Tại buổi họp mặt năm nay, nhắc lại quá khứ hào hùng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Từ đây đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú của mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Cũng từ mảnh đất này, lực lượng cách mạng đã đánh hàng trăm trận một cách mưu trí, sáng tạo vào sào huyệt kẻ thù trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước…
Để bảo vệ cách mạng nói chung và Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng, hàng chục nghìn đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Những chiến công vang dội và sự hy sinh to lớn đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta, lập nên truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, của TP Hồ Chí Minh hôm nay.
Trong những ngày này, nếu đến thăm Địa đạo Củ Chi cũng như Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (nằm trong khuôn viên quần thể Địa đạo Củ Chi và Đền Tưởng niệm Bến Dược), đông đảo khách tham quan, nhất là những bạn trẻ, đã ghé lại ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi để tìm ông Trần Văn Hiếu, một ông già làm nghề sửa chữa vô tuyến điện bên vệ đường từng là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn (Đội 67A, Phân khu Gò Môn), dũng cảm trong từng trận đánh và kiên gan không khai báo về tổ chức, về hệ thống địa đạo khi chẳng may sa vào tay giặc. Không chỉ mình ông Hiếu, mà ở mảnh đất này còn rất nhiều những tấm gương như thế. Có thể khẳng định, những người con của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, bao gồm cả mảnh đất Củ Chi này, có thể chấp nhận hy sinh cả tính mạng để căn cứ cách mạng được toàn vẹn.
Qua 20 năm vừa chiến đấu vừa đào địa đạo (1948-1968), quân và dân Củ Chi đã đào hơn 250 km đường hầm địa đạo. Điều này chứng tỏ chí khí của nhân dân Củ Chi và cả vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói chung với quyết tâm: “Tự do hay là chết”.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong thời kỳ đổi mới. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phấn đấu “đi trước về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Trong dự thảo Văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”, nhà văn Lê Quang Trang viết: “Vinh dự thay thành phố mang tên Bác Hồ! Thời kỳ mới, đổi mới tư duy, lãnh đạo trăn trở tìm đường. Lúc khó khăn, khai thông lợi ích, nhân dân nhiệt tình sáng tạo. Chung sức, chung lòng vì thành phố văn minh, hiện đại. Năng động, nghĩa tình cho cuộc đời tươi đẹp, ấm no. Truyền thống anh hùng thời đấu tranh giành độc lập, tự do. Bệ phóng niềm tin buổi dựng xây đời yên vui, hạnh phúc. Nhớ quá khứ, tạc dạ bao tấm gương vì Dân, vì Nước. Nhìn tương lai, ghi tâm những lòng son với Đảng, với Dân. Vinh quang sáng mãi ngàn năm. Hào khí truyền cùng vạn thuở”…