Chiều 16-5, diễn viên Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Hãng phim Việt, Giám đốc sản xuất của phim cho biết: "Sau khi thực hiện xong phần quay "39 độ yêu", nhóm làm phim quyết định thử rút gọn 16 tập phim (mỗi tập 45 phút) quay bằng công nghệ số thành một tập phim nhựa 35 ly có độ dài 90 phút để chiếu rạp. Ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên có một hãng phim thực hiện "trò chơi rẽ ngang" phim như vậy.
Trò chơi mới này mang lại hứng thú làm việc cho cả nhóm làm phim chúng tôi!
Thực tế là, điện ảnh thế giới vài năm gần đây đã có xu thế biến phim quay từ kỹ thuật số thành phim nhựa. Tại một vài liên hoan phim lớn của thế giới như Cannes, Sundace, loại phim bị "biến đổi" như vậy cũng gặt hái được nhiều giải thưởng.
"39 độ yêu" được quay trong điều kiện ánh sáng PS của Canada (tương đương ánh sáng dùng cho phim nhựa) nên chỉ sau 10 ngày, tại trụ sở của Công ty Hong Kong Magic (Hồng Công), phim truyền hình đã được "hô biến" thành phim nhựa.
Quan trọng là trước đó, trong quá trình rút gọn, chúng tôi rất vất vả suy nghĩ việc cắt - nối kịch bản, chú ý tới rắcco, cốt truyện trôi chảy; là một người kỹ tính, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chú ý cẩn thận tới từng tiểu tiết của phim, do đó, chúng tôi đã khắc phục những sự khác biệt về không gian, thời gian giữa hai phim. Về mặt kỹ thuật, với phim nhựa, chúng tôi hài lòng nhất ở hình ảnh và ánh sáng, thoại".
"Cho tới lúc này, nhóm làm phim đã bắt tay vào cho phần hai của phim nhựa. Việc "tước" nhỏ kịch bản phim ra thành ba phần (một truyền hình, hai nhựa) khiến phim có phần... thú vị hơn vì nội dung hai phim hầu như hoàn toàn khác nhau, dù phim vẫn nhất quán theo một đường dây chính. Việc tước phim như vậy cũng là một cách kích thích sự tò mò của khán giả, lôi khán giả tới rạp và ngồi trước truyền hình xem phim".
Chuyện tình yêu của giới trẻ, dàn diễn viên toàn người mẫu trẻ đẹp, nhạc phim khá "bốc lửa", bối cảnh đẹp, nên thơ, tiết tấu phim nhanh... Với nhiều lợi thế như vậy, có thể nói, "39 độ yêu" là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn, từ 16-25.
Cái tên phim nghe rất gợi nhưng trong phim lại chẳng có cảnh gì gọi là "nóng bỏng" hay mát mẻ; "bù" lại, khán giả được rót đầy tai những lời yêu đương ngọt ngào nhất mà những người yêu nhau có thể nói với nhau. Phim mang đến cho khán giả ít ra một chút niềm tin: Sự lãng mạn của tình yêu của giới trẻ thời nay hoá ra vẫn còn!