#Nguyễn Nhật Ánh

Có 10 kết quả

Đoàn nhà văn Việt Nam làm việc với Hội Nhà văn Trung Quốc.
Văn hóa - Văn nghệ

Qua trang văn, độc giả quốc tế hiểu hơn về tinh thần Việt

Tháng 8/2026, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch giả Nguyễn Lệ Chi giới thiệu thành công tới nhà xuất bản ở Trung Quốc. Đây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước chân vào thị trường Hoa ngữ, kể từ sau các ấn bản dịch bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Nhật.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi giao lưu, tặng chữ ký bạn đọc tại Hà Nội.
Văn hóa - Văn nghệ

Khi nghề viết trở thành một cách sống

Nguyễn Nhật Ánh nhiều năm qua cũng sống khá lặng lẽ. Ông kín đáo, gần như để tác phẩm làm công việc của nó. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến một điều trở nên rõ hơn: Giá trị của một nhà văn rốt cuộc không chỉ nằm ở mức độ xuất hiện của họ trong đời sống công chúng, mà quan trọng hơn ở những gì họ để lại trong đời sống của người đọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho đông đảo độc giả tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Tin chung

Kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngày 20/12, nhân kỷ niệm 30 năm ra đời bộ sách Kính vạn hoa (1995-2025) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu, kí tặng và trao giải Cuộc thi Viết và Vlog: “Kính vạn hoa mở ra thế giới…”, nhằm tôn vinh một trong những bộ sách kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chỉ đạo diễn xuất tại hiện trường. (Ảnh: NVCC)
Văn hóa

“Ngày xưa có một chuyện tình” đại diện Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

Thông tin từ Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) cho biết, đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải ở hạng mục phim dài là bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là phim được chọn chiếu khai mạc HANIFF VII. 
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ra mắt sách "Mùa hè không tên" tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tin chung

"Tôi viết sách để kéo tuổi thơ gần lại"

"Mùa hè không tên", cuốn truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành trên cả nước. Một lần nữa, những hoài niệm tuổi thơ trong trẻo ở ngôi làng Đo Đo lại được tác giả nhắc đến với bao mảnh ghép đong đầy thương yêu. Nhắc đến xóm làng và chuyện buồn vui của tụi nhỏ miền quê luôn là cách nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lựa chọn để kéo tuổi thơ lại gần.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (giữa) tại buổi giao lưu kỷ niệm 25 năm bộ sách "Kính vạn hoa".
Văn hóa

“Kính vạn hoa” kỷ niệm 25 năm

Sáng 5-12, mặc tiết trời giá rét, rất đông bạn đọc Hà Nội đã đến NXB Kim Đồng, số 55 Quang Trung dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản tập đầu tiên bộ sách “Kính vạn hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có mặt trong lễ kỷ niệm cùng họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, nhà văn Lê Phương Liên là những người đầu tiên góp phần đưa bộ sách đến với bạn đọc và tạo nên một hiện tượng văn học lúc bấy giờ. Nhà thơ, nhà giáo dục Nguyễn Thụy Anh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình buổi giao lưu.