Hiện nay, Trường THPT Chợ Đồn có gần 900 học sinh với 28 lớp học. Năm 2008, cơ sở mới của trường được xây dựng tại tổ 16, thị trấn Bằng Lũng, nhưng chỉ đủ cho chín lớp học; 19 lớp còn lại vẫn phải học trong những căn nhà tạm ở tổ 3, thị trấn Bằng Lũng.
Là Trường THPT nằm ở trung tâm huyện lỵ Chợ Đồn, nhưng đến 19 lớp học ở tổ 3 giống như một phân trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa, bởi nhà gỗ tạm bợ, xuống cấp. Đây là những dãy nhà gỗ được xây dựng từ gần 30 năm trước, sau nhiều lần sửa chữa chắp vá, đến nay đã mục nát, xuống cấp trầm trọng. Nhiều phòng học bị dột, những hôm trời mưa làm cho nền lớp học ướt, không thể học được và đặc biệt là mất an toàn bởi có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Thày giáo Vũ Đức Mẫn, Hiệu trưởng Trường THPT huyện Chợ Đồn chia sẻ: “Cơ sở vật chất xuống cấp làm cho việc dạy và học những năm qua rất khó khăn, nguy hiểm. Đã từng xảy ra những sự cố như dui, mè, hoành bị gãy, tấm lợp rơi từ trên mái xuống, nhưng may mắn là những sự cố này đều xảy ra vào ngày nghỉ. Mùa mưa bão tới đây, nhiều phòng học ọp ẹp có thể sập bất cứ lúc nào, chúng tôi lo lắm mà chưa có cách gì khắc phục”.
Tường các phòng học là ván bưng, hở hoác, mùa đông gió lùa rét mướt.
Thấu hiểu tình cảnh trường lớp xuống cấp, tạm bợ nên năm 2008, tỉnh Bắc Cạn đầu tư xây mới Trường THPT huyện Chợ Đồn tại tổ 16, thị trấn Bằng Lũng, nhưng do thiếu vốn nên đến nay mới xây được chín phòng học cho chín lớp, 19 lớp học vẫn phải ở địa điểm cũ. Bên cạnh việc trường lớp xuống cấp, dột nát thì tình trạng “một chốn đôi nơi” cũng đang gây ra rất nhiều khó khăn, phiền phức, bất tiện cho việc dạy học, quản lý học sinh.
Thày giáo Hoàng Văn Nhã tâm sự: “Dậy xong tiết học ở bên này, tất cả các thày, cô giáo lại vội vàng di chuyển một km sang bên kia để lên lớp cho kịp tiết học. Những hôm nắng ráo còn đỡ, những hôm mưa rét đi lại rất vất vả. Vì thế, việc chuẩn bị tư thế, tâm lý lên lớp không được tốt”.
Do thiếu vốn nên sau chín năm, đến nay việc xây dựng Trường THPT huyện Chợ Đồn mới hoàn thành được 25% khối lượng so với nhu cầu, thiếu 20 phòng học, các phòng học chức năng, thư viện, ký túc xá, nhà công vụ.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Nông Quang Nhất cho biết: Cơ sở vật chất Trường THPT huyện xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của thày và trò là vấn đề nhức nhối của địa phương từ nhiều năm qua. Là huyện nghèo, ngân sách eo hẹp nên việc xây dựng trường là vấn đề quá sức đối với địa phương chúng tôi.
Chợ Đồn từng là An toàn khu trong kháng chiến, Trường THPT huyện là nôi giáo dục, đào tạo biết bao thế hệ học sinh trên địa bàn trưởng thành. Thế nhưng, 55 năm qua, việc xây dựng “trường ra trường, lớp ra lớp” vẫn là ước mơ cháy bỏng của thày và trò ở đây.