Trung thu sớm với trẻ em nghèo vùng cao

Đôi mắt trong veo của trẻ em vùng cao biên giới ánh lên niềm hạnh phúc khi đón nhận những phần quà nhỏ và được tham gia các trò chơi dân gian, xem các tiết mục văn nghệ… Đó là hình ảnh ghi nhận trong “Đêm trăng huyền bí” vừa được Đoàn từ thiện Hà Nội và Chi đoàn Báo Hà Giang tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng đang học tập tại các trường trên địa bàn xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

 Niềm vui Trung thu của trẻ vùng cao.
Niềm vui Trung thu của trẻ vùng cao.

Tết Trung thu là dịp vui nhất với thiếu niên, nhi đồng. Nhưng với nhiều trẻ em nghèo, để có được đêm Trung thu hạnh phúc, cần sự quan tâm của cộng đồng, xã hội.

Bí thư Chi đoàn Báo Hà Giang Ma Thị Thủy tâm sự: “Hiểu hoàn cảnh của thiếu niên, nhi đồng ở vùng cao chịu nhiều thiệt thòi nên năm nào Chi đoàn Báo Hà Giang cũng phối hợp các tổ chức nhân đạo, từ thiện tổ chức đêm vui Tết Trung thu tại các xã vùng cao trong tỉnh. Năm nay, chúng tôi phối hợp với Đoàn từ thiện Hà Nội tổ chức đêm vui Trung thu cho học sinh đang học tập ở các trường trên địa bàn xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc”.

“Đêm trăng huyền bí” diễn ra trước đêm rằm không làm giảm đi không khí náo nhiệt. Gần 1.400 học sinh vui vẻ hòa mình vào những trò chơi dân gian, xem những tiết mục văn nghệ và hạnh phúc nhất là khi đón nhận những chiếc đèn ông sao, cây bút, quyển vở và phá cỗ. Em Sùng Mí Nô, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Sủng Trà nói: “Nhà em ở thôn Sàng Sò, rất xa trung tâm xã. Khi còn học ở điểm trường trên bản, Tết Trung thu không có nhiều kẹo bánh, không có đèn ông sao, không có văn nghệ nên buồn lắm. Năm nay, xuống trường chính học bán trú, em hạnh phúc vì được cùng các bạn đi rước đèn, phá cỗ, chơi các trò chơi dân gian”. Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Sủng Trà Trần Văn Nguyện chia sẻ: “Hầu hết các em học sinh ở xã đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo, do đó, việc huy động phụ huynh đóng góp để tổ chức Trung thu cho con em mình rất khó khăn. Trung thu năm nay, được các đơn vị tài trợ đứng ra tổ chức nên quy mô hơn hẳn so với năm trước, niềm vui đó như tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em phấn đấu vượt khó vươn lên”.

Khắp các xã, phường, thị trấn ở tỉnh vùng cao Hà Giang đang tràn ngập không khí Trung thu. Tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, việc tổ chức Trung thu cũng diễn ra đủ đầy nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân hảo tâm. Theo quyết định của tỉnh Hà Giang, đối với các xã đặc biệt khó khăn, tỉnh phân công ít nhất một cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh và huyện “đỡ đầu” giúp xã phát triển toàn diện. Ngoài tham mưu, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, các đơn vị còn trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, công tác vận động, kêu gọi được quan tâm nên đã thu hút được sự vào cuộc của nhiều tổ chức, cá nhân. Từ trung tuần tháng chín đến nay, hơn 100 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp với các trường vùng cao tổ chức Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng, tặng quà cho trẻ em nghèo với số tiền gần một tỷ đồng.

Do đó, từ các thôn vùng thấp cho đến bản làng vùng cao diễn ra nhiều hoạt động vui Trung thu dành cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Có mặt tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh vào tối 11-8 (âm lịch), hơn chục đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Yên Minh nhẹ nhàng đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các em nhỏ đang nằm điều trị. Chị Lù Thị Súa, nhà ở xã Sủng Thài, huyện Yên Minh xúc động cho biết, con gái chị học lớp 5, bị bệnh vào viện điều trị hơn tháng nay, mấy hôm vừa rồi thấy con buồn, gặng hỏi mới biết là cháu nhớ nhà vì thời gian này mọi năm cháu đang háo hức đón Tết Trung thu cùng các bạn ở trường. Nhờ các anh chị đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà nên cháu yên tâm điều trị.

“Đêm hội trăng rằm” do nhóm từ thiện Thiện Tâm Hà Giang tổ chức tại trung tâm thôn Khuổi My, xã Phương Độ, TP Hà Giang thu hút hơn 100 trẻ em ở ba thôn vùng cao Khuổi My, Nà Thác, Lùng Vài. Hạnh phúc nhất với các em trong đêm hội là được tặng một chiếc áo khoác ấm để chống chọi với mùa đông trên núi cao giá lạnh. Anh Hoàng Văn Hải, ban quản trị nhóm từ thiện Thiện Tâm cho biết: “Nhìn các em vui vẻ, trong đêm hội, chúng tôi thấy ấm lòng và hứa hẹn Trung thu sang năm sẽ tiếp tục đến với trẻ em nghèo ở các thôn bản xa xôi”.

Có thể bạn quan tâm