Âm thanh đại ngàn giữa lòng thành phố

Đến thành phố Pleiku (Gia Lai), du khách ngỡ ngàng khi giữa lòng phố thị lại được nghe tiếng cồng chiêng rộn ràng; được chứng kiến một không gian văn hóa của người Ba Na, Gia Rai... với các sinh hoạt thường nhật của người dân bản địa ở buôn làng giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách trải nghiệm múa xoang và biểu diễn cồng chiêng cùng các nghệ nhân.
Du khách trải nghiệm múa xoang và biểu diễn cồng chiêng cùng các nghệ nhân.

Đó là chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - thưởng thức và trải nghiệm” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào tối thứ bảy hằng tuần tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Âm thanh đại ngàn giữa lòng thành phố ảnh 1

Các cô gái Gia Rai sơ chế món rau bằng lá sắn.

Mục tiêu ban đầu của chương trình đề ra là tạo sân chơi cho các nghệ nhân nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Sau gần hai năm hoạt động, chương trình thu hút được nhiều đội nghệ nhân các địa phương tham gia, trở thành một điểm đến hấp dẫn người dân địa phương và du khách.

Âm thanh đại ngàn giữa lòng thành phố ảnh 2

Các nghệ nhân nướng thịt tại chương trình để phục vụ du khách.

Chương trình trở thành một địa chỉ văn hóa được nhiều hãng lữ hành xem như một điểm đến khi đến thành phố Pleiku, là nét văn hóa riêng có của tỉnh Gia Lai.