Trọn niềm tin sắt son
Vùng căn cứ cách mạng Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hóa là nơi diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Ðảng vào tháng 2-1951, hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Dọc hai bên đường, người dân tất bật tranh thủ xuống đồng vụ đông xuân, thu hái ngô...
Cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc anh em các xã trong huyện trong trang phục lễ hội tề tựu ở quảng trường xã Kim Bình đón Ðoàn, ông Ma Quang Ngân, ở thôn Ðồng Cột, nguyên Chủ tịch UBND xã và người con trai có mặt từ sáng sớm phấn khởi chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Ðoàn công tác. Ông Ma Quang Ngân cho biết, hằng năm, gần Tết, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng 3-2, ông lại thấy bồi hồi xúc động. Còn nhớ, năm 1951, bấy giờ ông cùng một số cán bộ địa phương nhận nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Ðảng. Công tác giữ gìn bí mật, an ninh trật tự khi ấy rất được quan tâm. Cả bộ đội, công an, cả dân quân tự vệ và nhân dân trong xã, trong huyện cắt cử canh gác ngày đêm. - Tôi và cán bộ cấp trên canh gác trạm gác Cửa Ngòi, Quan Ản (thôn Bó Củng), thực hiện rất nghiêm túc nguyên tắc 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. Ông Ngân kể giọng vẫn còn hào sảng lắm so với tuổi 80 của mình.
Chỉ tay phía khu rừng Nà Loáng xanh tán cọ (trước thuộc thôn Phú An, xã Vinh Quang), nay là thôn Bó Củng, xã Kim Bình, người cán bộ cựu trào kể: Ðại hội Ðảng lần thứ II được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 diễn ra tại đây. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, người dân xã Kim Bình luôn một lòng sắt son hướng về cách mạng, tuyệt đối tin tưởng cách mạng. Nhà nhà chắt chiu từng con gà, ống gạo, nắm rau nuôi cán bộ. Chính từ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa Ðảng, tình dân quyện chặt đó, Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ II đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Ðảng ta khi đổi tên từ Ðảng Cộng sản Ðông Dương sang thành Ðảng Lao động Việt Nam, đưa Ðảng ta ra hoạt động công khai. Ðường lối do Ðại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của kháng chiến và yêu cầu lâu dài của cách mạng, thật sự là những đóng góp quý báu vào kho tàng lý luận cách mạng nước ta.
Bước đi lên của xã Anh hùng
Có thể nói, theo dòng lịch sử dân tộc, Tuyên Quang là vùng đất nối liền giữa đồng bằng, trung du bắc bộ với miền núi cao địa đầu phía bắc của Tổ quốc. Hàng nghìn năm qua, nơi đây được ví như vùng phên giậu che chở cho kinh thành Thăng Long trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng đối với đồng bào cả nước. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô khu giải phóng, nơi Trung ương Ðảng, Bác Hồ đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng thành công. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang trở thành Thủ đô kháng chiến, nơi Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc để lãnh đạo kháng chiến tới thắng lợi hoàn toàn. Trên mảnh đất thân thương này, Bác Hồ từng sống và làm việc trong thời gian gần sáu năm. Không chỉ người cán bộ cựu trào Ma Quang Ngân, những hình ảnh thân thương, nhiều kỷ niệm sâu sắc về vị Cha già kính yêu của dân tộc còn in đậm trong trái tim và tâm khảm các thế hệ cán bộ cách mạng và đồng bào Tuyên Quang.
Tự hào là người dân chiến khu cách mạng, cán bộ và người dân Kim Bình luôn giữ vững và phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðồng chí Ma Quang Bắc, Chủ tịch UBND xã Kim Bình cho biết: Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, đời sống của hơn 1.100 hộ, với 4.862 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Tày, Dao có bước cải thiện rõ rệt trong những năm qua. Năm 2008 xã còn 323 hộ nghèo, thì đến đầu năm 2010, số hộ nghèo giảm chỉ còn 132 hộ, chiếm 12%. Ðiện lưới quốc gia đã về đến tất cả các thôn, bản trong xã, xã có đủ các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông...
Tháp tùng Ðoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thăm quê hương cách mạng Tuyên Quang, chúng tôi cảm nhận nghĩa Ðảng, tình dân vẫn vẹn nguyên sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày Kim Bình vinh dự được chọn làm nơi tiến hành Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ II. Tại buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ xúc động khi được trở lại thăm Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong các cuộc kháng chiến, Ðảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Tuyên Quang đã có những đóng góp to lớn công sức, trí tuệ và cả xương máu cùng cả nước chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do. Trong công cuộc đổi mới, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Kim Bình nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa, chú trọng chăm lo đời sống cho nhân dân vùng còn nhiều khó khăn, quyết tâm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống bằng những chương trình, công việc cụ thể, thiết thực.
Trên xe từ Kim Bình xuôi về Tân Trào, thi thoảng mấy chuyến xe tải chất đầy chuối xanh, tải sắn vận chuyển hàng về xuôi. Ven đường, nhiều gia đình bà con đang rục rịch dọn dẹp, trang trí sân vườn, sơn lại nhà cửa. Một mùa xuân mới đang về. Sắc xuân tràn ngập niềm vui và niềm tin mới trên quê hương cách mạng.