Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Sẻ chia, hỗ trợ người bị nạn vượt qua khó khăn

Hai ngày nay, Nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) "chật ních" hàng cứu trợ và tấp nập người ra, vào. Quần áo, gạo, nước, sữa, bánh, kẹo... từ khắp nơi trên địa bàn thành phố liên tục được chuyển đến với mong muốn an ủi, chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại của người dân trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng đoàn Báo Nhân Dân trao 500 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng đoàn Báo Nhân Dân trao 500 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

18 giờ tối 14/9, dù trời mưa tầm tã nhưng vẫn không ngăn được từng dòng người đổ về Nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình để gửi những món quà như sự sẻ chia với những nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ.

Những hành động nghĩa tình

Chị Phạm Thị Hiệp (trú tại số nhà 34, ngách 66, phố Kim Giang) cho biết: Từ khi biết thông tin về vụ cháy, tâm trạng chị luôn ám ảnh không nguôi. Cùng với nỗi xót thương những nạn nhân xấu số là sự thương cảm những gia đình bỗng dưng phải chịu cảnh không nơi ở, mất hết tài sản.

"Tôi nghe thông tin là ở đây có tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân vụ cháy, cho nên tranh thủ đón con về thì ghé vào ủng hộ chút tiền cho các gia đình bị thiệt hại và người thân các nạn nhân" - chị Hiệp chia sẻ.

Trong dòng người đổ về Nhà văn hóa số 8, có người vội vàng gửi quà ủng hộ rồi đi ngay, có những người nắn nót viết từng dòng chữ lên chiếc phong bì, có cả những mạnh thường quân mang theo tiền quyên góp của các hội nhóm với số tiền lên tới hàng tỷ đồng... Dù là ai, họ đều mang theo tấm lòng ấm áp mong những nạn nhân vụ cháy sớm vượt qua nỗi đau, mất mát.

Trong dòng người đổ về Nhà văn hóa số 8, có người vội vàng gửi quà ủng hộ rồi đi ngay, có những người nắn nót viết từng dòng chữ lên chiếc phong bì, có cả những mạnh thường quân mang theo tiền quyên góp của các hội nhóm với số tiền lên tới hàng tỷ đồng...

Để bảo đảm việc nhận tiền và quà ủng hộ diễn ra công khai, minh bạch, đến tay các nạn nhân, gia đình nạn nhân, từ 16 giờ ngày 13/9, các ban, ngành, đoàn thể của khu dân cư số 8 đã cử đội tiếp nhận các tấm lòng hảo tâm. Toàn bộ số tiền ủng hộ và sổ sách sẽ được bàn giao về Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình.

Bà Đặng Thị Bắc, Tổ trưởng Tổ dân phố 19 cho biết: "Chúng tôi không kêu gọi ủng hộ, tự người dân trong khu nhà có gì mang đó. Khi hàng hóa chuyển về nhiều, mỗi người một tay tham gia phân loại, tiếp tế cho những hộ dân may mắn sống sót đang sống nhờ nhà người thân".

Bà Bắc cho biết thêm, ngay từ đêm 12 rạng sáng 13/9, khi xảy ra vụ cháy, người dân trong tổ dân phố đã thức thâu đêm để tiếp tế lương thực, nước uống cho lực lượng cứu hộ. Từ sáng 13/9 tới tận 24 giờ đêm, hàng chục người dân thay phiên nhau tiếp nhận đồ ủng hộ tại nhà văn hóa. Nhiều người dân chủ động chuẩn bị chỗ ăn ở miễn phí cho người gặp nạn nếu có nhu cầu. Người dân còn chủ động nấu cơm mang ra cho các lực lượng tình nguyện.

Từ 16 giờ ngày 13/9, các ban, ngành, đoàn thể của khu dân cư số 8 đã cử đội tiếp nhận các tấm lòng hảo tâm. Toàn bộ số tiền ủng hộ và sổ sách sẽ được bàn giao về Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình.

Biết đến hoạt động này từ một thông tin trên mạng xã hội, Ngọc Ánh, một bạn trẻ sống tại quận Hoàng Mai đã tìm đến Nhà văn hóa khu dân cư số 8 để ủng hộ một số đồ vật. Khi tới nơi, nhìn thấy sự nhiệt tình từ người dân, Ngọc Ánh đã xin được phụ giúp việc vận chuyển, phân loại các mặt hàng tiếp tế, cứu trợ của các mạnh thường quân gửi tới.

Rời Nhà văn hóa khu dân cư số 8 dưới cơn mưa se lạnh, nhưng dường như ai cũng thấy ấm áp khi được chứng kiến những hành động nghĩa tình.

Đâu đó trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ thông tin sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho các hộ dân bị thiệt hại từ vụ cháy liên tục được lan tỏa. Những hành động nhỏ thôi nhưng là minh chứng rõ nhất về một Hà Nội ấm áp tình người, sẵn sàng bao bọc, sẻ chia với nhau khi hoạn nạn...

Dồn lực để ổn định đời sống người dân

Chiều 15/9, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, quận đang dồn toàn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Quận thành lập sáu tổ công tác, phối hợp các bệnh viện cứu chữa cho các nạn nhân; thường xuyên động viên, thăm hỏi các nạn nhân. Đối với việc lo hậu sự cho các trường hợp tử vong, quận bố trí người túc trực ở các nhà tang lễ, hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nơi an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Về chỗ ăn ở của những người bị ảnh hưởng cũng được lực lượng chức năng khẩn trương bố trí. "Các yêu cầu của người dân về chỗ ở sẽ được quận hỗ trợ một cách tối đa. Với những trường hợp muốn tạm cư ở gần nơi ở cũ, hay các phường khác trong quận, chúng tôi bố trí ngay chỗ ở miễn phí trong sáu tháng. Với các hộ muốn chuyển đến địa bàn khác, quận cũng sẽ liên hệ và hỗ trợ sáu tháng tiền thuê nhà", đồng chí Bùi Huyền Mai nói.

Cùng với thành phố và quận Thanh Xuân, rất nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã tích cực chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Mỹ Đức, Gia Lâm… và một số doanh nghiệp đã ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Các phường của quận Thanh Xuân cũng đóng góp hỗ trợ phường Khương Đình khắc phục hậu quả.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo, tính đến 14 giờ chiều 15/9, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình đã tiếp nhận khoảng 14 tỷ đồng tiền ủng hộ.

Ngay trong cuối giờ chiều 15/9, quận thực hiện hỗ trợ bước đầu cho tất cả những người sinh sống tại chung cư mini bị cháy tại phố Khương Hạ (kể cả những người đã tử vong) với số tiền là 40 triệu đồng/người.

Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai cho biết, tới đây, quận sẽ tiếp tục tiến hành phân loại sâu hơn đối với từng hộ, từng hoàn cảnh, trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để có các phương án hỗ trợ tiếp theo trên tinh thần huy động mọi nguồn lực, bằng mọi cách nhanh chóng nhất, minh bạch nhất. "Có hai vợ chồng cao tuổi công việc không ổn định, giờ đi tìm việc cũng khó, chúng tôi đã liên hệ được với một nhà hảo tâm cho thuê một nhà ở ngay mặt đường để hai bác vừa ở, vừa có thể kết hợp mở cửa hàng để buôn bán nhỏ", lãnh đạo quận Thanh Xuân nói. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể quận cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Quận huy động mọi nguồn lực để sớm đưa cuộc sống của những người bị nạn trở lại bình thường.

Chiều 15/9, đoàn công tác Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).