Xe đạp Xgame và những nguy cơ tiềm ẩn

Thời gian gần đây, vào các ngày cuối tuần từ 18 giờ đến 22 giờ, tại khu vực khách sạn Nikko (phố Trần Nhân Tông), Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (đường Trần Hưng Đạo), đài phun nước bờ hồ Hoàn Kiếm, đường Kim Liên mới mở xuất hiện một số đối tượng trong độ tuổi vị thành niên sử dụng xe đạp mini kiểu Xgame (xe đạp ruồi), tụ tập từ 30-50 xe diễu hành trên các tuyến phố.

Từ những chiếc xe, được gắn loa đài bật to hết cỡ, đám thanh niên hò hét gây tiếng ồn, dàn hàng ngang, bốc đầu, đi bằng một bánh, vượt đèn đỏ, tụ tập dưới lòng đường gây mất trật tự công cộng,  làm cản trở giao thông.

Loại xe đạp này bắt đầu xuất hiện trên đường phố Hà Nội từ hồi tháng 3. Ngay lập tức đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của lứa tuổi thanh thiếu niên. Sở dĩ những chiếc xe đạp này lại được ưa chuộng đến như vậy vì nó được xem là vật khẳng định "cá tính" riêng của chủ sở hữu bởi những phụ kiện đi kèm rất độc đáo.

Đuôi xe ghi những dòng chữ phản cảm.

Những dải lông đủ màu đỏ, vàng, trắng, hồng… được quấn quanh phần khung xe. Yên được bọc da nhiều hình khác nhau. Phần đầu có thể gắn đèn hoặc thay thế bằng những quả tim bằng lông nhiều màu hay bằng thú nhồi bông đủ loại…Nhiều xe trang bị hệ thống còi, loa và đi theo đó là một chiếc máy nghe nhạc MP4 gắn với loa để phát nhạc. Khi những chiếc xe này chạy trên đường phố, không ít người đi đường phải chú ý.

Giá một chiếc xe XGame có giá thành từ 1 triệu - 1,8 triệu đồng tùy vào chất lượng và kiểu dáng. Nếu có cả máy MP3, MP4 đi kèm phải thêm khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Như vậy tính trung bình muốn có một chiếc XGame ưng ý,  phải bỏ ra từ 2 - 3 triệu đồng. Loại xe này được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng ở Bà Triệu, Phố Huế, Lương Văn Can…

Trước tình hình trên, phòng PC 14, công an thành phố Hà Nội tổ chức thu thập tài liệu, xác minh được một nhóm gồm 15-20 đối tượng do Nguyễn Ngọc Chung, sinh năm 1990, trú tại Phòng 106, A3 phường Đng Tâm, quận Hai Bà Trưng là đối tượng không nghề nghiệp cầm đầu.

Qua bước đầu khai thác, Chung đã khai vào khoảng tháng 3-2008, thông qua mạng internet, Chung lập blog lấy tên là "Siêu nhân" do Chung tự xưng là bang chủ, lôi kéo học sinh sử dụng xe đạp mini lắp loa đài, trang trí sặc sỡ, tụ tập thành nhóm. Sau đó, Chung dẫn đoàn diễu hành qua các tuyến phố. Trên đường đi, nếu gặp các toán khác thì nhập đoàn, từ 50-70 xe.

Chung cho biết thêm, qua blog, đã lôi kéo được từ 100-200 thành viên, nhưng mới chỉ có khoảng 100 thành viên tham gia diễu hành mỗi khi có lệnh của "bang chủ".

Tối ngày 10-5, Đội 8, Phòng PC 14 đã tiến hành trinh sát và phát hiện khoảng 30 xe đạp đi diễu hành trên phố trong đó có khoảng 10 xe lắp còi hụ dành riêng cho các loại xe đặc chủng, trang trí cờ lọng, loa phát ra những bài hát phản cảm, viết sau biển xe những lời lẽ không lành mạnh.

10 xe đạp trên cùng với 11 thanh thiếu niên từ 11-18 tuổi được mời về cơ quan công an.

Sáng 12-5, khi chúng tôi đến  trụ sở của PC 14, đã có mặt các cháu ở đó cùng với phụ huynh, cùng viết cam kết hứa sẽ không tái phạm sau khi đã nhận ra sai phạm của mình.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều "không ngờ được" những hành động quá khích của con em mình. Khi thấy con mang xe về, "có hỏi thì nó bảo mượn của bạn". Cuối tuần, con em đi ra khỏi nhà vào buổi tối, có hỏi thì  nhận được câu trả lời "đi sinh nhật bạn".

Có những em hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả nhưng đua đòi bạn bè cũng  tham gia như trường hợp em T, sinh năm 1991. Bà N.T.T, mẹ của T sụt sùi: "Gia đình tôi làm nông dân nghèo. Cả nhà trông chờ vào hơn mẫu ruộng mà đến 6 miệng ăn. Thằng T bỏ học đi làm công nhân ở một công ty gần Từ Liêm, mỗi tháng được 1 triệu tiền lương. Hôm ấy, nó về nhà từ 5 giờ chiều, tắm rửa sạch sẽ, nói là đi sinh nhật bạn. Thế mà chỉ gần 2 tiếng sau, đã có điện thoại của cơ quan công an báo lên nhận con. Tôi khổ quá".

Số còn lại thuộc gia đình khá giả, xe đạp là phần thưởng cho những thành tích trong học tập. Nhưng cha mẹ lại không ngờ rằng, con em mình lại dùng phần thưởng đó để gây rối trật tự và vi phạm luật lệ giao thông.

Rõ ràng nhiều cha mẹ của các em học sinh còn lơ là trong phương pháp quản lý con em của mình.

Trung tá Ngô Minh An, đội trưởng đội 8 cho biết: "Hành vi vượt đèn đỏ, lắp loa đài gây rối trật tự là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên hành vi này chưa đến mức cấu thành tội phạm. Nhưng quan điểm của chúng tôi là phải làm nghiêm, lấy biện pháp răn đe, giáo dục là chính. Từ tối mồng 10, số thanh thiếu niên đi xe đạp ruồi tụ tập diễu hành trên phố hầu như không còn. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn ngăn chặn một loại tội phạm mới có thể phát sinh".

Để ngăn chặn hành vi này, cùng với sự quản lý sát sao của gia đình, cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường. Không để tình trạng học sinh trường mình gửi trong sân trường những loại xe trang trí sặc sỡ, gắn các thiết bị âm thanh. Trong khi đó, đoàn thanh niên, tổ dân phố cũng phải nhắc nhở kịp thời những cháu học sinh có biểu hiện dùng xe Xgame tụ tập, gây mất trật tự công cộng.

Có thể bạn quan tâm