Tăng thêm nguồn sinh lực
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Luon Kim Khuol - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh - nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng, hoạt động này đã làm tăng thêm nguồn sinh lực mới cho mối tình hữu nghị ngày càng mở rộng. Quan hệ kinh tế Campuchia - Việt Nam gần đây tăng trưởng 30%. Chính phủ hai nước đã thống nhất củng cố sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, KHKT, giáo dục, tạo mọi điều kiện cũng như dành ưu tiên hợp tác cho các tỉnh có đường biên giới chung".
Trả lời câu hỏi của chúng tôi: "Ông nghĩ gì khi Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ truyền thống lâu đời, nhưng bây giờ mới tổ chức Tuần văn hoá Campuchia lần thứ nhất tại Việt Nam?", PCT UBND TP Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Thành Tài, người từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia - cho biết: "Do nhiều điều kiện lịch sử, hai bên chưa tổ chức được.
Nay, đến thời điểm thích hợp, thì chúng ta tổ chức và chắc chắn sẽ tạo điều kiện người dân hai nước nói chung và người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng thêm hiểu biết lẫn nhau!".
Quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa TP Hồ Chí Minh - thủ đô Phnom Penh được thiết lập từ 1999. Theo ông Tài, với tầm vóc là đầu tàu kinh tế của Việt Nam , TP Hồ Chí Minh góp vai trò quan trọng, tích cực vào sự phát triển không ngừng quan hệ kinh tế hai nước; hai thành phố đã thực hiện nhiều dự án hợp tác trong các lĩnh vực, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Chị Thúy Nga - GĐ Nhà hát TP Hồ Chí Minh - nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 9, chiến đấu tại chiến trường CPC từ 1968-1972 - tâm sự: "Lâu rồi tôi mới lại được nghe, được xem những bài hát, điệu múa truyền thống Campuchia. Có những bài ca của Campuchia đã đi vào máu của mình". Anh Nguyễn Xuân Mạnh - cán bộ kế toán Bệnh viện Hùng Vương, sinh ở Phnom Penh, những năm 1966-1975 là phiên dịch tiếng Campuchia cho Ban Kinh tài ở R - cho rằng: "Hai nước có 1.000km đường biên giới chung. Chúng ta nên tạo nhiều cơ hội cho người dân vùng biên hai nước giao thương. Chúng ta phải làm sao để thế hệ trẻ của hai nước biết về nhau nhiều hơn nữa".
Uống chung một dòng Mê Công
| Điệu múa trận chiến Kouy. |
Từ 25-30.6, Bộ VHNT Campuchia phối hợp với Bộ VHTT Việt Nam tổ chức Tuần lễ văn hoá Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sóc Trăng và Cần Thơ. Đoàn Campuchia trong đêm khai mạc 26.6 đã trình diễn những điệu múa cung đình và dân gian, những bài hát nổi tiếng của hai nước. Chương trình không thể thiếu điệu múa Apsara - từng được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Hai ca sĩ chính của đoàn - Huy Srey Na và Sin Sovanary - được người xem vỗ tay nhiệt liệt khi họ trình diễn các ca khúc "Ngày mai anh lên đường", "Anh ở đầu sông em cuối sông" và song ca "Tay cầm tay Samaki". Dù tiếng Việt phát âm chưa chuẩn, song với giọng hát xúc cảm, khá điêu luyện, họ làm người ta nhớ đến những ca sĩ đào tạo bài bản chuyên hát nhạc truyền thống Việt Nam. Riêng Huy Srey Na còn mặc chiếc áo dài hoa, duyên dáng như một cô gái Việt. Hai cô cũng giới thiệu bài hát của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk "Thành phố Kep".
Cùng dịp này là triển lãm "Campuchia - đất nước, con người và nền văn hoá truyền thống" từ 26.6 tại nhà triển lãm TP Hồ Chí Minh, trong đó có một số tranh vẽ cổ điển Khmer trong hoàng cung và các chùa cổ (sử dụng chất màu thiên nhiên tạo ra từ vỏ lá, hạt và rễ cây), tượng của các nghệ nhân khắc trên bạc, đồng, gỗ, đá hoa cương với những hoạ tiết tinh xảo; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng lụa, tơ tằm, bạc và lá cỏ.
Dịp này, tại Diamond Plaza diễn ra tuần phim Campuchia (25-2.7). 4 bộ phim "Tứ Mẫu" (Tấm Cám), "Hiếu thảo", "Tum Tiêu" và "Lòng mẹ" đều đề cao lòng hiếu thảo, sự hy sinh của người mẹ và sức mạnh của tình yêu.