Vì sao nhiều hộ dân ở Bạc Liêu bị “mất chợ” cầu số 2 ?

NDĐT- Mấy tháng nay, người dân ở huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, rất bức xúc, bất bình về việc chợ cầu số 2 đã có từ hàng chục năm nay, phục vụ cho hàng ngàn hộ dân một số xã khu vực phía tây của huyện đang xây dựng thì bị ngăn cản và dừng thi công, ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa và sinh hoạt của nhân dân.
Chợ cầu số 2, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, thi công dở dang do bị ngăn cản.
Chợ cầu số 2, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, thi công dở dang do bị ngăn cản.

Bức xúc từ doanh nghiệp và người dân

Khu đất xây dựng chợ cầu số 2 nằm giáp quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) trước đây thuộc đồn bốt của Mỹ - ngụy. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà nước quản lý và giao cho xã Vĩnh Mỹ B làm trạm y tế xã, sau đó trạm y tế chuyển đi chỗ khác và khu đất này được sử dụng để xây dựng chợ cầu số 2. Chợ này đã hoạt động ổn định hàng chục năm nay, hiện đã lạc hậu, xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân các xã Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Bình và nhiều hộ dân trong vùng.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 3993/QĐ-UBND, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến ký ngày 19-12-2011, giao cho Công ty CP Xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu thuê đất tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, diện tích trên 1.770 m2, mục đích sử dụng xây dựng mới chợ cầu số 2.

Quyết định cũng nêu rõ: Nguồn gốc đất này do Nhà nước quản lý sử dụng vào mục đích xây dựng chợ cầu số 2.

Sau khi có Quyết định nêu trên của UBND tỉnh Bạc Liêu, đồng thời được Sở Tài nguyên Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty, được Sở Xây dựng Bạc Liêu cấp Giấy phép xây dựng vào ngày 22-7-2012, đầu tháng 8-2012, Công ty CP Xây dựng và kinh doanh Bất động sản Bạc Liêu tiến hành khởi công xây dựng chợ cầu số 2.

Theo kế hoạch, chợ cầu số 2 được xây dựng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2012, nhằm phục vụ nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Song, điều đáng lưu ý là, khi chợ đang xây dựng được khoảng trên 70% khối lượng công trình, chuẩn bị lợp mái, thì bất ngờ, sáng 5-10-2012, vợ và anh em ông Nguyễn Văn Hoàng, ở cầu số 2, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình ra ngăn cản quyết liệt. Đặc biệt, vợ, anh, em ông Hoàng còn chửi, hành hung một số công nhân thuộc đội xây dựng của Công ty CP Xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu khi đơn vị này đang tiến hành xây dựng chợ cầu số 2… Công an xã Vĩnh Mỹ B đã đến hiện trường và lậpbiên bản cụ thể, do Phó trưởng Công an xã Nguyễn Duy Khang ký, ghi rõ nội dung vụ việc này.

Ông Phạm Văn Chung, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu vô cùng bức xúc cho biết: “Do bị gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng hành hung và ngăn cản quyết liệt, buộc Công ty phải tạm ngưng thi công công trình. Đồng thời, chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu đến UBND và các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu xem xét, giải quyết. Nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng nói là, Công ty chúng tôi đã vay tiền ngân hàng đầu tư xây dựng chợ cầu số 2 gần mười tỷ đồng, khi xây dựng gần xong thì bị ngăn cản, hiện giờ bỏ dở dang, làm thiệt hại cho Công ty mỗi tháng gần 100 triệu đồng (tính theo lãi suất vay ngân hàng). Mặt khác, hơn 150 hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ này hàng chục năm qua hiện nay không có nơi buôn bán ổn định, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ngoài ra, hàng trăm hộ dân thuộc các xã nêu trên do không có chợ số 2, nên ảnh hưởng đến nhu cầu mua bán, sinh hoạt, bà con nhân dân rất bức xúc, bất bình.

Cần giải quyết dứt điểm

Một số cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B, hiện là cán bộ lãnh đạo của tỉnh và huyện cho rằng: Những năm 1985-1990, đất đai tại khu vực cầu số 2 (huyện Hòa Bình) chưa có giá trị lắm, nhất là khi đó chưa có Luật Đất đai. Vào thời điểm đó ông Nguyễn Văn Hoàng là cán bộ của xã, gia đình anh Hoàng đang gặp phải khó khăn về nhà ở, nên Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Mỹ B đã thống nhất cấp cho anh Hoàng sáu mét chiều ngang giáp quốc lộ 1A, chiều dài hơn 20 mét diện tích đất này trước đây cũng là đất đồn bốt chế độ cũ và sau giải phóng Nhà nước đã quản lý nhưng nằm ngoài diện tích trước đây xây dựng trạm y tế và sau này là xây dựng chợ cầu số 2. Nhưng không hiểu anh Hoàng làm cách nào mà hiện nay diện tích đất thổ cư lại “đẻ” ra lên đến hơn 420m2, trong có 11 mét chiều ngang mặt tiền (?!).

Ông Huỳnh Văn Tào, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B, nay là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tây Đô ở xã này cho biết: “Chợ cầu số 2 có từ hơn 50 năm qua, bà con quen mua bán tại đây. Nhưng từ nhiều tháng nay, hàng ngàn hộ dân trong khu vực này bị “mất” chợ, không có nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa. Nhân dân địa phương rất bức xúc, bất bình, nhất là Tết Quý Tỵ đang đến gần…”

Cán bộ, nhân dân ở huyện Hòa Bình đang rất mong chờ chính quyền và các ngành chức năng ở Bạc Liêu sớm làm rõ nguồn gốc đất của ông Nguyễn Văn Hoàng; đồng thời xem xét giải quyết dứt điểm vụ ngăn cản xây dựng chợ cầu số 2, nhằm sớm “trả lại” nơi buôn bán, sinh hoạt từ bao đời nay của nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm