Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915

Tối 24/12, tại Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái ở thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái( 24/12/1972- 24/12/2022).
Chương trình nghệ thuật sử thi “Đại đội 915 - Những người con bất tử”.
Chương trình nghệ thuật sử thi “Đại đội 915 - Những người con bất tử”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các ban, Bộ, ngành, Quân khu I, tỉnh Bắc Kạn; đại diện cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái dự.

Trình bày diễn văn tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nêu rõ: Đầu tháng 9/1972, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái được điều động làm nhiệm vụ rải cấp phối, sửa chữa và bảo đảm giao thông tuyến đường ngã ba Chùa Hang đến thị trấn Trại Cau.

Sáng 13/9/1972, máy bay Mỹ ném bom, bắn phá tuyến đường, làm một đội viên hy sinh tại chỗ và tám đội viên bị thương. Dù bị tổn thất, nhưng Đại đội 915 không hoang mang, dao động mà còn khắc sâu lòng căm thù giặc Mỹ xâm lược, kiên cường bám đường, bám cầu, bảo đảm giao thông vận tải kịp thời thông suốt.

Từ nửa cuối tháng 12/1972, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B52 nhằm hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền bắc, hạn chế sự chi viện cho cách mạng miền nam, thành phố Thái Nguyên trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt, tổn thất lớn về người, cơ sở kinh tế, xã hội, hạ tầng, nhưng Đại đội 915 vẫn kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến”, “Tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”.

Với yêu cầu cấp bách cần giải toả gấp hàng vạn tấn vũ khí, hàng hoá tại ga Lưu Xá trước sự đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ trong thời gian ngắn nhất, cấp trên yêu cầu huy động 60 thanh niên xung phong đến “cảng cạn” Lưu Xá để giải toả hàng hoá. Nhưng với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, nhiều anh chị em xung phong nên sáng sớm 24/12/1972 có tổng số 66 thanh niên xung phong từ nơi đóng quân lên đường đến làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá.

Cán bộ, đội viên Đại đội 915 làm việc miệt mài quên ăn, quên nghỉ để giải toả hàng hoá nhanh nhất. Tối 24/12/1972, hàng hoá cơ bản đượng giải toả hết, thanh niên xung phong Đại đội 915 chuẩn bị ăn cơm tối thì nhiều tốp máy bay Mỹ ào ạt trút bom xuống ga Lưu Xá, mặc dù cán bộ và đội viên đã kịp vào hầm trú ẩn mà bom Mỹ vẫn ném trúng làm Đại Đội phó Nguyễn Thế Cường, 59 thanh niên xung phong và hai thủ kho Ty Lương thực Bắc Thái hy sinh tại chỗ, trong đó có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình.

Ghi nhận cống hiến, hy sinh của thanh niên xung phong, Đại đội 915 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày nay, Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trở thành “địa chỉ đỏ”, ghi dấu sự biết ơn của các tầng lớp nhân dân, nơi giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ.

Phát biểu ý kiến tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tri ân sự hy sinh quên mình của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và 2 thủ kho của Ty Lương thực Bắc Thái, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, đêm 24/12/1972, 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và 2 cán bộ thủ kho Ty Lương thực Bắc Thái anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng không thể phai mờ, là tấm gương của quá khứ, hiện tại và tương lai về lòng yêu nước nồng nàn.

Việc tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo tốt hơn cả về đời sống vật chất và tinh thần cho các thương, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Đồng chí Trương Thị Mai vui mừng nhận thấy, phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua, Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; thu ngân sách, thu hút đầu tư, giá trị xuất khẩu tăng nhanh; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ tưởng niệm.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ tưởng niệm.

Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà tưởng niệm Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Buổi Lễ kết thúc bằng Chương trình nghệ thuật sử thi “Đại đội 915 - Những người con bất tử” nhằm tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong.

Có thể bạn quan tâm