"Vua chuối" đất bãi

Ðến năm 2002 gia đình anh vẫn thuộc diện nghèo; được Hội Cựu chiến binh cho vay vốn khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế, được tập huấn về KHKT, anh Ba trăn trở rất nhiều qua nghe đài, đọc báo, qua tham quan anh thấy không ít người điều kiện khó khăn hơn mình mà họ vẫn vươn lên giàu có.

Từ đó, anh vay 50 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội để thầu 16 mẫu đất bãi trồng 13 nghìn cây chuối tây, chuối tiêu hồng. Ðể chắc ăn anh thuê ông chủ bán chuối hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Gặp đất phù sa chuối lớn rất nhanh.

Năm 2004 anh thu 11 nghìn buồng chuối, bán tại vườn 50.000 đồng/1 buồng, bán 20.000 cây con, giá 3.000 đồng/1 cây, 11 nghìn hoa chuối giá 600 đồng/1 chiếc, rồi tận dụng bán lá làm bánh gai, bánh giò cho khách, trừ tất cả các chi phí, giống, vốn, đất thầu... lãi gần 30 triệu đồng.

Thấy trồng chuối nhanh, hiệu quả, năm 2006 anh thầu thêm 30 mẫu đất bãi, trồng 21 nghìn cây chuối, khi chuối còn nhỏ anh trồng những cây ngắn ngày như đỗ,  lạc, ớt, rau, ngô... khi cho thu hoạch chuối lớn là vừa và cải tạo được đất. Riêng ngô mỗi năm thu 20 tấn, chỉ tính một vụ đầu năm 2008 anh thu 15 tấn ngô hạt.

Năm 2006, anh thầu thêm 60 mẫu đất bãi bên kia sông Hồng (thuộc tỉnh Hà Nam) để trồng dong giềng, cuối năm cho thu  80 tấn bột làm miến dong bán được 500 triệu đồng. Năm 2007, anh vay vốn ngân hàng 200 triệu đồng thầu thêm đất xây dựng trang trại.

Ðến nay anh  Vũ Văn Ba đã có 60 mẫu đất trồng chuối tây, chuối tiêu hồng, 30 mẫu đất trồng dong giềng, 4 mẫu đất trồng đu đủ, nhãn muộn, bưởi Diễn. Dự kiến năm 2008 anh sẽ lãi trên 500 triệu đồng.

Từ người nghèo khó, qua bảy năm lao động sáng tạo anh đã thành tỷ phú, có nhà cửa khang trang đầy đủ tiện nghi, mua 2 ô-tô tải để vận chuyển hàng đi Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh... và một máy phay đất,  máy bơm nước, điện ra bãi phục vụ trang trại, đồng thời tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và hơn 100 lao động thời vụ trả lương  35.000 đồng/người/1 ngày.

Có thể bạn quan tâm