NDĐT - Các đồn cảnh sát sẽ được thiết lập trong khuôn viên của mười trường đại học tại Bắc Kinh, trong đó có Đại học Thanh Hoa và Đại học Nhân Dân.
Theo một tuyên bố của Công an thành phố Bắc Kinh, cảnh sát sẽ tiến hành tuần tra 24 giờ mỗi ngày trong khuôn viên các trường đại học này và các đồn cảnh sát cũng mở cửa cả ngày. Cảnh sát cũng sẽ theo dõi mạng lưới camera được lắp đặt để quan sát toàn bộ khu trường.
Có nhiều ý kiến khác nhau về kế hoạch này. Su Jing, nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa nói: “Tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có các đồn cảnh sát trong khuôn viên trường học, và tôi hy vọng bọn trộm cắp sẽ không dám hành động khi nghe tin này. Nhưng nếu tôi nhìn thấy một nhóm cảnh sát tuần tra trong khuôn viên trường học khi tôi đang trên đường đến nhà ăn hay thư viện, tôi có thể cảm thấy lo lắng. Tôi sẽ nghĩ, “phải chăng có điều gì nghiêm trọng đã xảy ra? Liệu có phải đã có một vụ khủng bố?”.
Nghiên cứu sinh Su Jing cho rằng sự xuất hiện của cảnh sát trong khuôn viên trường học cũng có thể can thiệp vào những mối quan hệ của các sinh viên.
Cô nói: “Nếu một cặp sinh viên đang đi dạo vào lúc khoảng 22 hay 23 giờ là điều khá bình thường, tôi hy vọng cảnh sát sẽ không làm phiền họ vì nghĩ rằng họ có thể làm điều gì xấu”.
Mẹ của Su Jing hoan nghênh kế hoạch lập đồn cảnh sát trong khuôn viên trường học. Bà nói: “Con gái tôi đã mất hai xe đạp để trong trường học, do vậy tôi hy vọng cảnh sát trong các trường đại học sẽ bảo vệ được tài sản của sinh viên”.
Phó giáo sư Han Mei đang giảng dạy tại một trường đại học ở Bắc Kinh cũng ủng hộ kế hoạch này: “Có rất nhiều người lạ ra vào trường học mỗi ngày, bán hàng hoặc dọn dẹp các căn hộ của giáo viên. Họ khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Một trong những đồng nghiệp của tôi đã bị thương khi đánh lại một tên cướp trong căn hộ của bà”.
Năm 2004, giáo sư Xiong Shenshu thuộc Đại học Thanh Hoa, đã bị một tên cướp giết trong căn hộ của bà trong khuôn viên trường học. Sau đó tên này cho biết hắn đã nhằm vào bà Xiong bởi vì hắn đã nhìn thấy bà lái một chiếc BMV khiến hắn nghĩ rằng bà rất giàu có.
Ông Luo Feng, một nhân viên bảo vệ tại một trường đại học ở Bắc Kinh nói: “Do các trường đại học không dựng hàng rào ngăn cách với các đường phố bên ngoài, nên nó trở thành mục tiêu của bọn tội phạm, hầu hết là bọn trộm và bọn cướp”. Ông nói: “Đồn cảnh sát trong khuôn viên trường học sẽ bảo đảm an toàn cho trường học”.
Ngày 6-7 vừa qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra quy định yêu cầu tất cả sinh viên phải sống trong các khu ký túc xá. Quy định này đã khiến một số sinh viên có bạn trai hoặc bạn gái cảm thấy khó chịu, hầu hết các sinh viên đều cho rằng quy định này rất khó thực hiện.