Cội nguồn sức mạnh Nhân Dân
Xuân Bính Ngọ năm nay, Báo Nhân Dân tròn 75 năm tuổi!
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#HÀNH TRÌNH LỚN MẠNH
Có 117 kết quả
Xuân Bính Ngọ năm nay, Báo Nhân Dân tròn 75 năm tuổi!
Từ quyết định ra đời đến từng bài viết cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Báo Nhân Dân sự quan tâm hiếm có, sâu sát và bền bỉ. Đó vừa là niềm tin chính trị, vừa là sự trao truyền trách nhiệm, định hình bản sắc và chuẩn mực nghề nghiệp cho tờ báo trụ cột của Đảng suốt hơn bảy thập niên.
Nhà báo Trần Khâm, nguyên Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Kinh tế-Công nghiệp, Báo Nhân Dân, có mái tóc bạc trắng từ tuổi ngoài 40. Bởi vậy, biệt danh tất yếu của ông là “gã đầu bạc”.
Trong lịch sử 75 năm qua, Báo Nhân Dân từng có những năm tháng hoạt động rất đặc biệt, để lại dấu ấn đặc sắc, rõ nét trong giai đoạn 1952-1954. Về sau, các nhà nghiên cứu gọi đó là giai đoạn “tam giác Nhân Dân”, góp phần “nhân lên phẩm chất sáng tạo từ hai phiên bản hiếm có trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam”.
Tôi được về làm việc tại Báo Nhân Dân vào những năm cuối của thập kỷ 70, thế kỷ trước. Đặt chân đến mảnh đất 71 Hàng Trống, lập tức tôi gặp hai sự choáng ngợp. Đó là cây đa đại thụ trong sân cơ quan và ông Tổng Biên tập Hoàng Tùng, một cây đại thụ của làng báo chí cách mạng.
Trong suốt 75 năm qua, Báo Nhân Dân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng. Cán bộ, phóng viên của Báo nhiều lần vinh dự được đón các đồng chí Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại Trụ sở Bộ Biên tập.
Báo Nhân Dân, đặc biệt là báo Nhân Dân điện tử, đã chuyển mình mạnh mẽ từ năm 2021 với nhiều ứng dụng và sáng kiến đổi mới tiên phong. Việc xây dựng các chuyên trang là một trong nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn các chủ trương của Đảng, Nhà nước tới đông đảo bạn đọc.
Chuyên trang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Báo Nhân Dân (https://nhandan.vn/tet2026/) là món quà tặng đặc biệt gửi tới độc giả xa gần, kết nối giữa truyền thống và hiện đại cũng như thiết thực đưa các Nghị quyết của Đảng đến gần với công chúng.
Nhận thức được trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về những sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng và đất nước, Báo Nhân Dân đã sáng tạo nhiều sản phẩm báo chí truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ, thu hút đông đảo bạn đọc, góp phần thúc đẩy làn sóng yêu nước, yêu dân tộc.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi họp báo quốc tế sau Đại hội. Góp phần vào thành công chung ấy có đóng góp của các cơ quan báo chí, trong đó nổi bật là Báo Nhân Dân.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách.
Trang thông tin “Net Zero Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thực hiện là kênh báo chí dữ liệu trực tuyến sinh động, hấp dẫn, cung cấp thông tin chính thống, khoa học, dễ tiếp cận, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
Ở Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, quá khứ không chỉ được “soi chiếu” bằng công nghệ, mà còn là lời nhắc nhớ mỗi người trẻ hôm nay phải sống xứng đáng với lịch sử oai hùng của cha ông, viết nên tương lai đất nước hùng cường bằng hành động của chính mình.
Ngày 29/8, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt chuyên trang Ngày Quốc khánh trong mùa thu lịch sử tại địa chỉ https://quockhanh.nhandan.vn.
Ngày 29/8, Báo Nhân Dân đã chính thức ra mắt chuyên trang Công an nhân dân Việt Nam tại địa chỉ https://congan.nhandan.vn/.
Rất nhiều món quà công nghệ độc đáo được đính kèm trên tờ Phụ san kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà Báo Nhân Dân dành tặng bạn đọc, bao gồm công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, ứng dụng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify, Tiktok...
Từ ngày 28/8 đến 5/9, Báo Nhân Dân tổ chức Triển lãm “Báo Nhân Dân - tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân Dân Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
“Báo Nhân Dân đã cho tôi cái tên Đỗ Quảng! Những lúc buồn nhất, đau đớn nhất, thách thức nhất, tôi đều nghĩ, sau mình còn có Gốc Đa, là Báo Nhân Dân”. Nhà báo Đỗ Quảng, cây bút phóng sự của Báo Nhân Dân cởi lòng về “nước mắt, nụ cười” nghề báo, nhân dấu mốc 100 năm lịch sử của báo chí nước nhà.
Thép Mới là nhà báo có tầm cỡ, một nhân chứng lịch sử trong các quá trình cách mạng nước ta từ năm 1945 đến đầu những năm 1990. Ông đã để lại những di sản quý báu cho nền thông tin đại chúng, nền văn học cách mạng của nước ta, và còn là một nhân vật nổi bật của Báo Nhân Dân.
Báo Nhân Dân đã ghi những dấu ấn tiên phong đĩnh đạc và đậm nét trong đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, định hướng, hấp dẫn thông tin, hướng tới mô hình truyền thông đa phương tiện.
Cách đây hơn ba thập niên, đọc bài ký Mùa đi lý giải về hiện tượng “lòt dzà” (thói quen lãng du của người thiểu số) của tôi, PGS Phạm Đức Dương nói “cháu đã chạm vào văn hóa đại ngàn rồi đó”.