Sau buổi học chiều, những sinh viên KTX Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh (cơ sở 2) lại tay cuốc, tay thùng xuống làm vườn. Người tưới nước, người nhặt cỏ, bón phân, mỗi người một việc nhưng tất cả đều hào hứng chăm sóc luống rau của mình. Tham gia nhặt cỏ cùng nhóm bạn, Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh viên năm thứ 2 Khoa Giáo dục Công dân kể: "Em đã tham gia trồng rau trong KTX được hai năm. Trước khi vào học, em chưa biết đến công việc vườn, ruộng. Lúc đầu em thấy khó chịu vì chưa quen, nhưng bây giờ thì em thấy rất vui. Tự tay mình làm đất, trồng rau em mới hiểu hết công việc của người nông dân. Ðược trải nghiệm cảm giác là người nông dân thực thụ em thấy rất thú vị".
Với bàn tay cần mẫn của các bạn sinh viên, từ những mảnh vườn ngập cỏ, đầy gạch đá trong khuôn viên KTX đã được cải tạo thành ruộng trồng rau. Những luống rau muống, rau cải, mồng tơi đã vươn xanh trên mảnh đất cằn cỗi trước đây. Với nhiều bạn sinh viên, tham gia trồng rau là khoảng thời gian thư thái sau những giờ học căng thẳng. "Nhìn thấy những luống rau vươn xanh, em cảm thấy rất vui với thành quả lao động của mình. Công việc lao động chân tay giúp chúng em thư thái hơn sau những giờ học". - em Vũ Minh Thương, sinh viên năm thứ nhất Khoa Mỹ thuật bộc bạch.
Mô hình vườn rau sinh viên ngày càng thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ngày hai buổi, đầu buổi sáng và cuối buổi chiều, các sinh viên lại hối hả đi chăm bón cho những luống rau. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện KTX có khoảng hơn 600 sinh viên sinh sống. Chương trình Vườn rau sinh viên được Hội sinh viên của trường phối hợp Ban quản lý KTX triển khai từ năm học 2011-2012. Chúng tôi khuyến khích các bạn sinh viên trồng và chăm sóc để có nguồn rau sạch cải thiện bữa ăn hằng ngày, vừa tạo môi trường rèn luyện bản thân".
Ðể việc chăm sóc ruộng rau được tốt, các phần đất được giao cho từng phòng. Các phòng bầu ra tổ trưởng điều phối công việc. Võ Thị Hồng Diễm, sinh viên năm thứ nhất Khoa Thiết kế cho biết, với vai trò nhóm trưởng em phân công các bạn từng công việc cụ thể. Việc lao động tập thể đã giúp các bạn trong phòng hiểu và gắn bó với nhau hơn. "Trong nhóm, lúc đầu có những bạn ngại tham gia do chưa quen với việc làm vườn, nhưng giờ ai cũng nhiệt tình tham gia. Có những bạn tích cực ra vườn cả buổi trưa."- em Diễm kể.
Hình ảnh những sinh viên cần mẫn chăm sóc từng ruộng rau đã trở nên quen thuộc ở KTX Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh (cơ sở 2). Ðại diện Ban quản lý KTX Trần Thị Thu Xuân cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ các bạn sinh viên sản xuất đạt hiệu quả hơn. Sắp tới, đơn vị tiếp tục mở rộng diện tích đất cho các bạn sinh viên tham gia hoạt động ý nghĩa này".