Cõi riêng của Vũ Đình Tuấn
Vũ Đình Tuấn chân trần khăn đóng áo dài đứng trên sân khấu hát chèo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Họa sĩ
Có 56 kết quả
Vũ Đình Tuấn chân trần khăn đóng áo dài đứng trên sân khấu hát chèo.
Căn nhà nhỏ trong con ngõ quanh co gần khu chợ Mơ, trên phố Bạch Mai (Hà Nội) được xếp chồng tầng theo kiểu “cơi nới” một cách khéo léo. Cầu thang lên các tầng đều nhỏ hẹp, nhưng vẫn dễ chịu vì có vẻ, gia chủ đã tính toán chu đáo cả về công năng và thẩm mỹ phù hợp hoàn cảnh thực tế.
Họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn được công chúng, bạn bè gọi thân mật, tếu táo là… Lê Trí Ngọ! Ông đã dành phần lớn thời gian, không gian sáng tác cho đề tài chứa đựng cả thiên kiến nghệ thuật này.
Trong không khí đón năm mới Bính Ngọ 2026, bộ tranh ngựa gồm 18 tác phẩm của họa sĩ Trần Cường (Kuolg Trần) đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy đương đại, bộ tranh tiếp nối mạch sáng tác hoài niệm và khát vọng của họa sĩ, hướng tới những khởi đầu đầy niềm tin, hy vọng.
Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.
Từ 24/1 đến 1/2, tại nhà triển lãm Art Space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội diễn ra triển lãm "Chuyện màu nước - Vietnam Watercolor Artists", mở đầu cho hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc trong những ngày cận Tết.
Với mỹ thuật, họa sĩ Lê Thư chọn con đường lặng lẽ, trung thành với hội họa hiện thực, trực họa và chất liệu sơn dầu để khám phá, gìn giữ và tôn vinh vẻ đẹp từ đời sống thường nhật. Từ những góc phố Hà Nội, căn bếp ấm mùa đông đến bản làng vùng cao phía bắc..., tranh của anh dường như đều chưng cất ánh sáng, ký ức và cảm xúc.
Những ngày đầu năm mới, triển lãm tranh “Những miền quê yêu dấu” của họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê là điểm hẹn nghệ thuật đáng chú ý đối với công chúng yêu mỹ thuật, lịch sử và văn hóa truyền thống.
Triển lãm "Mộng nhiệt đới" (nhiệt đới buồn) sẽ giới thiệu tới công chúng 37 tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Trà My, sáng tác từ năm 2018-2025, mở ra một không gian hội họa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên nhiệt đới trở thành hình ảnh biểu tượng cho đời sống nội tâm, ký ức và những giấc mơ thầm lặng của người nghệ sĩ.
Ngày 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Từ ngày 3-12/1, triển lãm cá nhân "Hip hip Hooray" của họa sĩ Nguyễn Linh Trang sẽ diễn ra tại địa chỉ 30 Quang Trung, Cửa Nam, Hà Nội. Sự kiện giới thiệu tới công chúng hành trình khám phá ký ức, danh tính và những không gian sống luôn chuyển động, gợi mở những chia sẻ, đồng cảm và chiêm nghiệm.
Triển lãm "Miền xanh" bắt nguồn từ tình yêu của nhóm họa sĩ với cuộc sống xanh. Và hơn thế nữa, từ vẻ đẹp đầy sức sống của cảnh vật khắp mọi miền đất nước: xanh từ ruộng đồng, xanh từ cây trái, xanh cả những ước mơ... Những miền xanh của đời sống thực tại hòa quyện cùng miền xanh trong tâm tưởng được gửi gắm trong từng tác phẩm.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954) nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mỹ thuật Đông Dương và 120 năm Ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân.
Một sáng cuối thu, giữa lòng phố cổ Hà Nội, những bức tranh của nhóm họa sĩ “Mây tháng năm” vẽ Tà Xùa (Sơn La) được trưng bày. Họ đã kết nối với thiên nhiên, cộng đồng vùng núi này và làm cho từng vùng đất đẹp hơn, ấm hơn.
“Đi qua mùa hạ” để từ những khoảnh khắc hè rực nắng bước vào mùa thu thanh mát, dịu nhẹ. Đó là cảm nhận từ triển lãm của họa sĩ Bùi Lê Dũng, vừa khai mạc tại Vân Art Gallery bên Hồ Tây.
Mở màn cho chuỗi Art talk "Những nẻo đường nghệ thuật”, cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề "Trần Thanh Thục - Lặng lẽ một dòng tranh vải" đã giới thiệu đến đông đảo công chúng hành trình sáng tạo bền bỉ của nữ họa sĩ dành hơn 4 thập kỷ gắn bó với chất liệu tranh vải - một sự theo đuổi kiên trì mà có lẽ, ít ai làm được.
Từ Hà Nội đến với những phòng tranh quốc tế, họa sĩ Văn Dương Thành không chỉ là một tên tuổi lớn trong giới mỹ thuật Việt Nam, bà còn là người lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới bằng nghệ thuật khi mang tinh thần, chiều sâu và cả vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến với công chúng toàn cầu qua từng nét cọ.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
"... Con đã được Hội kỷ lục gia Việt Nam cấp giấy chứng nhận là trẻ tự kỷ vẽ nhiều bức tranh về cầu nhất Việt Nam. Những bức tranh con vẽ với những người bình thường thì có thể rất bình thường nhưng với mẹ đó là kỳ tích, là niềm tự hào về con - Họa sĩ của mẹ!"