#đạo diễn Lương Đình Dũng

18 kết quả

Gia Bảo vai bé Hến (áo đỏ).
Văn hóa

Sao nhí ‘Cha cõng con’ bị bỏ rơi từ lúc mới sinh: “Con ước gặp lại cha mẹ 1 lần”

Bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng chuẩn bị trở lại rạp chiếu, với câu chuyện cảm động từng làm rơi nước mắt nhiều khán giả giữa hai cha con cùng ước mơ được nhìn thấy cuộc sống rộng lớn này khi cậu bé lâm bệnh nặng. Thế nhưng, ít ai biết được, bé gái Gia Bảo đóng vai phụ bé Hến, lại bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, và chỉ ước được gặp cha mẹ dù chỉ một lần.
Đạo diễn Lương Đình Dũng (giữa) cùng đoàn làm phim "578-Phát đạn của kẻ điên" giao lưu với khán giả tại Liên hoan phim Black Nights. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Văn hóa

Đạo diễn “Cha cõng con” công bố dự án phim mới

Đang bận rộn, gấp rút với bộ phim “Thành phố ngủ gật”, nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng của “Cha cõng con” đã kịp công bố dự án mới mang tên “Đồi Hành xác”, dựa trên một truyền thuyết bí ẩn, được thực hiện với các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật.
Cảnh trong phim. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Văn hóa

Ra mắt phim “Thành phố ngủ gật”

“Thành phố ngủ gật” (Drowsy City) là tác phẩm mới nhất mà đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu tới khán giả vào năm nay, sau “587 - Phát đạn của kẻ điên”. Phim được thực hiện trước “587 - Phát đạn của kẻ điên” nhưng đã tạm dừng lại, đến nay mới hoàn thiện những khâu cuối cùng, vừa được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến và chuẩn bị ra rạp.
Các diễn viên nữ cá tính trong phim. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Văn hóa

Những người đẹp "hy sinh" vì vai diễn trong “578: Phát đạn của kẻ điên”

Đánh đấm, dầm mình dưới trời mưa rét 8 độ C của mùa đông miền bắc, tạo hình quái lạ, ngã, bị thương, phải phóng xe phân khối lớn với tốc độ hơn 180km/giờ…, đó là một phần nhỏ những gì mà các nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” phải trải qua để có những cảnh quay mãn nhãn.

Poster mới của phim "578: Phát đạn của kẻ điên". (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Văn hóa

“578: Phát đạn của kẻ điên” trình làng poster và ấn định ngày khởi chiếu 20/5

“578: Phát đạn của kẻ điên” là hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ của người cha tên Hùng. Trên hành trình săn đuổi và bị săn đuổi nghẹt thở “đơn thương độc mã”, người cha nhận ra mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối phía sau. 

H' Hen Niê dầm mưa trong cảnh quay tại bến cảng.
Văn hóa

H’Hen Niê “đánh thật, ngã thật” trong phim

Lần đầu tiên tham gia một dự án điện ảnh, lại là phim hành động, nhưng hoa hậu H’Hen Niê tự mình thực hiện những pha hành động, đặc biệt là những pha đánh đấm mà không sử dụng người đóng thế. Cô cũng học hỏi tỉ mỉ từ các đạo diễn hành động để thể hiện tốt nhất phần diễn xuất của mình.