những bức ảnh về các cuộc xung đột phe nhóm, sắc tộc, hay những cuộc chiến tranh mà hình như đang bị sa lầy trên thế giới. Nó cho thấy cuộc sống của con người vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, đe dọa, chưa thể có được sự bình yên.

Giải WPP lần này cũng cho thấy ảnh báo chí Trung Quốc đã có được một vị trí trong làng ảnh báo chí thế giới, các nhà nhiếp ảnh nước này đã đoạt nhiều thứ hạng cao trong các thể loại. Nhiếp ảnh gia Tim Clayton (Australia, báo Sydney Morning Herald), người đã mấy lần đoạt giải ảnh WPP, lại đoạt giải nhất một cách khá thuyết phục với bộ ảnh thể loại Thể thao - Hành động.

Ðề tài về Việt Nam, sau rất nhiều năm vắng bóng trên WPP, nay có mặt với giải nhất ảnh đơn thể loại Cuộc sống đời thường, do Justin Maxon, Mỹ, Aurora Photos, chụp người phụ nữ tên Mùi, không nhà, bị HIV cùng tắm với đứa con trai trên sông Hồng... Ðược biết, để có bức ảnh, Justin Maxon đã sang Việt Nam, đi cùng một nhóm phóng viên ảnh Việt Nam, anh lang thang cùng mẹ con người phụ nữ này suốt một tháng ròng, để cuối cùng chụp được bức ảnh ấn tượng này.

Chị Mùi, một ngươì lang thang nhiễm HIV và con trai
đang tắm ở sông Hồng, Hà Nội, Việt Nam – Justin Maxon -
giải nhất ảnh đời thường.

Không chỉ có chiến tranh, xung đột, đói nghèo... trong các bức ảnh đoạt giải WPP lần thứ 51 này có một số bức ảnh và bộ ảnh mang tính nhân văn, nó đi sâu vào vấn đề cụ thể xã hội đương đại mang tính toàn cầu, về chiều sâu cuộc sống tinh thần, vật chất của con người. Giải ba ảnh thể loại Cuộc sống đời thường của V.Vatkin (Nga, Ria Novosti), chụp cảnh âu yếm rất hạnh phúc của cặp vợ chồng nghệ sĩ người Nga 100 tuổi trong căn phòng ấm cúng, có cả con chó nhỏ dễ thương.

Hay giải nhất ảnh bộ dành cho thể loại Nghệ thuật - Giải trí, là bộ ảnh về cuộc sống những người nghệ sĩ xiếc khi về hưu của Rafal Milach (Ba Lan, Anzenberger Agency): Tấm màn nhung rực rỡ trên sân khấu khép lại, hay cuộc đời nghệ sĩ của họ đã chấm dứt, nhưng họ vẫn không thể thiếu được sự đam mê nghề vẫn như đang chảy trong họ.

Và những trào lưu của tuổi trẻ không còn của riêng ai, của riêng quốc gia nào, bức ảnh đoạt giải nhất ảnh đơn thể loại Nghệ thuật - Giải trí của Ariana Lindquist (Mỹ) chụp một cô gái ở Thượng Hải (Trung Quốc) trong trang phục và cách trang điểm của giới trẻ tuổi teen từ Á sang Âu của thế kỷ 21. Nhưng cũng có những bức ảnh đoạt giải, ít thuyết phục vì thông điệp từ bức ảnh không rõ ràng, như ảnh đoạt giải nhất thể loại Thiên nhiên của Fang Qienhua (Trung Quốc, Nangfang Dishi Daily) chụp một chiếc lá quăn queo, không rõ là lá gì, với lời chú giải đầy khó hiểu: "Ðây là một loài thực vật không gây nguy hại...", không biết là có phải tác giả muốn nói về việc các loại thực vật bị tác động của hóa chất gây độc hại đến con người?

Thêm một lần, kể từ năm 1975, ảnh báo chí Việt Nam lại vắng mặt trên danh sách giải thưởng danh giá của WPP, dù ảnh Việt Nam năm 2007 đạt nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật quốc tế. WPP vẫn là một sự thử thách của các phóng viên ảnh báo chí Việt Nam đương đại.

Có thể bạn quan tâm