Nặng tình quê hương
Hai năm trở lại đây, Nguyễn Ðình Chi có trong tay khối tài sản lớn với thu nhập bình quân hằng năm gần 1,6 tỷ đồng, thế nhưng, trong công việc Chi luôn nỗ lực vượt khó, tự tin, sáng tạo và quyết đoán. Không bằng lòng với những thành quả đạt được, hằng ngày, Chi vẫn cố gắng làm sao đồng tiền mình kiếm được không bị mất đi mà quay vốn làm giàu, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện giúp nhiều thanh niên trong xã cùng làm kinh tế. Nếu chỉ tiếp xúc bên ngoài, không ai nghĩ rằng, chàng trai sinh năm 1981 ấy lại là người có "gan" làm giàu và quyết đoán như thế. Chân dung Nguyễn Ðình Chi khá ấn tượng với cặp kính cận thư sinh, dáng người mỏng, nụ cười dễ mến và "say" kể chuyện làm giàu. Chi kể, năm 2003, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi xây dựng trang trại nuôi 218 con lợn và 10 con bò thịt. Sau hơn một năm, khi đã trả xong số vốn vay ngân hàng thì lợi nhuận từ các mô hình là 118 triệu đồng. Năm 2007, Chi mạnh dạn đầu tư thêm hai lò gạch, giải quyết việc làm thường xuyên cho 26 lao động với thu nhập bình quân bốn triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm gạch, ngói do Chi sản xuất được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền trung, Tây Nguyên, và xuất sang Lào, Cam-pu-chia. Hiện nay, hai mô hình trang trại chăn nuôi và hai cơ sở sản xuất gạch ngói của Chi có tổng doanh thu từ 1,4 tỷ đến 1,6 tỷ đồng/năm. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2011, Chi mạnh dạn đầu tư mô hình trồng ớt với diện tích hơn 2.500 m2.
Bà Nguyễn Thị Hường, mẹ Chi, đã dành trọn cuộc đời tảo tần chăm lo cho chín người con trưởng thành, khôn lớn. Bà chia sẻ: "Tôi vẫn dạy Chi về sự cẩn trọng trong công việc, phải tính toán thật kỹ và không bao giờ được nản chí. Phải tự tập đứng lên bằng đôi chân mình. Khi đã đứng vững thì không có khó khăn, vất vả nào mà không vượt qua".
Ðến thăm Chi và gia đình trong những ngày đầu Xuân, mới hay chàng trai thế hệ 8X của đất Võ Tây Sơn này ngoài giỏi làm kinh tế, còn giỏi võ thuật, có tài lẻ hát hay. Với vai trò Bí thư Chi đoàn của thôn Bình Nghi, trong công tác Ðoàn, Chi là người giản dị, gương mẫu. Chi vừa tổ chức trao học bổng cho tám học sinh của huyện Tây Sơn đạt điểm cao trong kỳ thi đại học năm 2011, hỗ trợ tiền và quà cho 24 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, động viên 27 đoàn viên tình nguyện hiến máu nhân đạo...
Năm 2000, Nguyễn Ðình Chi tốt nghiệp ngành Maketting, Trường Cao đẳng Văn hóa TP Hồ Chí Minh, ra trường không xin được việc làm. Năm 2001, Chi lại tiếp tục theo học lớp trung cấp nông nghiệp ở phường Long Thành Mỹ, quận 9, Thủ Ðức (TP Hồ Chí Minh) và làm thuê tại các trang trại lớn ở Sài Gòn vừa có tiền trang trải việc học, vừa tự tích lũy kinh nghiệm, quyết chí tự làm giàu. Trong khi nhiều thanh niên cùng trang lứa chọn con đường bám trụ các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội đổi đời, Chi trở về tạo dựng sự nghiệp trên chính quê hương.
Út Mười "đa năng, hiếu làm"
Ở thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Ðịnh), hỏi về Nguyễn Ðình Chi, ít người biết, nhưng nhắc tới út Mười thì ai cũng tấm tắc khen. Chi cũng là niềm tự hào của người dân xã Bình Nghi - "xứ Nẫu Tây Sơn" này. Là con út trong gia đình có chín anh chị em, bố đã mất cách đây mấy năm, còn mẹ năm nay cũng đã ngoài tuổi tri thiên mệnh. Trong niềm vui tụ họp gia đình trong ngày Tết, bà Hường không giấu được niềm tự hào về cậu con út của gia đình, nhưng vẫn thường xuyên nhắc Chi cẩn thận với "cái gan làm giàu". Với bà, niềm vui lớn nhất là các con đã qua cái "đận" khó khổ, đã có được chút vốn lận lưng không sợ đói như năm nào. Nghe mẹ nói thế, Chi không quên nhớ về những khó khăn, thất bại buổi đầu lập nghiệp: "Hồi mới về quê mở trang trại, nhiều lần cả đàn lợn, bò bị dịch và chết sạch, không nản chí, em lại tiếp tục vay mượn anh chị em trong nhà và gây dựng lại. Khi lập gia đình, hai vợ chồng lại quần quật cả ngày vừa chăn nuôi, vừa đi làm thuê, làm mướn tại các lò gạch. Ðêm nào cũng thức tận một, hai giờ sáng mới chợp mắt, sáng sớm hôm sau đã ra đồng. Em đã cố gắng vượt qua tất cả bằng sự cần cù, chịu khó".
Tết năm nay cả đại gia đình Chi được đón Xuân vui Tết trong ngôi nhà khang trang mà vợ chồng Chi vừa xây dựng. Chi nói rằng, để có được như ngày hôm nay, thì mẹ, vợ và anh chị em trong gia đình là hậu phương an toàn, vững chắc. Anh Nguyễn Ðình Tuấn, anh trai Chi, người đang cùng Chi chăm lo trang trại lợn, bò và trông nom mấy lò gạch chỉ nhận xét về Chi với bốn từ: Ða năng, hiếu làm. Còn vợ Chi thì ngân ngấn nước mắt: "Vợ chồng em đã có nhiều năm cực khổ làm mướn làm thuê, nay kinh tế đã đỡ chút đỉnh nhưng tụi em luôn động viên nhau cố làm, ráng làm. Ảnh làm gì em cũng ủng hộ hết mình, miễn sao trời cho sức khỏe".
Từ dịp được giao lưu với 100 thanh niên nhận giải thưởng Lương Ðịnh Của khu vực miền trung, Chi đã trực tiếp đi tham quan một số mô hình trang trại làm ăn hiệu quả và quyết tâm đầu tư để thành lập HTX chăn nuôi trong năm 2012 với nguồn vốn ban đầu là hai tỷ đồng. HTX này sẽ do Chi và bảy đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn quản lý, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên trong xã. Từ kinh nghiệm có được trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, Chi nắm chắc trong tay phần thắng: "Mình là Ðảng viên, Bí thư nói mà không làm thì đoàn viên trong chi đoàn ai nghe, cái gì cũng phải gương mẫu, dấn thân để làm gương cho đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn". Chi bộc bạch thế.
Một mùa Xuân đang tràn dâng sắc mai vàng Bình Ðịnh. Nắng xuân mới đang tưới lên miền quê Tây Sơn một mầu xanh của sự sống và bao niềm vui nhân rộng. Trong cái nắng hanh vàng của những thời khắc giao mùa, tôi biết rằng mùa xuân này sẽ là điểm mốc cho một giai đoạn mới đầy thách thức của "tỷ phú" Nguyễn Ðình Chi với những dự định chắc mẩy của mình.