"Hãy mang hòa bình và hạnh phúc đến tất cả trẻ em toàn trên thế giới", đó là thông điệp của nữ họa sĩ nổi tiếng thế giới người Nhật Bản Chihiro Iwasaki thông qua triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm do Bảo tàng Chihiro tại Tokyo và Azumino (Nhật Bản) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức từ ngày 20-12-2006 đến 8-2-2007.
Chihiro Iwasaki là một trong những hoạ sĩ sáng tác tranh truyện tiêu biểu của Nhật Bản. Bà đã dành cả cuộc đời mình để vẽ về trẻ em với những tác phẩm nổi tiếng. Mặc dù đã qua đời hơn 30 năm, nhưng những tác phẩm của cố họa sĩ Chihiro Iwasaki vẫn rất được yêu mến ở Nhật Bản và nhiều nơi khác trên thế giới.
Trong 9.300 tác phẩm của bà, hơn 100 tác phẩm được chọn lọc trưng bày tại triển lãm cho công chúng Việt Nam một cái nhìn khá toàn diện về sự nghiệp sáng tác tranh truyện của Chihiro. Đó là những tác phẩm vẽ bằng kỹ thuật màu nước, bút chì, phấn, hết sức độc đáo và tươi sáng. Đặc biệt là những bức vẽ về trẻ em và phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh.
| |
Những bức tranh về trẻ em hết sức độc đáo, tràn đầy tình cảm và rất tươi sáng, khỏe khoắn. Đặc biệt, Chihiro không sử dụng mầu phấn để tô mầu mà để vẽ những đường nét. Mầu phấn bà sử dụng là loại mầu do những hạt phấn mầu rất nhỏ được kết lại với nhau bằng keo A-rập. Loại chất liệu này ảnh hưởng nhiều đến cách vẽ trong tranh mầu nước sau này của Chihiro.
Ấn tượng nhất là những bức vẽ rút từ tập truyện tranh “Mẹ vắng nhà” minh họa cho tác phẩm cùng tên đã dịch sang tiếng Nhật của nhà văn Nguyễn Thi. Tập truyện tranh này được Chihiro vẽ năm 1972. Đó là hình ảnh xúc động diễn tả những em bé Việt Nam phải ở nhà một mình khi mẹ đi chiến đấu. Những em bé hồn nhiên, vô tội, với đôi mắt tròn xoe, hay em bé đang leo lên cây dừa ngóng mẹ về, hình ảnh người mẹ âu yếm ôm các con vào lòng...
Khi sáng tác tác phẩm này, Chihiro vẽ từng tranh riêng biệt, sau đó bà mới sắp xếp những bức họa ấy theo dòng chảy nội dung và thêm những lời minh họa ngắn cho tranh. Cuốn sách mang một phong cách mới, gần với một cuốn sách mỹ thuật hơn là chỉ một cuốn truyện tranh thông thường.
Trước khi qua đời, Chihiro còn vẽ tập truyện tranh "Trẻ thơ trong khói lửa chiến tranh" và được phổ biến rộng rãi vào năm 1973. Hai tập truyện tranh này tham dự cuộc triển lãm "Nghệ thuật vì trẻ em". Những sáng tác về trẻ em của Chihiro thể hiện lập trường phản đối chiến tranh và mong muốn hòa bình không chỉ cho trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới.
Bà Hùynh Ngọc Vân, Phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nói: "Mẹ vắng nhà" và "Trẻ thơ trong khói lửa chiến tranh" được coi là hai cuốn truyện tranh tiêu biểu trong hơn 40 cuốn truyện tranh nói riêng cũng như trong các tác phẩm hội họa và cuộc đời của Chihiro".
Triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là với bà con tỉnh Trà Vinh, quê hương của chị Út Tịch, nhân vật chính trong truyện "Mẹ vắng nhà". Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh, chồng của Chihiro nói: "Trước cuộc triển lãm này, chúng tôi vừa thực hiện thành công triển lãm tranh của Chihiro tại tỉnh Trà Vinh. Đó chính là mong muốn của Chihiro trước khi qua đời".
Chihiro là họa sĩ rất được yêu mến ở Nhật Bản. Hầu như trẻ em Nhật Bản nào lớn lên mà đều thích xem tranh truyện của bà. Vào năm 1997, để ghi nhớ những thành tựu nghệ thuật và những đóng góp của bà, thành phố Tokyo đã xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Chihiro trên nền xưởng vẽ cũ của bà. Đồng thời năm đó, bảo tàng mỹ thuật Azumino Chihiro cũng được khai trương.
Triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh lần này nằm trong khuôn khổ hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.