DIỄN ĐÀN CHỦ NHẬT

Võ đạo và tinh thần thượng tôn pháp luật

Vụ va chạm, hành hung đáng xấu hổ giữa hai võ sư: Nam Anh Kiệt là Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh và Nam Nguyên Khánh là Chưởng môn Vịnh Xuân quyền Nam Bắc tại TP Hồ Chí Minh mới đây đã gây xôn xao dư luận. Sự vụ xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai võ sư với những lời thách đấu qua lại nặng nề trên mạng xã hội. Cho rằng mình và môn phái bị xúc phạm, võ sư Nam Anh Kiệt đã dẫn một số người tìm đến nhà riêng và cũng là võ đường của võ sư Nam Nguyên Khánh để nói chuyện. Tại đây, xích mích đã được giải quyết bằng những nắm đấm khi vị Tổng đàn chủ bất ngờ lao vào tiến công tới tấp vị chưởng môn nhiều hơn mình 15 tuổi, khiến ông này bị thương trước sự chứng k

Vụ hành hung đồng nghiệp nêu trên cùng những hình ảnh không xứng đáng của võ sư “đàn chủ” một môn phái nổi tiếng có nhiều võ sinh theo học đã gây nhiều bức xúc cũng như những chỉ trích nặng nề từ dư luận và giới võ thuật Việt Nam. Đồng thời ảnh hưởng tác động tiêu cực tới uy tín của những người hành võ chân chính. Cho dù ngay sau đó, võ sư Nam Anh Kiệt đã đăng đàn trên mạng xã hội và báo chí giải thích nguyên nhân, biện minh cho mình, dư luận vẫn không chấp nhận lối hành xử mang tính chất côn đồ, có hơi hướng như kiểu các băng nhóm xã hội, đi ngược lại võ đạo và tinh thần thượng võ. Thậm chí, hành động của võ sư Nam Anh Kiệt cũng bị ngay chính các đồng đạo võ phái lên án và thi hành kỷ luật cách chức Tổng đàn chủ. Điều đáng nói, với những người đứng đầu “đàn chủ” như vậy thì không thể trách các môn đồ dưới quyền của họ có những hành vi ngạo ngược như kiểu một chuẩn võ sư người nước ngoài đi từ nam ra bắc, thách thức các võ sư chưởng môn và các võ đường tỷ thí cùng mình dưới danh nghĩa giao lưu học hỏi võ thuật, tạo ra các cuộc đấu chui, trái luật, gây phẫn nộ khi thi đấu với cả các võ sư cao tuổi, thể hình, thể lực yếu kém hơn. Nói như nhiều người, từ việc khẩu chiến, đưa ra những lời nhận xét thiếu khiêm tốn về các môn phái khác cho đến việc thách đấu và tỷ thí không cần phân biệt trình độ, hạng cân, độ tuổi, các môn đệ của ông Nam Anh Kiệt đã làm náo loạn làng võ, dẫn tới các vụ “loạn đả” chứ không phải là giao lưu võ thuật.

Tất nhiên, với những người học võ và dạy võ, việc thi đấu, cọ xát, rèn luyện qua thực chiến và phân định quyền cước cao thấp là chuyện bình thường. Việc thi đấu như vậy vừa mang tính giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ, vừa khẳng định đẳng cấp trong môn phái. Tuy nhiên, tất cả phải trên tinh thần thể thao, thượng võ, tôn trọng nhau, tuân thủ pháp luật và phải có tổ chức. Việc thách đấu và tổ chức giao đấu tự phát, tùy tiện mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng, các liên đoàn võ thuật quản lý, không có trọng tài hay sự bảo đảm về y tế theo quy định là trái pháp luật Việt Nam.

Bỏ qua những nghi vấn về các chiêu trò quảng cáo, đánh bóng tên tuổi, thương hiệu của cá nhân và môn phái, sau những màn thách đấu và ẩu đả gây loạn làng võ, có thể thấy những võ sư và võ sinh gây ra các vụ việc vừa qua cần xem lại về đạo đức và tinh thần võ đạo mà họ cần phải hiểu rõ. Bất kỳ môn phái võ thuật nào cũng có tôn chỉ hoạt động và rèn luyện về mặt nhân cách cho võ sinh, hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ. Điều quan trọng là dạy người học võ phải có tinh thần nghĩa hiệp, khảng khái, tương thân, tương ái, đoàn kết và khiêm tốn. Hành võ là để giúp người và coi việc luyện võ như một hình thức rèn luyện cơ thể và để tu thân, hoàn thiện bản thân. Đạo đức và tinh thần thượng võ được thấu hiểu, thực hành sẽ định hướng cho mọi hành vi và ứng xử của người hành võ chân chính. Lời nhắc nhở của ông cha ta từ xưa: học võ cũng là học làm người, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị mà bất kỳ môn phái võ học nào cũng biết, bởi không gì nguy hiểm hơn khi người luyện võ lại dụng võ vào những việc làm khuất tất, bất chính, dễ gây ra những tác hại khôn lường.

Có thể bạn quan tâm