Trang chủ Tin tức/Diễn biến Bình luận Khoảnh khắc Bảng tổng sắp Huy chương Lịch thi đấu

Điểm tựa của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan

Tối 18/12, có mặt bên ngoài sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) từ sớm, đông đảo cổ động viên hô vang hai tiếng “Việt Nam”, thổi bùng không khí sôi động và háo hức trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan khai màn.

Cổ động viên háo hức trước trận chung kết giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)
Cổ động viên háo hức trước trận chung kết giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đứng trước hàng dài các cổ động viên đang xếp hàng qua cổng phía ngoài để vào sân vận động Rajamangala, chị Trần Thị Kim Phương, Giám đốc Công ty du lịch Thai Sun (TST) rất vui, chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan về việc đợt này công ty của chị nhận được rất nhiều khách Việt Nam sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33.

ndo_br_anh-5.jpg
Chị Trần Thị Kim Phương mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tối nay, chị Phương trực tiếp đưa khách đến sân vận động và bản thân cũng vào xem trận đấu. Chị Phương bảo, công ty của chị lần này nhận 90 khách du lịch từ Việt Nam sang từ ngày 17 đến 21/12 tới. Đây là một chuyến du lịch kết hợp đi xem bóng đá. Chị cho biết, những khách sang rất phấn khởi khi công ty của chị đã tổ chức thành công và đưa khách đến tận sân. Chị cùng các cổ động viên mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng như mong ước của mọi người trong đoàn.

ndo_br_anh-6.jpg
Anh Lê Duy Trường trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong dòng cổ động viên Việt Nam, chúng tôi tìm gặp được anh Lê Duy Trường, nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Duy Trường cho biết mình là một trong những đối tác của Công ty Bóng đèn Điện Quang. Đoàn của anh có 25 người và hôm nay vừa bay sang để kịp thời tham dự trận chung kết này. Anh Trường đánh giá đây là một trận bóng đỉnh cao và sẽ là dịp để Việt Nam tiếp nối những chiến thắng vừa qua. Là một người rất đam mê bóng đá nên anh phải sắp xếp công việc để sáng nay kịp thời mua vé bay sang Thái Lan cổ vũ đội bóng ưa thích của mình.

ndo_br_anh-8.jpg
Anh Đặng Tuấn hy vọng sẽ được thưởng thức một trận đấu chất lượng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước giờ bóng lăn, chúng tôi gặp anh Đặng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh, cho biết sang từ ngày 15/12 và ngày mai (19/12) sẽ về Việt Nam. Anh Đặng Tuấn cho biết đoàn gồm 8 người là gia đình và những người trong công ty, ngay từ khi sang đây đã di chuyển liên tục, không nghỉ ngày nào để đi xem vài môn thể thao.

Ngày hôm qua (17/12), đoàn của anh Tuấn đã đi tỉnh Chonburi xem trận chung kết bóng đá nữ. Anh Tuấn chia sẻ rất tiếc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không may mắn trước đối thủ Philippines. Anh Tuấn hy vọng trong trận này, đoàn của anh sẽ được thưởng thức trận đấu có chất lượng tốt. Di chuyển qua nhiều địa điểm, anh Tuấn cảm thấy người dân Thái Lan rất là thân thiện, chia sẻ nhiều điều lý thú và giúp đỡ đoàn. Anh Tuấn vui vẻ dự đoán trận chung kết này, Việt Nam sẽ thắng Thái Lan với tỷ số 2-1.

ndo_br_anh-1.jpg
Hàng dài cổ động viên xếp hàng vào sân vận động để cổ cho đội tuyển mình yêu thích. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trận đấu giữa hai đội bóng kỳ phùng địch thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trong số hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala ngày hôm nay, nhiều người đã đồng hành và tiếp lửa cho đội tuyển U22 Việt Nam trong suốt hành trình giành vé vào chung kết, từ các trận vòng bảng với Lào (3/12) và Malaysia (11/12) cho đến trận bán kết với Philippines (15/12).

Đầu năm nay, tại chính sân vận động Rajamangala, nhiều cổ động viên cũng đã tận mắt chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành chiến thắng trước nước chủ nhà Thái Lan và lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Cùng với sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ, thì lòng yêu mến và sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ chính là điểm tựa vững chắc để các đội tuyển U22 Việt Nam tự tin thi đấu trong trận cuối cùng tại SEA Games 33. Tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân khách, cổ động viên Việt Nam đều kỳ vọng các “chiến binh Sao Vàng” sẽ mang về một tấm Huy chương Vàng.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan ghi lại trước giờ bóng lăn:

ndo_bl_anh-9.jpg
ndo_br_anh-11.jpg
ndo_br_anh-4.jpg
ndo_bl_anh-10.jpg

Có thể bạn quan tâm