“Thành phố ngủ gật” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra rạp

NDO - Bộ phim “Thành phố ngủ gật” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra mắt khán giả vào ngày 13/10 tại các cụm rạp trong cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi ra mắt phim "Thành phố ngủ gật". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)
Buổi ra mắt phim "Thành phố ngủ gật". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Phim kể câu chuyện về Tảo, một thanh niên 26 tuổi, làm nghề mổ gà thuê, sống đơn độc trong một khu nhà bỏ hoang giữa thành phố nhộn nhịp, phồn hoa. Một ngày nọ, một nhóm côn đồ cũng tới lẩn trốn trong khu nhà cùng một cô gái bí ẩn. Những va chạm không thể tránh khỏi đã xảy ra giữa Tảo và nhóm côn đồ, đánh thức những bản tính chưa từng có từ sâu bên trong con người Tảo.

Bộ phim cho thấy ranh giới mong manh của thiện - ác khi bản năng được đánh thức.

“Thành phố ngủ gật” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra rạp ảnh 1

Đạo diễn Lương Đình Dũng (giữa) chia sẻ về bộ phim.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Bộ phim khá “kiệm thoại”, nam chính cả phim chỉ có 4, 5 câu thoại. Tất cả sự biến chuyển trong suy nghĩ đều được thể hiện bằng ánh mắt, hành động và đặc biệt qua từng góc quay, cú cắt máy, chuyển cảnh có ý đồ nghệ thuật rõ ràng, mang nặng hàm ý ẩn dụ nghệ thuật mà có lẽ người xem phải có một sự chiêm nghiệm nhất định. Phim để lại cho người xem một câu hỏi khó trả lời: Cái ác bắt nguồn từ đâu và rốt cuộc nhân vật chính là người xấu hay người tốt. Đây là một câu hỏi không có đáp án bởi mỗi khán giả với một quan điểm khác nhau khi xem phim sẽ cảm nhận khác”.

“Thành phố ngủ gật” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra rạp ảnh 2

Cảnh trong phim.

Phim từng lọt vào vòng đề cử Grand Prix cho phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Tallinn Blacknights (top 14 LHP hạng A) lần thứ 25, được lựa chọn vào Hạng mục Soul of Asia tại Liên hoan phim quốc tế lớn nhất của chính phủ Ấn Độ (International Film Festival of India - IFFI) lần thứ 50, được lựa chọn vào Hạng mục Panorama - Liên hoan phim FNC Duneuvu, Canada lần thứ 49 và đề cử giải Netpac Award - Liên hoan phim quốc tế Kolkata (Ấn Độ) lần thứ 26.

Đây là bộ phim truyện thứ 3 của đạo diễn Lương Đình Dũng công chiếu tại các rạp ở Việt Nam, sau “Cha cõng con” và “578 phát đạn của kẻ điên”, cho thấy sự dấn thân vào các đề tài đa dạng và tìm kiếm cách kể chuyện khác biệt của đạo diễn.

Phim chính thức khởi chiếu ngày 13/10 tại các cụm rạp trong cả nước.