Hai đội không lạ gì nhau, cho nên đội khách Chelsea không tỏ ra “khách khí”, tổ chức tấn công áp đảo ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Liverpool năm nay tỏ ra bản lĩnh hơn, dần dần kiểm soát lại thế trận, giữ bóng nhiều hơn và chững chạc tổ chức các đợt tiến công, buộc Chelsea phải chơi theo cách của mình. Chỉ khoảng 10 phút đầu chơi lấn sân và được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm ngay trước khu cấm của thủ môn Reina, Chelsea đã phải lui về sân nhà dày đặc, bảo vệ khung thành cho thủ môn Cech. Trong 15 phút đầu hiệp 1, Liverpool đã có hai cơ hội dứt điểm của đội trưởng Gerrard và tiên đạo D. Kuyt.
Trong một đợt phản công ở phút 18, J. Cole có cơ hội sút bóng cách khung thành của Reina khoảng 5 m, nhưng anh này sút trượt. Và đó cũng là cơ hội tốt nhất ở hiệp 1 mà Chelsea có được.
Phút 31, Torres đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi anh nhận bóng từ đường chuyền bóng cực kỳ thuận lợi của Gerrard, rồi dấn xuống trước khi dứt điểm. Chelsea may mắn khi thủ môn Cech chơi xuất sắc, cứu nguy bàn thua rõ rệt cho đội quân áo xanh. Cũng từ tình huống này, khán giả cảm nhận được rằng, vấn đề ghi bàn đối với Liverpool chỉ còn là thời gian. Và thời khắc ấy đã đến ở phút 43 : trong một đợt hãm thành, Mascherano bấm một đường bóng để Kuyt băng xuống và bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Cech, mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Bàn thắng tất yếu của đội chủ nhà.
Có lợi thế dẫn bàn và cảm hứng từ thế trận chủ động, Liverpool tiếp tục chơi lấn lướt, tạo được những cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Nếu thủ môn Cech không chơi xuất sắc, lưới của Chelsea không dưới hai lần bị thủng. Thế nhưng, trong một đêm thiếu may mắn, Liverpool gặp tổn thất khi hậu vệ trái Aurelio chơi rất tốt, bị chấn thương phải rời sân ở phút 61, nhường chỗ cho cầu thủ đang rớt phong độ A. Riise. Cũng từ đó, các pha phối hợp trong phòng thủ và tiến công bên cánh trái của Liverpool giảm sút hiệu quả.
HLV Grant không thể trông chờ vào một trận thua nhẹ nhàng trước trận lượt về, ông tung hai tiền đạo Kalou và Anelka vào sân để tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi của Chelsea đã phần nào mang lại sự tươi tắn, mạch lạc cho Chelsea trước Liverpool có phần chùng xuống.
Mười phút cuối của trận đấu, Liverpool chủ động chơi phòng ngự phản công để ít nhất giữ được chiến thắng 1-0, giành vốn cho trânj lượt về một tuần sau trên sân của Chelsea. Phút 84, đội trưởng Gerrard loại được hai hậu vệ Chelsea rồi tung cú sút vào góc cao khung thành, một lần nữa, thủ môn Cech lại xuất thần phá được. Phút 90, Torres lại cơ cơ hội sút bóng ngay trước khung thành, nhưng Cech lại cứu thua cho Chelsea.
Đúng vào giây bù giờ cuối cùng, từ pha lật bóng bên cánh trái của Kalou, Riise lúng túng lao người đánh đầu, làm bóng chệch hướng, bay vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Reina và của chính ban lãnh đạo và cầu thủ của cả hai đội trên sân. Chelsea có được bàn gỡ hoà 1-1 do Riise dâng tặng.
Thế là mùa bóng năm nay, hai đội gặp nhau ba lần ở hai mặt trận mà không hề phân định thắng bại - cả ba trận đấu đều có tỷ số hoà.
Sau trận đấu, HLV Benitez của Liverpool tiểc rẻ nói : “Chúng tôi cơ bốn cơ hội ăn bàn rõ ràng và lẽ ra phải có hơn một bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào trận lượt về và nếu chơi tốt như hôm nay, chúng tôi sẽ vượt qua Chelsea”.
Cơ hội đá trận chung kết Champions League vẫn chia đều cho cả hai đội, dù Chelsea được đá lượt về trên sân nhà. Dự cảm về trận đấu sắp tới sẽ rất hấp dẫn.