Sư đoàn 372 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới
Từ ngày 22-25/5 tại Đà Nẵng, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chiến sĩ
Có 103 kết quả
Từ ngày 22-25/5 tại Đà Nẵng, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
Môi trường quân ngũ luôn có cường độ huấn luyện cao, nhiệm vụ dày đặc và đời sống kỷ luật nghiêm ngặt, song văn hóa đọc vẫn được nuôi dưỡng bền bỉ. Từ thư viện, tủ sách đơn vị đến những giờ đọc sách cuối tuần, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hình thành thói quen đọc sách.
Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.
Được giao về xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ nhân dân đào hố trồng cây cà-phê và mắc-ca, nhưng cuối chiều mỗi ngày hè tháng 5, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 lại tỏa về các bản trong xã để giúp nhân dân thu hoạch lúa tránh mưa dông.
Những ngày tháng Tư đầy nắng gió, trên sân khấu dã chiến rộn rã tiếng nhạc, lời ca, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo của đặc khu Trường Sa hào hứng theo dõi chương trình biểu diễn văn nghệ của giảng viên, học viên đến từ Học viện Múa Việt Nam.
Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại đặc khu Côn Đảo, ngày 12/4, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.
Bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 325 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có chuyển biến rõ rệt. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn Sư đoàn.
Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.
Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong hai ngày 21 và 22/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lực lượng phối hợp đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.
Cùng với cả nước, sáng 22/3, hơn 34 nghìn người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hưởng ứng tham gia Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026.
Ngày 21/3, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Hòa chung không khí Ngày hội non sông, sáng 15/3, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong không khí của Ngày hội lớn của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gần 1.400 cử tri tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.
Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.
Khi khắp nơi đang hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, trên tuyến biên giới phía tây của tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử sớm vào ngày mai (14/3).
Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý I/2026 với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp.
Ngày 6/3, tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Công an, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Cục Kế hoạch-Tài chính, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Sáng 4/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi ánh nắng đầu ngày còn e ấp sau những mái nhà ven biển, chợ Hòa An (xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) đã lặng lẽ thức giấc trong làn sương mỏng của buổi sớm. Tiếng kéo sạp, tiếng gọi nhau quen thuộc của bà con đi chợ sớm vang lên rải rác giữa không gian còn thưa người.
Ngày 23/2, Tại Đài quan sát Tràng Vĩ, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Giữa ngàn mây và gió lạnh, chiến sĩ thông tin Trạm V-65 vẫn ngày đêm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên và cảm giác cô đơn nơi núi cao, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Bảo đảm liên lạc thông suốt giữa các hướng, các tuyến, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo của quân đội.
Mỗi độ xuân về, khi phố phường rực rỡ sắc mai, sắc đào, khi những chuyến xe nối dài đưa người con xa quê trở về sum họp, thì phía sau không khí rộn ràng ấy là sự lặng thầm cống hiến của lực lượng Công an nhân dân.
Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức chuỗi hoạt động chào Xuân đầy ý nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết và tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.
Chưa năm nào mà hình tượng người chiến sĩ thuộc cả hai lực lượng quân đội-công an xuất hiện với tần suất dày đặc và mang lại những xúc cảm tích cực cho cả cộng đồng đến thế.
Ngày 12/2, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh-Thắm tình đoàn kết” Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 và Sư đoàn 316.
Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 2 và Sư đoàn 316.