Vạ miệng !

Tuần qua, thế giới chứng kiến những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của các quan chức ngoại giao cấp cao một số nước. Cũng chỉ vì những phát ngôn chính trị thiếu kiểm soát. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na A.Đe-sơ-chi-xa, khi tới làm nhiệm vụ giải tán đám đông biểu tình quá khích phá hoại Đại sứ quán Nga tại Ki-ép, lại nói "tôi ủng hộ các bạn", thậm chí có những lời lẽ "không thích hợp" về lãnh đạo nước láng giềng. Trả lời phỏng vấn đài Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a G.Bi-sốp hăng hái đưa ra những bình luận nhạy cảm về nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, và cho rằng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng tạo nguy cơ an ninh và trả đũa không cầ

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế nhạy cảm hiện nay, những sự cố kiểu "vạ miệng" như trên ngay lập tức gánh hậu quả. Ông Đe-sơ-chi-xa bị QH U-crai-na bãi chức. Bà Bi-sốp đối mặt sự phẫn nộ từ Bình Nhưỡng; Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo kiên quyết trừng phạt bất kỳ ai xúc phạm nhà lãnh đạo tối cao của họ. Còn với ông Xi-co-rơ-xki, liệu có gặp khó khăn khi ứng cử chức vụ Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh sắp tới?

Có thể bạn quan tâm