Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế qua đường bưu điện

Ngày 8-4-2004, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng nhận được lá đơn của một quần chúng tố giác một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển heroin từ Hải Phòng đi nước ngoài do vợ chồng Lê Thị Loan và Lê Văn Út 44/329 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng cầm đầu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 3-5-2004 đến ngày 21-5-2004, Ban chuyên án phát hiện năm bì thư nghi vấn gửi đi nước ngoài, trong đó địa chỉ đều là địa chỉ giả như Ngọc Liên 27 Đình Đông; Ngọc Lan 27 Đình Đông; Ngọc Liên ở 27 Hàng Kênh; Thanh Lan, Duy Thái ở thôn I, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Qua xác minh, người gửi hoàn toàn không có thật. Phong bì đầu tiên Công an TP Hải Phòng phát hiện một bì thư thường gửi từ TP Hải Phòng đi ngày 3-5-2004 nghi bên trong có chứa chất ma túy. Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu có chứa heroin, trọng lượng 26gam được gửi đi bằng đường thư thường từ bưu điện trung tâm thành phố. Bên ngoài phong bì phần người gửi có ghi Duy Thái - Tiên Lãng - Thôn 1 - TP Hải Phòng, phần người nhận ở một địa điểm thành phố thuộc Australia. Bên trong phong bì có chứa một bưu thiếp gấp, được ép plastic, trong ruột bưu thiếp có 2 túi nilon nhỏ chứa 5,79 gam heroin dàn mỏng rất tinh vi.

Cũng với thủ đoạn này, tiếp đó lực lượng công an đã phát hiện bốn bì thư gửi đi Nhật Bản, nơi gửi tại các bưu cục khác nhau của bưu điện Hải Phòng, trọng lượng mỗi bì thư gửi ngày 17-5-2004 thu được một dấu vết và chữ viết trên bì thư là của Lê Thị Loan. Ngoài ra trên các bì thư gửi ngày 20-5-2004 phát hiện chữ viết trên bì thư là của con gái Loan.

Hai vợ chồng Loan đều là đối tượng vượt biên hồi hương nên có quan hệ mật thiết với một số đối tượng Việt kiều định cư ở nước ngoài và các đối tượng trước đây tị nạn ở Hồng Công.

Năm 1988, Loan xuất cảnh sang Hồng Công và tại trại tị nạn đã lấy chồng là Lê Văn Út và sinh hai con ở Hồng Công, tới ngày 13-1-1995 cùng chồng hồi hương về Việt Nam thì Út bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài về tội trộm cắp tài sản. Út có anh trai và em trai đang định cư tại Australia. Bảng thành tích của y là hàng loạt tiền án, tiền sự về tội trộm cắp...

Loan đã móc nối với một số đầu nậu heroin ở nước ngoài thiết lập đường dây buôn "trắng". Để phục vụ cho mưu đồ đen tối, thị sắm hẳn chiếc máy ép plastic chuyên dùng nhưng không phải để ép ảnh mà để ép heroin. Loan hằng ngày thu gom heroin ở một số đại lý lớn trong thành phố, dát mỏng, ép trong bưu thiếp, viết phong bì thư hoặc yêu cầu con gái viết tên địa chỉ người gửi, người nhận trên bì thư. Xong thị đem cho vào phong bì dán kín rồi đem gửi tại các điểm bưu điện và đợi ngày các đối tác ở nước ngoài nhận được "hàng" gửi tiền đem trả. Với thủ đoạn "ăn chắc, mặc bền" này, thị đã gửi trót lọt nhiều chuyến hàng vượt biên mà không bị phát hiện. "Cái kim lâu ngày trong giẻ cũng lòi ra", hành vi tội lỗi của thị đã bị vạch trần.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 22-5-2004, từ căn nhà 44/329 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Loan phi xe máy đi giao đá, các trinh sát đã mật phục bắt giữ khiến thị không kịp trở tay. Lệnh khám nhà Loan - Út lập tức được thực thi. Tại đây các trinh sát đã thu được hàng loạt tang vật liên quan đến vụ án gồm một máy ép plastic, hai điện thoại di động, một xe máy, 30.800.000 đồng, một số sổ sách, giấy tờ chấm công những chuyến hàng trắng gửi đi, đặc biệt là một phong bì thư bên trong chứa 10,4gam heroin chưa kịp gửi và 0,4gam thuốc phiện.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai vợ chồng Loan buộc phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của thị, thị mua heroin ở Đường Tàu - Cầu Đất với một chỉ heroin giá 1,2 triệu, mỗi lần gửi hàng sang Nhật Bản trót lọt sẽ được trả 200.000 đồng công nhưng thực tế lãi còn cao gấp nhiều lần, nếu mỗi chỉ heroin phân nhỏ gửi trót lọt, sẽ kiếm lãi khoảng 9 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án, hồi 9 giờ ngày 23-5-2004, Ban chuyên án tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hậu, sinh năm 1965, ở 12 gác 3 cầu thang một khu 5 tầng, Tô Hiệu, Hải Phòng.

Như vậy sau đường dây vận chuyển heroin qua đường chuyển phát nhanh tại bưu điện Hà Nội bị phát hiện năm 2001 do vợ chồng Hoàng Văn Định ở Nguyễn Công Trứ - Lê Chân - Hải Phòng cầm đầu, vụ vận chuyển heroin quốc tế bằng đường thư thường một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm áp dụng, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải kiểm soát thư từ, bưu phẩm chặt chẽ hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm