Sau khi triệt phá thành công một số chuyên án lớn về các đường dây cung cấp heroin liên tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý (CSPCTPVMT) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nguồn ma túy lớn được tập trung cung cấp cho các đại lý trung gian trên địa bàn quận 1, sau đó phân phối cho mạng lưới các đầu mối tiêu thụ trên các địa bàn quận, huyện và các tỉnh miền Tây.
Trước tình hình đó, các mũi trinh sát đã thâm nhập lần tìm manh mối các chân rết và những nhân vật đen tham gia đường dây ma tuý này. Sau nửa năm tập trung lực lượng đấu tranh, lần theo dấu vết đối tượng từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đến các tỉnh phía Nam; Ban chuyên án xác định được hai đường dây tổ chức mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động tinh vi, do ba đối tượng người Nghệ An gồm: đường dây thứ nhất do Trần Xuân Hà và Hoàng Trọng Hưng cầm đầu; đường dây thứ hai do Trần Huy Công- một tên giang hồ bất hảo có thâm niên tiêu thụ xe gian cầm đầu.
Nguồn heroin sau khi thẩm lậu vận chuyển qua các tỉnh vào TP Hồ Chí Minh sẽ được phân chia cho các đại lý gồm Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Ngọc Dung, Trương Thị Thu Vân, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Hoàng Vũ, tiếp đó sẽ được tiếp tục phân nhỏ cho hàng loạt các đại lý cấp dưới ở các địa bàn quận, huyện thuộc TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây.
Mắt xích đầu tiên trong đường dây bị chặt đứt ngày 16-4-2004, tại trước nhà 161 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm (SN) 1976, trú tại 948 Trần Hưng Đạo, P7, quận 5 vừa giao hai bánh heroin cho Nguyễn Văn Hiếu, SN 1963 trú tại 129F/186/30A2 Bến Vân Đồn phường 4, quận 4 và nhận của Hiếu 12.200 USD.
Từ ngày 16-4 đến ngày 28-4-2004, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTPMT) Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tập kích bắt các đối tượng trùm sò trong đường dây thu hơn 58 bánh heroin có trọng lượng hơn 20 kg, cùng 44.400 USD, hơn 20 triệu đồng, 14 xe gắn máy, 16 ĐTDĐ, một xe ôtô, một cân tiểu ly và kê biên sáu căn nhà. Mở rộng điều tra khai thác từ ngày 29-5-2004 đến ngày 29-12-2004, Ban chuyên án đã bắt hàng loạt các chân rết tiêu thụ trong đường dây. Tháng 4-2005, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án ma tuý lớn này.
Từ đây hành vi buôn bán ma tuý của các đối tượng càng lộ rõ. Đường dây buôn bán ma tuý này được hình thành khá chặt chẽ, khép kín bao gồm nhóm mua heroin từ các đối tượng ở các tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương vận chuyển về cung cấp cho các đại lý trong thành phố, nhóm trung gian vận chuyển mỗi lần một vài bánh heroin từ các đối tượng nêu trên đem giao cho các đầu mối tiêu thụ và nhóm tổ chức tiêu thụ, bán sỉ và bán lẻ heroin tại thành phố. Đặc biệt thủ đoạn buôn bán “hàng trắng” rất liều lĩnh và táo bạo. Chuyến hàng nhiều nhất tới 60 bánh heroin, trị giá tiền hàng lên tới hơn 100.000 USD.
Trần Xuân Hà, sinh năm 1987 ở Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An là cháu của Hoàng Trọng Bảo, Hoàng Trọng Hưng và Trần Văn Thân. Sau khi vào TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm và thi đỗ vào trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, Hà gặp lại Bảo, Hưng và Thân tại TP này.
Do có mối quan hệ bắt mối được với một số đối tượng đầu nậu ma tuý Campuchia để thiết lập đường dây buôn bán ma tuý, Bảo đã chỉ đạo hai “đệ tử” là Hưng và Hà dùng xe máy và xe ô tô đi Bình Dương tới khu công nghiệp Tân Bình nhận 152 bánh heroin đem về cất giữ tại nhà Hà thuê số 157/12 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh để bán dần kiếm lời. Chuyến hàng đầu tiên vào tháng 10-2003, Bảo điện thoại nói Hà đi Bình Phước để nhận heroin. Hà đi xe gắn máy BKS số 52H4- 7285 một mình liên lạc để nhận một bịch xốp màu đen bên trong có đựng 14 bánh heroin.
Sau lần thử thách đầu tiên thấy Hà làm được việc, Bảo đã sáu lần giao Hà tiếp tục đi lấy heroin, mỗi chuyến hàng từ 22- 25 bánh heroin. Để an toàn hơn, Bảo còn chỉ đạo Hoàng Trọng Hưng lái xe ô tô tải hiệu Deawoo, BKS 54M- 2367 tới khu công nghiệp Bình Dương lấy hàng. Điểm giao hàng không cố định mà được luân chuyển thay đổi thường xuyên, lúc ở khu công nghiệp Tân Bình, nhà văn hoá quận Bình Thạnh, khi ở khu công nghiệp Bình Dương, khu công nghiệp Tân Bình…hàng được giấu khá tinh vi trong túi, trong can nhựa.
Sau khi vận chuyển, cất giấu tại điểm tập kết an toàn sẽ được phân phối, toả đi khắp các đại lý heroin lớn trong TP Hồ Chí Minh. Trần Văn Thân là dượng Hà, làm công nhân ở xưởng nước lọc Titanic của Hưng ở quận 12 cũng được thuê vận chuyển heroin với giá 2 triệu đồng/tháng. Thân đã 7 lần cùng Hà và Bảo đi giao heroin, nhiệm vụ chủ yếu là vác hàng, trông xe và cảnh giới cho các phi vụ buôn trắng.
Ngày 22-4-2004 thấy động Hưng và Hà tới địa điểm cất giấu heroin tại 15/7/12 Trần Bình Trọng phường 5 khiêng va ly đựng 44 bánh heroin đến gửi nhờ nhưng khi quay về khách sạn Hải Yến thì bị bắt giữ.
Trần Huy Công, sinh năm 1965 ở xóm 6 xã Hưng Thịnh- Hưng Nguyên quen Bảo từ khi cả hai cùng hợp tác buôn bán xe gian. Sau khi vào TP Hồ Chí Minh, Công đã quen Trương Thị Thu Vân, sinh năm 1956 ở 44 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 là nữ quái ma tuý chuyên bao thầu mạng lưới chân rết buôn trắng tại khu vực quận 1, TP Hồ Chí Minh. Biết Bảo có mỏ hàng xịn lại giá rẻ nên Công hỏi mua heroin bán cho Vân. Lần làm ăn đầu tiên, Bảo và Hà mang 5 bánh heroin để Công tiếp thị hàng với Vân, rao giá 5.800 USD/bánh.
Sau lần hợp tác làm ăn trót lọt, Vân đã tin tưởng và thường xuyên gọi điện thoại cho Công lấy hàng. Lúc đầu Công trực tiếp giao cho Vân, sau Công đã điều khiển em vợ là Nguyễn Thị Hoa nhận heroin từ bọn Bảo và Hà để giao cho Vân. Mỗi khi cần bán “hàng” cho Vân, Công điện thoại cho Bảo mang heroin đến giao cho Hoa sau đó Hoa ra điểm hẹn nhận hàng đi giao, mỗi phi vụ làm ăn trót lọt, Hoa nhận được 100 USD tiền công.
Vốn rất ranh ma nên Hoa đã tìm cách “đánh lẻ”, qua mặt Công nên Công đã "cắt cầu”, cử Trần Xuân Báo là em cọc chèo với Công làm nhiệm vụ cửu vạn heroin trong các phi vụ làm ăn. Công đã thuê hẳn căn nhà 26A/23 ấp Bình Đường 1 xã An Bình huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương để Báo làm nơi cất giữ heroin.
Từ tháng 12-2003 tới tháng 3-2004 Báo đã 13 lần nhận 21 bánh heroin tại các quán cà phê hay các điểm công cộng tại khu vực quận Gò Vấp, Tân Bình đem giao cho Vân và nhận tiền hàng về, mỗi bánh trung bình từ 6.000 USD đến 6.500 USD. Buôn heroin nhanh hốt bạc nên Công mua hẳn một con xe ô tô Camry xịn BKS số 72M- 7558 để chơi ngông và vận chuyển hàng trắng.
Phi vụ buôn heroin táo bạo nhất vào sáng ngày 22-3-2004, Công biết được một tên đầu nậu người Lào có nguồn heroin rất dồi dào nên đã rủ các đệ tử đi lấy hàng. Đến 20h ngày 23-3-2004, sau khi nhận được điện báo, cả bọn ra điểm hẹn tại cầu DakBla nhận heroin. Sau một hồi thoả thuận, Công và Báo khiêng một bánh ô tô hiệu Goodyear kích cỡ 255/75R15 bên trong có chứa 60 bánh heroin từ xe đồng bọn đặt vào cốp xe của Công.
Hôm sau, chúng dùng tay cậy mép bánh xe lấy từng bánh heroin xếp vào trong thùng mì tôm rồi giao cho Báo mang về nhà trọ cất giấu. Sau đó Công bê thùng mì tôm đựng 60 bánh heroin đi xe ôm về nhà 26A/23 ấp Bình Đường 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 10 ngày sau, Báo đã đem 140.000 USD để trả cho đồng bọn. Biết Vân đang khát hàng, chiều hôm sau Báo đã mang ngay ba bánh heroin bán cho Vân được 18.000 USD. Số hàng này được xé lẻ nhiều lần bán cho Vân 46 bánh heroin và Đỗ Anh Sơn một bánh heroin.
“Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”, chưa nhận được tiền công buôn trắng, mới nhận được 2.000 USD, đang trên đường vận chuyển heroin đi giao thì Báo bị Phòng PC17 Công an TP Hồ Chí Minh mai phục bắt quả tang thu hai bánh heroin. Khám xét nơi ở của Báo tại 26A/23 ấp Bình Đường 1 thu giữ thêm 8 bánh heroin. Ngay sau khi điện cho Báo mang hai bánh heroin đến nhà Vân, Công đến nhà Vân lấy 12.000 USD khi quay trở về đến khách sạn Thanh Bình thì Công bị bắt. Mặc dù đã buôn bán tới 90 bánh heroin thu lời 45.000 USD, tên trùm ma túy xảo quyệt Trần Huy Công vẫn luôn quanh co chối tội.
Ngoài ra, Công còn mua heroin của Đỗ Anh Sơn SN 1960 ở 206/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 26 quận Bình Thạnh. Từ tháng 1-2002 đến tháng 2-2003, Sơn đã 16 lần mua 22 bánh heroin của Võ Anh Tuấn với giá 6.000 USD/bánh đem bán lại cho Phan Trắc Trung 6 bánh, Trần Huy Công 2 bánh, Nguyễn Thị Thanh 6 bánh, Nguyễn Hữu Hiền 1,5 bánh, Sơn hút hết khoảng 0,5 bánh, thu lời 11.300 USD.
Một trong những nữ trùm ma tuý chịu trách nhiệm bao thầu lượng lớn heroin và phân phối lẻ heroin cho các đại lý ở địa bàn là Trương Thị Thu Vân. Thâm niên buôn heroin của thị cũng gần mười năm. Lúc đầu Vân thường mua lẻ chỉ heroin sau đó đem bán lại kiếm lời, về sau thị thường xuyên “cất vó” hàng bánh.
Tổng cộng Vân đã mua của các đối tác 109 bánh, 25 lượng heroin và bán lại cho Lê Thị Hiếu 20 bánh heroin, 25 lượng, Trương Thị Ngọc Yến 58 bánh heroin, Nguyễn Thị Thu Diệu 31 bánh heroin. Nhận heroin giùm cho Diệu có Nguyễn Thị Yến Anh, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Thu Nga. Khi có ở nhà Vân trực tiếp giao heroin, những khi đi vắng, các công đoạn giao nhận do Huỳnh Thị Phượng là người giúp việc đảm nhận. Chồng Vân là Trần Văn Hiếu nghiện trắng nặng nên được thị trưng dụng để nếm thử kiểm tra chất lượng hàng.
Con gái Vân là Trương Thị Lan cũng được thị đào tạo huấn luyện buôn bán hàng trắng. Không chỉ lấy hàng của bọn Công, Báo, Vân còn lấy hàng của Trần Thị Ánh Trâm có quốc tịch Việt Nam nhưng sang Campuchia làm tiếp viên nhà hàng từ năm 1996. Khi Vân hỏi mua heroin của Trâm, Trâm đã đồng ý bán cho Vân mỗi lần 5 chỉ heroin.
Sau những lần đánh quả lẻ, ít một, Vân yêu cầu Trâm bán tăng lên mỗi lần một bánh. Trâm sang Campuchia mua của Cường mỗi lần một bánh heroin giá từ 3.000 USD – 3.500 USD mang về bán lại cho Vân tổng cộng 20 bánh heroin, mỗi bánh kiếm lời 2.000 USD.
Lê Thị Hiếu ở 217/13 Đề Thám, quận 1 quen Vân từ khi Vân còn ở với cha mẹ ở cùng phố. Khi biết Vân buôn heroin trong khi chồng và em trai đang nghiện nặng, Hiếu đã xin đến gặp Vân mua “hàng trắng” từ 5 chỉ đến một lượng phân nhỏ hàng bán cho các con nghiện để kiếm lời.
Ngoài Vân, Hiếu còn lấy hàng của Trương Thị Ngọc Yến 15 bánh heroin đem bán lại kiếm lời mỗi bánh 200 USD, mua heroin của vợ chồng Nguyễn Thị Hải Yến tại 156 bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 tổng cộng 40 lượng heroin giá 17 triệu đồng bán lại cho Trương Thị Mỹ Dung, Trương Thị Mỹ Trang, Nguyễn Văn Quang.
Vì nợ Vân 10 triệu đồng không có tiền trả nên Điêu Văn Hùng kết hợp với hai con nghiện ma tuý nặng là Phạm Đình Hùng ở đường 30-4 TP Vũng Tàu và Lương Phi Long SN 1976 tại 186/3 Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, Q1 l lấy hàng trắng theo lượng, sau đó chia nhỏ thành tép bán để “lấy mỡ nó rán nó”, kiếm tiền trả nợ. Ngoài các tội danh về ma tuý, Cơ quan điều tra còn truy tố hai đối tượng Trần Minh Tuấn và Trần Thị Huyền ở 121/2 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, quận Tân Bình về tội “ chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”
Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 46 bị can, đã bắt 33 bị can, khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can, truy nã 11 bị can. Các tên trùm ma tuý sẽ phải ra hầu toà trong một ngày gần đây.