“Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đến với khán giả Hà Nội trước cả buổi chiếu ra mắt, bởi những clip ngắn và trailer có sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một người chưa từng đặt chân vào lãnh địa điện ảnh, với một vai diễn nhỏ trong phim. Sự góp mặt của nhạc sĩ đã phần nào làm cho bộ phim “nóng” hơn trước giờ ra mắt chính thức.
Tuy nhiên, khi phim được công chiếu, có thể thấy không chỉ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nhân tố bất ngờ duy nhất trong phim, mà bản thân “Ốc mượn hồn” đã tạo nên một sự bất ngờ nếu như khán giả đã quen với một Đinh Tuấn Vũ ở dòng phim chính luận, tìm tòi và tạo dựng tiếng nói riêng của mình qua những bộ phim đã có những thành công nhất định, trong đó có “Cuộc đời của Yến” và “Truyền thuyết về Quán Tiên”.
"Ốc mượn hồn" mượn câu chuyện bí hiểm, có phần rùng rợn để nói về mối quan hệ “bùng nhùng” giữa một đạo diễn điện ảnh đa tình với vợ và những cô gái quyến rũ khác trong dự án phim mới của mình. Xuyên suốt trong phim không phải là chuyện tình tay ba tay tư phức tạp, những vở kịch lớp lang được xây dựng một cách vô cùng khéo léo, tinh vi, mà là những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng.
Thông qua "chiếc vỏ" hoàn hảo mà mỗi nhân vật đang khoác lên mình, bộ phim khéo léo khơi gợi một chủ đề kích thích sự tò mò tột độ: Liệu chúng ta đang sống là chính mình, hay đôi khi cũng chỉ là một con ốc đang mượn tạm thân xác, mượn tạm một lớp vỏ để che đậy những dục vọng bên trong?
“Ốc mượn hồn” là dấu ấn mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, một bước ngoặt mới sau những dự án phim mang tính nghệ thuật. Câu chuyện trong phim cũng là một câu chuyện mang nhiều lớp lang, với những bất ngờ nối tiếp nhau được bóc tách dần theo từng lớp kể chuyện tưởng chừng hết sức nhẩn nha của đạo diễn.
Một điểm nổi bật trong phim của Đinh Tuấn Vũ là sự duy mỹ. Không chỉ diễn viên đẹp: dàn diễn viên chính gồm 3 nữ Yên Đan, Tiểu Vy và Anh Phạm đều đẹp mỗi người một vẻ, đến cả dàn nam từ chính đến phụ cũng có ngoại hình rất bắt mắt. Cảnh phim với những góc quay cảnh biển, dưới nước, chiếc xe đi dưới con đường rợp bóng cây, con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo ven biển, những ngôi nhà cũ kỹ, cánh cửa gỗ sơn xanh nhẹ… góp phần “kể” thêm rất nhiều trong bộ phim.
"Ốc mượn hồn" quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Đây cũng là dự án hiếm hoi của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ quy tụ cùng một lúc hầu hết những gương mặt điện ảnh phía nam.
Ở “Ốc mượn hồn”, có thể thấy sự tiến bộ rõ rệt của dàn diễn viên, đặc biệt là nhóm vai chính. Quốc Trường sau vai anh chàng chồng gây sốt ở “Về nhà đi con”, gần đây đã trở lại với hàng loạt dự án điện ảnh thu hút sự chú ý của khán giả như “Chị ngã em nâng”, "Bẫy ngọt ngào" và "Út Lan". Ở dự án này, anh đã cho thấy một gương mặt hoàn toàn mới. Đúng như lời anh giới thiệu trước buổi chiếu phim: một vai có vẻ như là phản diện nhưng lại không phải phản diện. Anh chàng đạo diễn tài năng nhưng đa tình, dễ rung động trước cái đẹp, nhưng cũng có những lúc cắn rứt, ăn năn vì những sai lầm không thể sửa chữa của mình.
Với Hoa hậu Tiểu Vy, đây là dự án điện ảnh thứ hai cô vào một vai khá nặng về tâm lý, sau “Bộ tứ báo thủ” của đạo diễn Trấn Thành. Với Bảo Ngọc trong “Ốc mượn hồn”, vai diễn đòi hỏi sự thể hiện hai nhân cách khác nhau trong một thân xác, và phải diễn sao cho không chỉ đối phương trong phim, mà cả khán giả cũng phải tin vào hai nhân cách đó. Ở “Ốc mượn hồn”, Tiểu Vy đã có sự bứt lên so với trước đây. Nhược điểm lớn nhất của Tiểu Vy là đài từ, nếu cô chịu khó luyện tập cho đài từ rõ hơn và mượt mà hơn, thì vai diễn ấn tượng hơn nhiều.
Xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi trong phim là Yên Đan, với vai cô vợ An, bề ngoài tưởng chừng hiền lành, nhẫn nhịn và cam chịu nhưng ở bên trong lại là một sự bùng nổ khó lường cả về trí tuệ, mưu mô và cả cảm xúc. Là một con người nhưng gần như Yên Đan phải thể hiện nhiều nhân cách khác nhau theo từng giai đoạn, đây hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, với một nhân vật nặng về tâm lý và có những ám ảnh nhất định trong quá khứ.
Một vai diễn có nhiều sự tương đồng với An của Yên Đan là Diễm Quỳnh của Anh Phạm. Một cô gái bùng nổ từ đầu đến cuối, tưởng chừng rất đáng ghét nhưng thực ra lại rất đáng thương và là nạn nhân của những mưu đồ khác nhau…
Bên cạnh dàn diễn viên chính, vai diễn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một điểm chấm phá rất duyên dáng. Nhân vật của anh không hề hài hước, ngược lại rất nghiêm túc, nhưng khi xuất hiện thường đem lại tiếng cười từ phía khán giả, có lẽ bởi khán giả thường liên tưởng tới sự hài hước ngoài đời của anh với hình ảnh trong phim, và cũng bởi sự yêu mến mà khán giả dành cho anh. Điều đáng ngạc nhiên là, với một người tay ngang như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, số đúp quay thực hiện lại ít nhất và hầu như không phải quay lại.
Trở lại với một câu chuyện, thể loại và cách kể hoàn toàn mới, "Ốc mượn hồn" mong đợi sẽ chiếm được cảm tình của khán giả và tạo được những thành công mới. Bộ phim sẽ có các suất chiếu sớm trong ba ngày 29, 30 và 31/5.